Không lên tiếng về nghi án chia tay Trường Giang nhưng Nhã Phương đã âm thầm “chứng minh” điều này là…
Vốn hâm mộ Trường Giang và Nhã Phương nên khi nghe cặp đôi này chia tay, em cảm thấy buồn lắm. Nói thật chẳng fan hâm mộ nào muốn nghe thần tượng chia tay đâu. Nhưng rất may là, trong một talkshow mới đây, chính Trường Giang đã lên tiếng chia sẻ về lời đồn này - lời đồn cho rằng, anh và bạn gái Nhã Phương, đã hủy kết bạn trên mạng xã hội, chia tay nhau.
Trường Giang khẳng định: “Gần đây người ta nói tôi và Nhã Phương sắp cưới rồi sau đó lại có tin chúng tôi chia tay, hủy kết bạn trên mạng xã hội, cố tình tạo scandal để PR tên tuổi... Ai chẳng biết tôi là Trường Giang còn người kia là Nhã Phương mà phải PR nữa? Sự thật, tôi và Nhã Phương chưa bao giờ kết bạn trên facebook thì làm gì có chuyện hủy kết bạn với nhau? Nhã Phương luôn thích nắm tay tôi. Cô ấy nói trời lạnh nắm tay tôi thấy rất ấm còn trời nóng thì lại thấy mát. Vì thế, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ buông tay Nhã Phương".
Cặp đôi Trường Giang - Nhã Phương luôn được sự quan tâm của dư luận.
Thắc mắc lý do vì sao anh lại im lặng giờ mới nói, Trường Giang mỉm cười bảo rằng: “Từ trước đến giờ tôi không bao giờ giải thích về những tin đồn quanh mình. Tôi nghĩ nên tập trung làm việc, ba chuyện tào lao giải thích làm gì cho mệt, từ từ người ta khắc biết.” Nghe vậy em thấy mừng lắm, rằng thần tượng của mình vẫn còn bên nhau. Cái vui của em không phải vui thay hạnh phúc của họ, mà là niềm vui được thấy cặp đôi hợp tác trong nhiều dự án giải trí khác.
Theo dõi chị Nhã Phương và anh Trường Giang lâu rồi, nhiều lúc em thấy mệt mỏi hai người lắm. Gì đâu mà cứ lùm xùm miết”. Âu có thể một phần do chị Nhã Phương còn trẻ, non nớt còn anh Trường Giang sôi nổi, hồ hởi. Thế nên có lúc, đọc chia sẻ của chị Phương mà em buồn lắm: “Con người ta, có thể đi ngang qua cuộc đời của nhau theo nhiều cách. Người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỷ niệm, người để lại những ký ức buồn và những giọt nước mắt, sẽ được gọi là quá khứ. Mà kỷ niệm là để nhớ, còn quá khứ sẽ là thứ mặc định mà chúng ta sẽ phải đưa nó vào lãng quên...".
Mới đây trong buổi talkshow, em cũng không thấy chị Nhã Phương đi bên cạnh anh Trường Giang. Thế nên em tự hỏi: “Vậy thực hư lời hứa của anh là thế nào?” Tuy nhiên khi biết được chị Nhã Phương đã thay đổi nhiều kể từ khi quen anh Trường Giang, em lại thấy vui cho chị. Dù chị không lên tiếng hậu nghi án chia tay, nhưng qua lời anh Giang, em tin rằng chị đang âm thầm vun vén cho mối quan hệ của mình.
Trường Giang và Nhã Phương từng gây xôn xao khi chụp chung ảnh cưới.
Trong 2 năm yêu Nhã Phương, cả hai có nhiều kỷ niệm khó quên. Theo Trường Giang, trước đây Nhã Phương không biết nấu ăn nên ăn gì cũng được, không biết món nào ngon món nào dở. Từ khi yêu Trường Giang, người đẹp phim Tuổi thanh xuân đã biết ăn ngon và hiện tại khá sành ăn. Trường Giang tự tin anh nấu món gì cũng ngon. Anh còn dạy cho Nhã Phương nấu được 6 món quen thuộc. Tuy nhiên, Nhã Phương hiếm khi vào bếp vì quá bận. Khoảng 3 tháng một lần cô mới có thời gian trổ tài nội trợ. Trường Giang giải thích, mẹ anh mất từ khi anh mới lên 3 tuổi nên gia đình anh ai cũng phải tự nấu nướng. Trường Giang nấu được nhiều món từ thịt lợn, thịt gà, thịt bò, các món lẩu... Nhã Phương thường khen bạn trai là đầu bếp số 1.
Em phần nào cảm nhận được khéo léo hơn từng ngày của chị Nhã Phương qua lời anh Trường Giang, và biết rằng anh Trường Giang đã mang đến niềm vui cho tình yêu của hai người. Điều khiến em thích thú là, đàn ông nấu ăn - dù chẳng biết ngon hay dở, nhưng chịu xuống bếp cùng người yêu (hay cùng vợ) là cả 2 hạnh phúc lắm rồi. Chứ đàn ông thời nay chẳng có thời gian cho người phụ nữ của mình nữa đấy.
Trải qua biết bao sóng gió, bao lời đồn thất thiệt, em chỉ mong anh Giang và chị Phương sẽ thành đôi, nên duyên nên phận. Mà nếu không thành thì em cũng chúc phúc cho hai người, bởi lẽ duyên phận là chuyện không thể ép buộc được. Nếu đến bằng tình yêu chân thành thì tình yêu sẽ có “trái ngọt”, còn đến vì PR vụ lợi thì có lúc phải trả giá. Em tin rằng, ai cũng có lý do cho sự lựa chọn đó của mình.
Là người ngoài cuộc, em chỉ mong hai anh chị có thêm dự án mới, nếu có rời xa thì rời xa cho văn minh. Còn về bản chất mối quan hệ đó, có lẽ hơn ai hết chính Trường Giang và chị Nhã Phương mới hiểu rõ nhất. Với em, sự gièm pha của người đời chỉ là “cơn gió thoáng qua”, chỉ có người trong cuộc mới quyết định cho tình yêu của họ. Với ai cũng vậy, để duy trì mối quan hệ của mình, đừng để lời bàn tán xung quanh mà khiến quan hệ rạn nứt, suy cho cùng cuộc tình đó chỉ của mình ta thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1