Chuyện tình khiến cả thế giới thổn thức đã kết thúc như vậy đó, thế nên hãy thôi tin vào tình yêu vĩnh cửu đi
Chuyện tình của cô gái Juliana Ramos bị liệt vì tai nạn xe hơi cùng người bạn trai đã kết thúc sau 8 năm cố gắng. Cuộc tình này đã từng khiến cả thế giới thổn thức và giờ đây nó lại khiến cả thế giới đau buồn khi một lần nữa chứng minh thời “tình yêu cổ tích” đã kết thúc rồi.
Juliana từng là cô gái xinh đẹp cho đến khi tai nạn xảy ra
Juliana Ramos từng là cô gái xinh đẹp rạng rỡ và có một tình yêu đẹp. Thế nhưng, một tai nạn thảm khốc vào tháng 10/2009, hai tháng trước khi hôn lễ diễn ra đã lấy đi của cô tất cả. Tai nạn đã khiến cô bị thương cực nặng ở hộp sọ và mặt. Tuy y học đã giúp cô chữa lành khuôn mặt nhưng bộ não lại không thể cứu vạn trở về tình trạng ban đầu. Cô gần như liệt toàn thân, phải ngồi xe lăn, chỉ cử động được một phần khuôn mặt, miệng và cánh tay.
Những tưởng vị hôn phu sẽ rời bỏ cô khi tai nạn xảy ra, nhưng không, anh vẫn ở bên cạnh cô. Dù hai người không thể tiếp tục hôn lễ như dự định nhưng Chris Medina - vị hôn phu của cô vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đính hôn trên sợi dây chuyền một cách trân trọng.
Anh chăm sóc cho Juliana từng li từng tí, giúp cô đứng dậy vào mỗi sáng, những sinh hoạt cá nhân. Suốt 2 năm sau đó, sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương Chris dành cho Juliana không hề thay đổi, hệt như ca từ trong bài hát What Has Become of Me mà anh đã viết dành tặng Juliana vào đúng ngày mà lẽ ra cả hai sẽ kết hôn.
Câu chuyện của họ nhanh chóng được cả thế giới biết đến khi Chris tham gia cuộc thi American Idol. Dù chỉ lọt vào top 40 của cuộc thi năm 2011 nhưng ca khúc What Are Words được phát hành ghi lại những cảnh trong cuộc sống của Chris và Juliana khiến cuộc tình của họ cực kì nổi tiếng thời bấy giờ.
Ca khúc trở thành video lấy nước mắt hàng đầu trên YouTube bởi nó đã chạm đến trái tim người nghe bằng những giai điệu êm dịu, ca từ giản dị, khiến họ thực sự xúc động khi biết và tìm hiểu thêm về chuyện tình của Chris. Câu hát mà ai ai cũng nhớ rõ nhất trong video chính là: “Anh sẽ là loại đàn ông gì, nếu anh bỏ em khi em cần anh nhất?”. Có thể nói, Chris và Juliana đã khiến hàng ngàn, hàng triệu cô gái trên thế giới tin vào tình yêu đích thực, tình yêu mãnh liệt sẽ chiến thắng hết tất cả và thầm ao ước có được người tình như Chris.
Thế nhưng, cuối cùng chuyện tình ấy cũng tan vỡ. Chris đã hủy hôn và quen với người con gái khác. Người con gái có thể mang đến cho anh những niềm vui đời thường, có thể cùng anh nắm tay nhau đi dạo, có thể nấu nướng, chăm sóc anh, và đặc biệt có thể cùng anh… have sex - điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn.
Chris cùng tình mới
Họ đang chào đón đứa con đầu tiên
Cả thế giới phẫn nộ, những cô gái vẫn tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu cảm thấy bị phản bội. Họ lên án Chris với những lời lẽ như “dùng Juliana để tìm sự nổi tiếng”, hay “lợi dụng Juliana để nổi tiếng”.
Thế nhưng tôi nghĩ, hành động của Chris là hành động rất bình thường của bất kỳ người nào. Ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc lứa đôi, không thể vì bất hạnh của một người nào đó mà bắt những người khác phải hy sinh cả quãng đời còn lại. Rõ ràng, Juliana không thể trở thành một người vợ đúng nghĩa được vì điều kiện sức khỏe của cô không cho phép. Và tôi nghĩ, cô cũng sẽ không hạnh phúc nếu Chris phải hy sinh cả đời bên cô được. Vì thế, tôi trân trọng những người đàn ông có thể hy sinh cho người mình yêu. Còn nếu không tôi cũng cảm thấy họ không có gì đáng trách.
Ít nhất Chris đã ở bên cô trong khoảng thời gian mà cô cần anh nhất, đã trao cho cô tình cảm chân thành nhất. Và bây giờ, dù anh đã có người yêu mới và cả hai đang chào đón đứa con của mình thì anh vẫn không quên Juliana. Anh vẫn xem cô như một người bạn tri kỷ và luôn dõi theo cô, ủng hộ cô trên con đường hồi phục sức khỏe. Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.
Thế nên hãy thôi chỉ trích Chris và thôi tin vào tình yêu bất diệt đi chị em. Tôi cho rằng cuộc sống không có gì là bất biến, nay bạn hạnh phúc nhưng sáng mai chồng, người yêu có thể “đá” bạn bất kì lúc nào. Thế nên khi còn yêu nhau, hãy yêu hết mình, yêu thật mãnh liệt, yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn được bên cạnh anh ấy. Để sau này dù cho phải chia tay, bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc mà tự hào rằng: “Ừ thì mình đã sống hết mình cho cuộc tình ấy”
Xem clip WHAT ARE WORDS - Ca khúc lấy nước mắt hàng nghìn người của Chris dành tặng Juliana