Cái kết đẫm nước mắt của những mỹ nhân Việt tố bị chồng bạo hành, bài học khi “trao thân gửi phận”
Là phụ nữ, ai lại không muốn có được tấm chồng như ý, hôn nhân viên mãn. Nhưng mong ước và thực tế là hai điều khác nhau. Đôi khi cuộc đời chẳng ưu ái cho ai cả, ngay cả khi là một người đẹp. Nổi tiếng trong làng giải trí nhưng những người đẹp dưới đây lại phải chịu đựng những đau đớn, xót xa về thể xác và tinh thần, khi còn chung sống với chồng. Để rồi khi kết thúc, chỉ để lại ký ức đau lòng.
1. Hoa hậu Diễm Hương
Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương từng gây sốc dư luận bởi câu chuyện liên quan đến chồng cũ. Trước đó, xung quanh những tin đồn Diễm Hương đã kết hôn cô đều phủ nhận, và cho rằng đó chỉ là những tin đồn thất thiệt. Sau khi vụ việc vỡ lở, Diễm Hương mới lên tiếng thừa nhận và xin lỗi công chúng. Không lâu sau đó Diễm Hương lại tiếp tục gây sốc với lá thư tố chồng cũ đánh đập, khủng bố tinh thần cô trong suốt 3 năm.
Theo như bức thư gửi đi, cô và chồng cũ quen nhau qua bạn bè từ năm 2011 và làm đám cưới sau đó. Khi về chung nhà, cả hai nảy sinh những mâu thuẫn, cô thường xuyên bị chồng đánh đập và khủng bố tinh thần. Suốt 3 sống chung, Diễm Hương luôn phải dùng thuốc an thần mỗi khi rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Hàng ngày cô còn bị chồng cho người theo dõi 24/24. Bạn bè của cô cũng bị chồng đe dọa hành hung.
Trước lời tố của Diễm Hương, ông Đinh Trường Chinh – chồng cũ của cô, đã phủ nhận hoàn toàn, cho rằng cô bị ảnh hưởng bởi những người bạn xấu. Cuối cùng, Diễm Hương tung ra những bức ảnh và tin nhắn làm bằng chứng cho “lời tố”. Những bức hình cho thấy gương mặt của Diễm Hương có nhiều vết bầm do bị chồng hành hung. Sau lùm xùm này, cô đã chia tay dứt khoát với đại gia Trường Chinh và tìm bình yên bên người chồng mới.
2. “Nữ hoàng cảnh nóng” Kiều Trinh
Được coi là một người đàn bà đẹp trong showbiz Việt, Kiều Trinh nổi tiếng nhờ những vai diễn có cảnh nóng táo bạo. Tuy nhiên, cuộc sống đời thường và con đường tình duyên của cô lại không được suôn sẻ.
Hai lần đò, cô đều phải gồng mình chịu đựng đòn roi của người đầu ấp tay gối. Chia sẻ về cuộc hôn nhân vội vã lần đầu, Kiều Trinh cay đắng: “Tôi thường xuyên bị chồng đánh. Anh hay say xỉn rồi giao du với đám người xấu. Mình tôi lo chuyện cơm áo gạo tiền, con nhỏ cùng sự dòm ngó, soi mói của gia đình chồng”.
Nhưng 8 năm sau, Kiều Trinh lại quyết định sai lầm, Kiều Trinh cho biết chồng thứ hai là một người có thói vũ phu, thường xuyên đánh đập và hành hạ mình. Thậm chí, chồng cô tàn nhẫn đến mức ra tay độc ác khiến cô bị chấn thương ở hộp sọ, khâu đến 10 mũi. Sau trận bạo hành này nữ diễn viên bắt đầu bị mất trí nhớ, lúc tỉnh lúc quên. Hiện tại, cô đã thoát khỏi người chồng vũ phu và sống cuộc sống đơn thân cùng những người con của mình.
3. Ca sĩ Hồ Lệ Thu
Vào năm 1993, khi đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu lên xe hoa với một nhạc sĩ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chị không thực sự hạnh phúc. Cựu thành viên nhóm Techno chia sẻ, mỗi lần chị xin phép về thăm mẹ đẻ đều bị chồng đánh.
Trong thời gian mang thai, chị cũng thường xuyên bị anh này hành hung. Thậm chí, một ngày trước khi sinh, giọng ca Đường xưa còn bị chồng bạo hành cả về thể xác và tinh thần. Quá đau khổ, nữ ca sĩ ly hôn chỉ sau 2 năm chung sống.
4. Diễn viên Đỗ Hải Yến
Đỗ Hải Yến và đạo diễn Ngô Quang Hải từng là cặp đôi hạnh phúc và kết hợp hoàn hảo, cho ra các tác phẩm điện ảnh tiếng tăm. Nhưng sau gần chục năm chung sống, họ ly hôn trong lùm xùm về vụ đánh ghen ngay tại nhà riêng của nam đạo diễn.
Thời gian đó, khi trả lời phỏng vấn, Đỗ Hải Yến vô tình tiết lộ chuyện bị chồng cũ đánh. Cô nói: “Vì trước đây tôi từng bị đánh đập nên khi về lấy đồ lần này có mẹ tôi, ba tôi và người bạn thân của tôi đi cùng, mọi người lo nếu tôi về một mình thì không an toàn cho tôi”. Hiện tại, cả Đỗ Hải Yến và Ngô Quang Hải đều đã có gia đình mới.
5. Người mẫu Dương Yến Ngọc
Mới đây nhất, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc vừa khiến dư luận hoang mang khi đăng tải bằng chứng về việc cô bị chồng cũ bạo hành dã man trên trang cá nhân. Dương Yến Ngọc chia sẻ cô bị đánh đập từ sau khi sinh con được 2 tháng và chịu nhiều trận đòn roi vì ghen tuông trong suốt những năm chung sống với doanh nhân Trần Thông. Cựu người mẫu tiết lộ cô và chồng đã ly thân từ tháng 4 và chính thức ly hôn hồi đầu tháng 8 này.
Ngay trong khoảng thời gian chờ kết thúc hôn nhân cô vẫn bị “đánh đập dã man”. Dương Yến Ngọc cho biết một tuần cô bị chồng đánh 2 lần, mỗi lần kéo dài 3-4 tiếng gây ra những chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và tinh thần. Cô đã làm đơn gửi lên Công an Quận 7 (TP.HCM) tố cáo hành vi bạo hành của chồng cũ, kể cả việc đe dọa tính mạng con trai và không cho cô gặp con. Tuy nhiên, chồng cũ của cô phủ nhận hoàn toàn sự việc kể trên.
5 chân dung người đẹp trên chỉ là “số ít” hồng nhan vị chồng vùi dập, thậm chí có người bị chồng dìm dập đến “chết”. Ấy mới thấy, cuộc đời phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Cưới nhầm chồng là hư hao của cuộc đời. Từ đây, chị em hãy cẩn thận khi quyết định “trao thân gửi phận” cho ai đó. Bởi lẽ cho đi rồi thì phụ nữ khó lòng lấy lại, mà có vượt qua thì cũng đã để lại vết thương trong lòng. Phải suy nghĩ thật kỹ trước khi lấy chồng, đừng vì chút vui nhất thời, hay vì “tiền”,... mà vội cưới xin, để rồi đánh đổi bằng cả phần đời này bằng sự cay nghiệt, khổ đau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1