Một trong những điều thú vị nhất trong tình yêu là chuyện bạn trai “lái máy bay” hay những tình uống éo le trong ngày đầu ra mắt. Vậy mà anh chàng này gộp đủ cả hai điều trên mới ghê chứ :)). Nghe chuyện vợ chồng bạn này mà cứ thấy y như trên phim đấy mọi người.



webtretho




Chuyện vợ chồng ly kỳ của chàng thanh niên này là đây:



#8077:


Nhân ngày vui nên em muốn kể cho các bác nghe về câu chuyện của mình :))
---
Giới thiệu qua: Em sinh năm 95 K56 (vì thi lại mất 1 năm). Vợ em sinh năm 92, học Y đã ra trường và hiện đang là giảng viên đại học ********.



Ngày trước 2 đứa quen nhau vì bạn bố em là bác ruột em ý. Người đâu mà xinh dã man luôn, cười duyên cực. Mặc dù vẫn hay xưng chị em nhưng trong thâm tâm em là em kết cmnr =)). Chả là ngày này năm ngoái, em đi dự sinh nhật con bạn C3, thế quái nào tình cờ lại gặp em ý cũng ở đấy. Trò chuyện mới biết là chị em họ (đúng là ông trời se duyên). Hôm đấy con bạn em bảo biết nhau à, xong rồi mấy đứa cứ chúc choẹt ép nhau uống bia say mèm. Em định đi *** cái xong quay lại thì thấy cả đám lăn quay hết cả. Xong xin phép về trước, dắt xe ra đến đầu ngõ thì con bạn nó chạy ra lôi lại bảo: "Trời mưa thế này mà m cũng về à, với lại say rồi, thôi ở lại đến mai mà về"



Em cũng ậm ừ xong cuối cùng ở lại. Thế là nó bố trí phòng ngủ cho mấy đứa, con trai thì ngủ ở ghế, con gái thì vào phòng riêng. Thế quái nào ghế cũng hết slot. Đi qua phòng con bạn thì thấy vợ em nó đang nằm kềnh càng ra đấy. Tự nhiên đầu lại nảy ra cái ý nghĩ khốn nạn cực =)). Em mới quay ra bảo con bạn: "Thôi hết chỗ rồi thì để tao nằm đất bên phòng chị T cũng được". Con bạn nó hơi lưỡng lự xong cũng: "Ừ"...
Em nằm đất ngủ được lúc thì giật mình vì T cựa người. Ối rồi ôi, em thề với các bác: Bia rượu vào gặp quả đấy mà không ***** chỉ có thể là cong :))



Sáng mai dậy thì thấy em ý ngồi 1 góc khóc tu tu. Thấy hối hận quá mới lại gần bảo: "Em xin lỗi, đằng nào cũng lỡ rồi, để em chịu trách nhiệm..." *Bốp* chưa nói hết câu ăn ngay cát tát trời giáng, tưởng tượng con ngươi bay cmn ra ngoài…


Trời sáng cái 2 đứa xin phép, em trở cái T về. Làm mặt như chưa có chuyện gì nên cũng chẳng ai biết… Dọc đường đi, chị ý cứ khóc suốt, ướt cả vai em. Em nghĩ cũng tội, quả đấy em định nhẩy mẹ nó xuống sông mà chết cho xong.


2 tuần sau thì em gọi điện thông báo có bầu. Lúc đấy em hoang mang vãi các bác ạ. Xong cũng lấy hết bình tĩnh tuyên bố: "Ngày mai em với chị về quê, để em nói chuyện với 2 bác..."



Sáng ngày mai 2 đứa sắm sửa đồ về quê sớm. Em thì cứ tửng tửng phần vì bố mẹ em cứ hay trêu đùa lên ĐH dẫn con dâu về, phần vì sắp lái được quả máy bay vừa đẹp vừa ngon :D. Còn T thì dọc đường cứ lo âu, khóc lóc, trách móc e :v. Vừa về đến nhà T phát, bố mẹ e đã lao ra:



Bác trai: "Dạo này T khỏe không con, ai đây, bạn trai à con."



Bác gái: "2 đứa vô nhà ngồi cho mát, để bác làm cơm."



Em thì cũng 1 dạ, 2 vâng, lại cũng hơi đẹp trai nên 2 bác kết lắm.



Lúc ăn cơm: Cả nhà chém gió đủ thứ chuyện, điển hình là bác gái hỏi mấy câu: "Cháu sinh năm bao nhiêu? Học ở đâu? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì?, các thứ các thứ". Còn bác trai thì cứ: "Uống, uống uống...=))"



Anh trai: ''Trên Hà Nội như thế nào, con T ăn ở làm sao, có sạch sẽ gọn gàng hay luộm thuộm… Con gái ở 1 mình nguy hiểm, chú mà không bảo vệ nó thì anh cho chú biết tay...blabla"



Ăn uống dọn dọn dep xong mọi người ra ngồi uống nước chè, lúc này em mới đi thẳng vào chủ đề chính:
“Bác ơi, hôm nay chúng cháu có chuyện muốn nói: Cháu với T lỡ rồi nên hôm nay cháu xuống xin phép 2 bác với anh, rồi mai cháu bảo bố mẹ cháu xuống nói chuyện với 2 bác."



