MC Phan Anh nhắc nhở các ông chồng: “Dù đang hướng về miền Trung cũng đừng quên quà 20/10 nhé”
Gần đây, MC Phan Anh được nhiều người nhắc đến khi là người đầu tiên khởi xướng góp tiền hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Và thật kỳ diệu, chỉ trong vòng 24h kêu gọi, anh đã nhận được gần 8 tỷ đồng (cho đến hôm nay thì số tiền đó nghe nói đã lên đến 10 tỷ).
Thế nhưng, điều đáng trân trọng là không chỉ lo lắng, quan tâm đến những chuyện “quốc gia đại sự” như vậy, anh vẫn nhớ đến gia đình và đặc biệt là người vợ hiền của mình khi nhắn nhủ các anh em: “Hướng về miền Trung nhưng cũng nhớ ngày 20/10 sắp tới nhé!”, kèm theo hình một gói quà nho nhỏ trên tay dành cho vợ.
Thật sự là ngưỡng mộ anh ghê.
Có thể nói Phan Anh là một trong những nghệ sỹ có đời sống gia đình hạnh phúc và êm ấm. Anh khá kín tiếng nên rất ít khi nói về vợ con hay công khai thông tin gia đình. Lúc đầu mọi người nghĩ anh sợ ảnh hưởng hình tượng, mất fan… nhưng sau này mọi người mới biết thật ra anh không muốn gia đình nhỏ của mình bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang sân khấu. Và đặc biệt, chính vợ anh cũng muốn giữ kín cuộc sống riêng tư.
Theo em biết, bà xã Phan Anh tên là Dương Tuấn Ngọc, sinh năm 1981. Hai người yêu nhau từ thời sinh viên và gắn bó 7 năm trước khi tiến tới hôn nhân vào lúc 25 tuổi. Nam MC từng tiết lộ, anh phải cầu hôn 2 lần mới nhận được sự đồng ý của vợ.
Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã có 15 năm yêu nhau, 10 năm sống chung một mái nhà. Nói về vợ, Phan Anh thẳng thắn: “Tất nhiên là cô ấy chẳng hoàn hảo và đầy tật xấu, nhưng tôi thấy đó là những thứ có thể học cách sống chung được và nó không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Và khi chúng tôi yêu nhau, lấy nhau những điều đó đều được cải thiện nên chẳng phải băn khoăn gì nhiều nữa”.
Ngược lại, anh cũng thẳng thắn nhận những điểm xấu của mình như gia trưởng, ít quan tâm vợ con, thường thoái thác trách nhiệm chăm sóc con… như những ông chồng khác. Anh bảo: “Có lúc vợ tôi đã bảo tôi ra khỏi nhà khiến tôi cảm thấy đau như dao cắt”. Hay thậm chí, con anh còn khóc thét khi bảo phải ở nhà với anh hoặc khi vợ bị ốm nhờ anh chăm con giúp.
Không chỉ vậy, vợ Phan Anh còn phải luôn lo lắng vì có ông chồng đẹp trai và đi công tác tối ngày. Thế nhưng, từ ngày tham gia chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế” anh đã thay đổi khá nhiều. Do có thời gian chăm sóc con cái cũng như tham gia các hoạt động kết nối với con mà anh nhận ra lâu nay mình đã bỏ bê vợ con quá nhiều. Chính nhờ chương trình này, Phan Anh đã hiểu ra vai trò của gia đình và trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Nhờ thế, hai năm qua anh đã bớt gia trưởng và độc đoán như xưa. (Giờ anh là người đàn ông ấm áp nhất rồi Phan Anh ơi).
Phan Anh từng nói vui về vợ: "Chỉ có vợ là thấy tôi những lúc xấu trai nhất thôi, nên cô ấy hay đùa, ai rước được anh thì xin mời. Tôi cũng không tin là có nhiều người chịu đựng được tôi như vậy đâu. Song biết là như thế, chứ có mấy ai là không ghen. Chỉ là mình có biết cách hóa giải những cơn ghen đó bằng sự quan tâm, yêu thương đủ lớn hay không? Tôi cũng hay mua quà tặng vợ, chủ yếu là quần áo, đồ trang sức hoặc có lúc là mấy bông hoa."
Hy vọng tất cả các ông chồng đều hiểu và trân trọng vợ như anh chứ đừng nghĩ tặng quà là xa xỉ hay tốn kém. Bởi lẽ người phụ nữ dù cực khổ bao nhiêu cũng không khổ bằng sống bên một người chồng vô tâm, không quan tâm gì đến cảm xúc của vợ con.
Dù gì đi nữa, em cũng rất ngưỡng mộ anh, Phan Anh ơi…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1