Không phải ngủ với đàn ông mới là ngoại tình các chị à, ngoại tình trong tâm tưởng thế này mới đáng sợ đây!
Xung quanh vụ việc về người vợ từng được dư luận xót thương qua câu chuyện 11 năm hôn nhân Gái có công chồng vẫn phụ, thì mới đây Lý Phương Châu bất ngờ bị giới vũ công chuyên nghiệp “tố” giả tạo, thậm chí từng ngoại tình với bạn thân của chồng là Hiền Sến trước khi ly hôn.
Về phần mình, Lâm Vinh Hải chọn cách im lặng để quá khứ ngủ yên, còn Lý Phương Châu cay cú đáp trả khi bị tố vác: “Chuyện của riêng của người ta mà các bạn nói như chui gầm tủ vậy? Mà đại đa số là nghe kể lại, thậm chí không nghe gì luôn, đọc một bài báo tin như thật rồi đi kể lại như mình là nhân chứng sống.”
Thật sự em chẳng quan tâm hai người họ ai phản bội ai. Cũng chẳng hề để ý rằng cuộc sống của họ giờ thế nào. Tuy nhiên, nghe được Lý Phương Châu hởi cắt cớ: "Có ai thấy tôi ngủ với Hiền Sến chưa mà nói tôi ngoại tình?" thì em lại có suy nghĩ khác. Bởi vì có rất nhiều người ngoại tình xong lại ngụy biện như thế.
"Có ai từng thấy tôi và Hiền Sến ngủ với nhau hay có bất kỳ hành động tán tỉnh nhau như tình nhân khi tôi còn là vợ của Lâm Vinh Hải hay không? Tất cả đều là nghe thấy, nghe kể lại, nghe chia sẻ...!"
Đúng là người ngoài cuộc như em chẳng thể đáp xác thực có hay không. Nhưng em giả sử rằng, một bà vợ nghi ngờ chồng của mình ngoại tình mà đòi anh ta giao nộp “chứng cứ” thì khó lắm. Và sự thật là, mấy chứng cứ mắt thấy tai nghe ấy chẳng hề đáng sợ bằng việc anh ta ngoại tình trong tâm tưởng đâu các chị à. Bởi thế, nhân vụ việc “lời ra tiếng vào” của Lý Phương Châu, em muốn chia sẻ thêm với các chị về vấn đề này.
Ngoại tình tư tưởng là khi tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của một trong 2 người, chồng hoặc vợ đang hướng tới mối quan hệ khác, nhưng chỉ thuần về khía cạnh xúc cảm, chưa có yếu tố tình dục, quan hệ xác thịt. Do đó nhiều chị em lầm tưởng: “Ờ, mới manh nha ý đồ chứ mình có làm gì đâu” nên vô tư sung sướng với cảm giác ấy. Tuy nhiên, chính cái khởi đầu ấy là nguyên nhân dẫn đến bao hệ lụy đau lòng, cái kết sau cùng thường là ly hôn.
Từng tố chồng cũ ngoại tình trước ly hôn nhưng giờ đây Lý Phương Châu lại bị bạn bè tố ngược.
Một khi đã lún sâu vào trong mối tình không sex này thì phụ nữ thường không nhận ra khi mình bắt đầu, vì nó thường bắt đầu trên danh nghĩa tình bạn giữa 2 người khác phái cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và gia đình, nhưng theo thời gian, họ cởi mở hơn và mối liên hệ cảm xúc dần được hình thành. Điều này dễ khiến cho nhiều phụ nữ nghĩ rằng họ chẳng làm điều gì sai trái đối với chồng cũng như tổ ấm của mình.
Việc yêu một hình bóng, ấp ủ, huyễn hoặc về hình ảnh đẹp của người tình tư tưởng cũng chính là cách để bạn phủ nhận vai trò của người chồng, người cha của con mình. Thậm chí bạn tưởng tượng ra việc “mây mưa” với người ấy còn sung sướng hơn sinh hoạt chăn gối với chồng hiện tại. Thế đấy các chị à, việc nuôi sống một hình ảnh khác ngoài chồng trong tư tưởng ít nhiều sẽ khiến chị em hướng đến việc sở hữu người ấy.
Ngoại tình tư tưởng nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với ngoại tình thật sự. Nó giống như một thứ bạn mong muốn đạt được nhưng lại sợ hãi, càng sợ hãi lại càng nghĩ tới và muốn có được.
Em cho rằng, đàn bà có chồng mơ tưởng đến đàn ông khác là ngoại tình rồi, ngược lại đàn ông có vợ mà mơ tưởng đến phụ nữ khác là có vấn đề. Quan trọng là bản thân mỗi người có tháo gỡ sự tơ tưởng ấy không, có ý chí vượt qua nó hay không. Cuối cùng, kết quả đều là sự lựa chọn của mỗi người về cuộc đời của mình thôi.
Nếu như ngoại tình thể xác có thể dễ dàng được phát hiện để tìm cách tháo gỡ, thì ngoại tình trong tư tưởng âm ỉ như ngọn lửa có thể thiêu đốt mọi thứ, nó còn nguy hiểm hơn vì khó có thể nhìn ra và kiểm soát được. Hơn nữa, bạn có thể kiềm chế được bản năng tình dục, nhưng lại rất khó kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc. Nó không đem lại lợi ích gì mà còn là nguyên nhân gây khủng hoảng tinh thần, khiến hôn nhân đổ vỡ, không thể cứu vãn nổi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
http://www.phimmoi.net/phim/co-vo-toi-ngoai-tinh-4434/
hoặc google thì có nhiều trang phim khác đều có