Thề lúc em vừa nói xong: Mặt bố nàng với anh nàng đỏ lừ như mặt Quan Vũ tính đồ sát em tại chỗ cmnl =)))



Bác trai: Tức quá ném luôn cái chén vào mặt em, may mà em né được, bay vào tường vỡ choang. Ông anh thì lao tớ đấm em 2 phát, xong bác trai quay ra tát T: "Tao cho mày ăn học mà m làm ra như thế à, đcm mày..."
Em lao ra đỡ, "Bác có đánh thì cứ đánh cháu, đừng trách chị T, chị không có lỗi đâu ạ".



Xong bác ý đấm đá em mấy phát…



Đánh chán xong. Ông lại lôi chai rượu trong tủ ra 3 người lại ngồi uống, lại bố bố con con…



Bác bảo: “Lỡ rồi thì mai bảo bố mẹ mày xuống nói chuyện với bác, đằng nào bác cũng đang thiếu con dâu con rể, nãy bác có đánh mày thì đánh rứa thôi, cho bác xin lỗi, chứ bậc làm cha mẹ thấy con cái mình ra như rứa ai mà chả không tức."



Rồi bác kể "Ngày xưa bằng tuổi mày, bác phải lừa mãi mới lấy được mẹ con T, như thằng anh m đây này, 2 mấy tuổi đầu rồi mà ngu, có lừa được đứa mô mô.." xong cười khà khà.
Hôm sau bố mẹ em xuống nói chuyện với 2 bác, chọn ngày lành tháng tốt để cưới, giờ là được gần 1 năm rồi. Con bé nhà em mới được 2 tháng, mà công nhận lấy vợ hơn tuổi đảm đang lắm các bác ạ :))



Thôi em đi cho con bú đây, Vợ gọi rồi :v



Đọc xong thật bó tay với hành động liều lĩnh của anh chàng này, cả pha xử lý con rể tương lai như phim kiếm hiệp của gia đình bố vợ. Kém vợ tận 3 tuổi nhưng có vẻ anh chàng này cũng rất biết nhận trách nhiệm, không hề sợ hãi hay chối bỏ khi cô gái kia nói mình có bầu.



Không ít thanh niên đã phải ghen tỵ với chàng trai này khi cùng lúc được vợ và con xinh xắn. Nickname
Thành Nguyễn Tiến
có vẻ chua chát nói:
“Sinh năm 95 có vợ 92 còn giảng viên đại học, lại còn có con nữa, trong khi đó mình còn chưa có người yêu :'(
Bây giờ lớn rồi, đi làm bố mẹ lại bảo "Mày xem con nhà người ta yêu đương, lấy vợ lấy chồng có con hết rồi....xem lại mày” :(“.
Còn bạn
Minh Thành
thì hồ hởi: “
=)) Nhất thím nhá :v Chúc mừng bằng tuổi mà đã có vợ tuyệt vời rồi trong khi t vẫn ế :v Thôi thì chúc vợ chồng luôn trẻ khỏe mắn đẻ nha :3
”



Cũng có bạn chia sẻ niềm vui cùng “lái máy bay” giống anh chàng trong cfs: “
Mình cũng sinh năm 95 đang lái máy bay 86 bên Hàn Quốc :)). Lúc tán mình mình còn tưởng ít tuổi hơn mình
”



Ngoài ra còn khá nhiều người thích thú trước phản ứng có phần hơi bạo lực nhưng rất đáng của bác bố vợ và ông anh trai cô gái. Khi nghe tin con mình có bầu, hai người lập tức tẩn cho anh chàng kia một trận rồi sau đó muốn nói gì thì nói. Tuy có hơi bạo lực nhưng trong hoàn cảnh đó cũng khó mà trách được. Bạn
Mai Shina
nói: “
Nghe thớt tả bị đánh mà phê ghê :)) Gặp em là bác ấy thì em cũng đập thớt một trận
.”. Thậm chí còn có bạn cho rằng như thế là còn nhẹ: “
May cho bạn này là bị đánh xong rồi được chấp nhận :3 Nhiều nhà không khéo còn xách dao ra nữa cơ!
”



Tuy nhiên nhiều bạn cũng cho rằng lẽ ra anh chàng này nên tìm các tán tỉnh, chinh phục vợ mình chứ không phải mượn rượu làm liều như thế. Có lẽ cô gái này cũng có cảm tình trước đó nên mới để yên vậy, chứ nếu không thì câu chuyện này cũng chẳng thể nào có kết thúc vui vẻ như được kể như trên cả.



Tóm lại thì khi đã yêu thì tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng là người đàn ông có dám đứng ra bảo vệ và chịu trách nhiệm với người con gái mình yêu không hay thôi :) Dù gì thì cũng rất vui khi cuối cùng nhân vật chính trong confession này cũng có được một gia đình hạnh phúc, vui vẻ như thế.



Mời bạn xem thêm:



http://www.webtretho.com/forum/f4003/dung-dai-dot-tin-vao-nhung-dieu-nay-neu-khong-muon-giet-chet-cuoc-hon-nhan-cua-ban-2205311/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/vo-ma-kheo-leo-lam-nhung-viec-nay-chong-chang-doi-nao-them-co-bo-2292675/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/luc-di-ngu-ma-cac-me-mac-nhung-bo-do-nay-chong-nhin-mot-phat-la-chi-muon-nhao-vao-ay-ay-2291732/