https://www.facebook.com/cuoihoidangkhoa



Bên em chuyên tổ chức tiệc trọn gói cưới hỏi cho các cặp đôi. Có khách khó khách dễ. Sau một thời gian làm việc với nghề em nhận ra rằng cuộc sống sau hôn nhân có lẽ không tỉ lệ thuận với ngày cưới. Có những cặp đôi tổ chức tiệc đến vài trăm triệu, hoành tráng và lớn nhất vùng nhưng rồi họ vẫn không hạnh phúc. Ngược lại có những đôi tuy nghèo vật chất nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại rất "thoả mãn" và êm ấm. Đồng tiền không quyết định được tình cảm đó là sự thật.



Không liên quan nhưng hôm nay lại có cặp đôi vào đặt tiệc. Cô dâu có phần trẻ con nói với chú rể: "Em không biết con moẹ gì hết thôi anh quyết định hết đi". Chú rể trả lời: "Moẹ nó. Anh cũng có biết gì đâu thôi em sao anh vậy. ok". Hôm trước cũng có một cặp đôi lại đặt tiệc vào tối muộn. Cô dâu trông rất trẻ trung và xinh xắn: "Em thích màu này nè, em muốn như vậy nè, thôi đi cái này xấu lắm. Chị gửi hết mẫu qua facebook cho em đi nào rảnh em lựa. Mẫu này nhiêu vậy chị. Còn mẫu kia nữa... bla bla..." Chú rể thì chỉ biết ngồi im lặng và không chút ý kiến gì. Trước đó có một cặp đôi, chú rể thì cạo trọc đầu xăm trổ đầy mình cô dâu thì cắt tóc tomboy nhuộm vàng. Đến đặt tiệc trên chiếc du lịch màu đen trông mới toanh, oách lắm luôn. Nhìn 2 người ngầu như đàn anh, đàn chị vậy. Chú rể còn mặc đồ đen đeo kiếng mác đen nữa chứ. :-& Nhưng họ lại rất thân thiện, vui vẻ và dễ tính. Nghe họ nói chuyện với nhau mà phát ghen tỵ vậy. Rất ngọt ngào, tình cảm và ấm áp trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài có phần "lạnh lùng" đó.



Ôi giời. Quả thật làm việc bên cưới hỏi nó thú vị lắm các bác ạ. Hằng ngày tiếp xúc với các cặp đôi và tổ chức trang trí tiệc cho họ em mới thấy được thực sự tình yêu là gì. Và cái kết quả cuối cùng của nó mang lại có thật hạnh phúc hay không là do bản thân mình quyết định. Chứ không phải tại cái số, ý trời hay duyên nợ mà người ta vẫn thường hay cho là vậy. Em nói thật nhá. Không phải dạy đời anh chị chứ nếu muốn cuộc sống sau hôn nhân thực sự hạnh phúc và vui vẻ như ngày đầu mới quen biết nhau em thật tình khuyên anh chị nên chọn người yêu mà sau này sẽ là người bạn đời của anh chị ý. Đầu tiên là phải hợp về tính cách và hoà quyện được cả về tâm hồn chứ đừng yêu cái vẻ bề ngoài hay vật chất, vì nó mà nhường nhịn, cố chịu đựng nhau cho ráng đi được đến hôn nhân được chính thức sở hữu họ một cách hợp pháp. Rồi sẽ từ từ khiến họ thay đổi. Đừng vậy nhé. Ko nên nhé. Nếu trong quá trình quen nhau họ đã không vì anh chị mà thay đổi thì sau hôn nhân khi đã sở hữu được anh chị rồi, khi không còn gì để giấu diếm thì liệu họ sẽ thay đổi vì anh chị nữa hay không?. Đừng tin vào những lời hứa hẹn. Sống thực tế 1 chút sẽ bớt đau khổ về sau. Lúc đó anh chị sẽ nhận ra cái đẹp nó không còn giá trị nữa, cái đẹp nó không tạo nên được một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.



Bên nhau cả một đời mà lúc nào cũng phải chịu đựng và nhẫn nhịn như thế liệu hôn nhân có bền vững được nữa hay không?. Cái thứ hai là vì người ấy quá giàu nên nhịn. Cưới xong rồi có chắc tiền của họ sẽ là tiền của mình. :D . Cái thứ ba là cái quan trọng nhất. Cưới khi nào?. Khi cùng nắm tay nhau đi vào lễ đường có bao giờ anh chị tự hỏi bản thân đã sẵn sàng cho cuộc sống sau hôn nhân hay chưa?. Về tài chính?. Về khả năng làm bố, làm mẹ. Chịu được sự ràng buộc, mất tự do và áp lực từ gia đình bên chồng hay bên vợ mang lại...v.v... Hàng tá điều sẽ phát sinh sau hôn nhân liệu anh chị có từng suy nghĩ đến là sẽ vượt qua chúng như thế nào hay chỉ nhìn thấy được cái trước mắt là vui vẻ và hạnh phúc bên nhau mà thôi.



Nói đến đây chắc một vài anh chị lại cho rằng yêu là cưới, xác định là cưới chứ suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Không lẽ quen nhau hoài không cưới?. Cảm thấy yêu nhau quá rồi xa nhau không được dù chỉ 1 phút nên phải lấy nhau sớm nhất có thể kẻo để lâu ngày "chúng thấy chúng tha".



Quen nhau bao lâu dài ngắn không quan trọng. Cái quan trọng là anh chị có thực sự đã đủ lớn, đủ chính chắn, nghiêm túc và bản lãnh để gánh vát gia đình hay chưa đó mới là vấn đề. Không phải cứ lớn tuổi là sẽ trưởng thành. Va vấp cuộc sống chưa bao lâu, chưa đủ nhiều liệu anh chị đã có đủ kinh nghiệm sống để nuôi dạy con cái sau này hay không?. Đâu phải muốn cưới là cưới. Lời khuyên chân thật nhất. Khi tình yêu thực sự chín mùi, khi hai người thực sự hiểu nhau, tôn trọng và trưởng thành có nghề nghiệp ổn định thì hãy tiến đến hôn nhân. Đừng vì chút nóng vội muốn sở hữu ngay vì sợ mất người ấy, vì nỗi nhớ cồn cào không nguôi mà cưới nhau vội vã rồi giữa đường gãy gánh. Hãy nhìn nhận về hôn nhân một cách thật nghiêm túc đừng để bị tình cảm chi phối hay vì chút cảm tính nhất thời mà lấy nhau vội vã để rồi khi nhận ra được bản chất thực sự của cuộc sống sau hôn nhân thì đã quá muộn màng.