Làm đàn bà, thông minh thì bị ghen ghét, ngu ngốc thì bị giễu cợt, xấu xí thì bị chê bai dè bỉu, xinh đẹp thì xã hội lại cho là não ngắn. Thế cho nên, làm đàn bà thì phải tự yêu lấy mình bạn nhé.


Tôi có bà bác rất giỏi giang, lại đảm đang, cái gì cũng biết làm, nấu ăn ngon, dọn dẹp khéo. Thế mà đời bác lại khổ các bạn à. Vì khéo quá nên chỗ nào có đám là đều nhờ vả bác. Do bác ấy ở quê nên không có thuê người làm hay thuê nhà hàng như trên thành phố. Thế là từ sáng đến tối, khi nào cũng thấy bác phải đi giúp chạy đám đến khổ.


Ở nhà cũng vậy, bác trai tôi chả làm gì, cái gì cũng do bác gái làm hết nên cùng tuổi mà nhìn bác trai tôi cứ phơi phới như trai tân. Trong khi đó bác gái không chỉ phải làm đồng áng, chạy đám chạy tiệc rồi về chăm con, nuôi heo,nuôi gà… nên nói thiệt nhìn hai bác chả ai nghĩ là vợ chồng mà cứ nghĩ hai mẹ con.


Vì vậy, mẹ tôi thương bác lắm, khi nào cũng chép miệng: “Đảm đang quá nên khổ, cái gì cũng đến tay mình, từ việc nhà đến việc hàng xóm”. Rồi mẹ tôi lại thêm vào: “Cứ như tao mà sướng, chả biết làm gì nên chả ai bắt làm gì hết”.


Nhà má chồng tôi cũng thế, má chồng tôi là chị Ba mà hiền lại hiểu chuyện nên từ nhỏ đến lớn việc gì trong nhà cũng đều do má chồng làm hết. Trong khi nhà có 4 chị em gái mà dì Hai, dì Tư, dì Năm chả ai động vào việc gì. Ngày nhỏ thì má tôi đi học về là làm việc nhà chăm em, còn dì Hai dù là chị cả nhưng cá tính mạnh, dì không làm mà toàn đẩy việc cho em là má chồng tôi bây giờ. Lớn xí thì dì bỏ lên thành phố kiếm việc rồi học hành trên đó. Giờ dì ấy làm to lắm, trong khi má tôi thì lo cho ba má rồi các em nên chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân, nên giờ cũng chỉ là bà mẹ quê nghèo mà thôi. Trong khi đó, dì Hai, dì Tư, dì Năm người làm bác sĩ, người làm công nhân viên chức nên có vẻ cũng chẳng xem trọng má chồng tôi. Việc gì trong nhà hầu như cũng đẩy cho má chồng tôi.


Cũng cái tính hiền lành, dễ sai đó nên khổ lây qua cho cả nhà chồng. Cứ dịp lễ tết hội họp gia đình gì đó là chị em dâu nhà tôi lại phải nai lưng ra mà dọn dẹp, phục vụ trong khi các cô con gái của các dì ăn xong là phủi đít lên nhà trên ngồi nói chuyện rồi đi về. Sự việc cứ diễn ra như vậy từ trước đến nay, tôi về làm dâu thấy lạ quá nên sau hai năm tôi cũng phải lên tiếng hỏi chồng. Cũng may cả nhà thấy chí lý nên đến năm thứ ba tôi về nhà chồng thì ba chồng và chồng tôi bắt đầu lên tiếng. Sau đó thì các nàng tiểu thơ kia cũng xuống rửa chén rồi. Lực lượng đông thì làm cũng mau, nhoáng cái xong. Chả bù cho những năm đầu, tôi với cô em chồng ngồi rửa cả tiếng mà chưa xong mấy bàn tiệc.


Thế đấy, nên tôi nói thiệt, đoảng quá thì bị chê bị trách, nào là con gái mà thế này thế nọ, còn giỏi quá thì đôi khi ôm rơm nặng bụng bạn ạ. Vì vậy, một chị bạn tôi đã thẳng thắn nêu quan điểm: “
Làm đàn bà, thông minh thì bị ghen ghét, ngu ngốc thì bị giễu cợt, xấu xí thì bị chê bai dè bỉu, xinh đẹp thì xã hội lại cho là não ngắn.


Ở cạnh chồng thì không được phép giỏi hơn, ngoài xã hội lại không được ngu hơn thiên hạ. Đứng một mình thì cần mạnh mẽ độc lập, trước mặt người khác lại phải tỏ ra nhẹ nhàng thục nữ. Kiểu gì thì kiểu, khổ nhất vẫn là đàn bà.


Cho nên, đàn bà can đảm là phụ nữ có thể vứt hết được những rào cản, những lời đám tiếu phía sau để sống theo ý mình. Không ai sống thay chúng ta được cả, thiên hạ chỉ nói cho thoả cái lòng chứ họ nhất định không có ý định giúp đỡ hay sẽ hài lòng vì sự thay đổi của chúng ta. Bởi thế, đàn bà nếu không muốn khổ thì tốt nhất là nên bịt bớt một bên tai, che bớt một bên mắt. Nghe những điều cần nghe, nhìn những điều cần thấy là đủ. Biết nhiều, nghe nhiều chỉ thêm phần khổ tâm. Trên đời này không ai là hoàn hảo, nếu cứ mải mê chạy theo lời nói của đám đông, thì đến bao giờ chúng ta mới làm được những việc cho riêng mình?”


Tôi cảm thấy rất đúng, dù bạn sống thế nào cũng không thể vừa lòng thiên hạ, nên bạn hãy sống là chính mình. Hãy sống thật thoải mái, vui vẻ, tự yêu lấy bản thân mình. Đừng lo lắng, quan tâm thiên hạ nghĩ gì về bạn và cũng đừng bận tâm nói xấu thiên hạ làm gì. Chỉ làm mình thêm mệt mà thôi.


Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/nha-chong-thi-nhau-noi-xau-con-dau-truoc-mat-chau-noi-nham-ep-con-dau-quay-ve-2302794/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/moi-thang-hai-lan-cung-chong-lam-dieu-nay-dam-bao-vo-chong-ban-se-hanh-phuc-den-gia-2301810/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/me-nao-dang-oan-than-chong-vo-tam-me-chong-thien-vi-thi-hay-tu-xem-lai-coi-minh-co-khac-gi-khong-2299664/