Vợ vác bụng bầu đi đánh ghen nhưng vừa gặp tình địch đã đau đẻ dữ dội và hành động không ngờ của kẻ cướp chồng
Nghe đứa em họ về mách rằng chồng ngoại tình Liên hoang mang lắm. Cô không tin chuyện này là thực vì chồng cô từ trước đến giờ nổi tiếng là nhát gái chỉ biết có mỗi vợ thôi mà. Mắng đứa em ăn nói hàm hồ, đổ oan cho chồng lần sau nó liền gửi vài bức ảnh chụp chồng Liên đang tình tứ ôm eo, hôn hít bồ trước cửa nhà nghỉ thì Liên mới tin đây là sự thật. Cô sốc, cô điên tới mức muốn đến cào cấu, đánh dằn mặt cho kẻ cướp chồng kia 1 trận nhừ tử mới được.
Uất ức về chuyện này, mặc kệ mình đang mang bầu ở tháng thứ 8 Liên liền lấy trộm điện thoại của chồng hẹn gặp ả bồ kia để đánh ghen. Cô không thể chấp nhận chuyện con cô vừa chào đời bố nó đã đi theo gái rồi. Cô sẻ xử lý ả này trước rồi đến chồng. Đừng tưởng cô bầu bí là không làm được gì nhé, gì chứ máu liền thì Liên có thừa trong người.
Thấy 1 số điện thoại không lưu tên nhưng hay nhắn tin hẹn chồng đi café Liên lên lên facebook tìm qua số điện thoại thì ôi thôi đúng là cô ta rồi. ảnh trên facebook và người con gái đi nhà nghỉ với chồng cô là 1. Cô ta trẻ đẹp, nóng bỏng đấy nhưng nghĩ cướp chồng cô á, không dễ đâu. Tưởng chồng Liên hẹn thật, cô ta đồng ý đến điểm hẹn bí mật luôn. Vậy là kế hoạch giăng lưới của Liên đã thành công, giờ cô chỉ cần đến và cho con bé đó biết thế nào là lễ độ là được.
Kệ lệ vác bụng bầu 8 tháng đi đánh răng, đến quán café vườn Liên ngồi sẵn chờ ả kia đến. Tầm 20 phút sau cô ta mới xuất hiện, nhìn at diện bồ đồ bó sát hở hết những phần nhạy cảm ra mà Liên lại càng điên hơn. Ăn mặc thế kia bảo sao chồng và bao thằng đàn ông khác không chết cơ chứ. Thấy cô ta loay hoay đi tìm chồng mình Liên hắng giọng 1 cái ôm bụng đứng dậy.
- Anh Hoàng (chồng Liên) không đến đâu. Là tôi lấy máy anh ấy hẹn cô ra đây đấy.
- Chị…chị là ai? Tôi không quen chị?
- Tất nhiên, loại gái thích nằm ngửa như cô tuổi gì mà quen biết tôi. Nói cho cô hay, tôi là vợ anh Hoàng – tức là bồ của cô đấy. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây để cảnh cáo cô, yêu cầu cô rời xa chồng tôi ngay lập tức nếu không tôi không dám chắc cô giữ được khuôn mặt xinh đẹp để đi lừa trai nữa đâu.
- À, hóa ra là chị đi đánh ghen. Chị có vẻ tội nghiệp nhỉ, bầu sắp sinh rồi vậy mà bị chồng bỏ rơi đi ngoại tình. Chị muốn tôi chia tay anh Hoàng á, chắc khó lắm đây. Nói cho chị biết tôi thân quen rất nhiều đầu gấu giang hồ đấy, chị nghĩ gì mà dám động đến tôi.
- Cái loại đàn bà cướp chồng này, tao sẽ…
Liên giận dữ bước đến định tát cho tình địch 1 cái, nhưng đúng lúc đó thì cô lại đau bụng dữ dội mà quỳ xuống đất kêu la oai oái. Nghi là mình trở dạ sắp sinh, Liên đau bụng quá không thể bước nổi nữa. Lo cho sự an nguy của cái thai Liên đành ngậm ngùi ôm lấy chân tình địch cầu cứu cô ta, nhờ cô ta đưa mình đến bệnh viện gấp. Cô đau không thể chịu được nữa rồi.
Choáng váng khi thấy bà chị vừa cao giọng dọa nạt mình, giờ thì đau bụng quằn quại cầu cứu mình đi đẻ. Bất ngờ trước tình huống ấy, cô ả kia không nghĩ nhiều vội vã gọi xe cấp cứu và chạy đi nhờ mọi người trong quán đưa Liên ra ngoài lên xe cấp cứu đi đẻ gấp. Ngồi trên xe mà Liên cứ cầm lấy tay tình địch la hét om sòm lên. Mọi thứ đến bất ngờ quá, Hoài (bồ của Hoàng) quên khuấy đi là phải gọi điện thông báo cho Hoàng.
Vào đến viện, chính Hoài lại là người đi đóng viện phí và nói là người thân của Liên. Hơn tiếng đồng hồ ngồi ngoài đợi Liên đẻ mà Hoài lo lắng không thôi, ai đời từ người sắp bị đánh ghen lại trở thành ân nhân cứu mạng của người đi đánh ghen thế này chứ. Thật là nực cười, Hoài cũng không hiểu sao mình lại làm thế nữa.
1 lúc sau Hoàng tất tưởi chạy vào viện. Thấy bồ ở ngoài đợi vợ đẻ anh vội hỏi đã có chuyện gì, Hoài liền kể đầu đuôi câu chuyện khiến Hoàng không ngớt lời cảm ơn bồ.
Hơn tiếng vật vã sinh con cũng xong, đứa bé là con trai khiến ai nấy cũng cười tươi rói. Nhìn con mà Liên mỉm cười trong nước mắt. Mấy tiếng sau khi sinh, hồi sức tỉnh táo lại Liên bảo chồng cho mình gặp Hoài nhưng Hoàng bảo cô ấy đã về rồi. Hoàng cũng xin lỗi Liên vì đã không làm chủ được mình trong thời gian vợ mang bầu nên đã đi cặp kè, anh ta còn hứa sẽ chấm dứt với Hoài để về lo cho mẹ con Liên. Liên không nói gì quay đầu vào tường khóc nức nở. Một lúc sau có tin nhắn đến, Liên mở ra thì thấy số lạ: "Tôi xin lỗi vì sự xuất hiện của tôi đã làm chị đau khổ trong thời gian qua, tôi và anh Hoàng đã chấm dứt với nhau từ hồi còn trong viện rồi, chị giữ gìn sức khỏe tốt để chăm con nhé, giữa tôi và chồng chị chưa có tình cảm gì đặc biệt và sâu nặng đâu, tôi biết mục đích những người đàn ông như chồng chị tìm đến tôi là gì, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ rơi vợ con cả, tôi biết điều đấy, thôi chị nghỉ ngơi đi nhé!". Đọc xong tin nhắn dài của tình địch, Liên cũng định trả lời lại cô ta bằng một tin rất dài nhưng rồi cuối cùng, Liên chỉ gởi lại cô ta đúng một câu: "Cảm ơn cô!".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1