Vợ ơi, em chỉ cần yêu anh thôi, chứ đốt nhà thế này anh ngại lắm!
Chào các bạn, hôm nay tôi rảnh rỗi sinh ra nông nổi nên ngồi viết tâm sự chia sẻ với mọi người về chuyện vợ chồng tôi. Giờ nghĩ lại tôi cứ phì cười, tôi năm nay 38 tuổi, vợ ít hơn tôi 4 tuổi.
Vợ tôi đáng yêu và xinh đẹp, em như cô chủ nhỏ trong gia đình, chạy lon ton đáng yêu như hai thiên thần nhà tôi vậy. Mỗi lần đi làm về, vợ lại ra đón, khiến tôi quên hết cả mệt mỏi.
Ngày trước tôi tán vợ mất gần 2 năm, cô ấy có lắm vệ tinh vây quanh, làm tôi cứ trồng cây si suốt hai năm liền, vợ ác thật. Nghĩ sao lúc đó vợ mình kiêu thế, nhưng mà yêu được vợ rồi thì sướng thật, đi đâu ai cũng suýt xoa: “Vợ mày xinh thế” làm tôi phổng cả mũi, vợ khó tán nhưng khi yêu thì cô ấy yêu rất chân thành, làm tôi rất hạnh phúc. Nhưng mà các bạn đừng nghĩ tôi xí trai nhé, tôi cũng bảnh bao, đẹp trai không thua kém vợ đâu.
Dạo này công việc áp lực, tôi đi tiếp khách khuya mới về, chẳng có thời gian đưa vợ con đi chơi. Vợ cứ than ngắn thở dài vừa thương chồng lại vừa lo mất chồng, nhìn vợ như thế vừa thấy thương vừa thấy vui khi vợ yêu mình.
Mấy tháng nay tôi phải đi công tác xa nhà, thương vợ con ở nhà lủi thủi, hết hạn công tác tôi báo với vợ: “Mai anh về vợ ơi”. Vợ hét lên sung sướng, có vợ trẻ con cũng đáng yêu và vui thật đấy. Vừa về tới nhà thấy nhà cửa tối om, gọi vợ thấy thuê bao, khiến tôi cũng lo lo. Chạy lên phòng ngủ thì tôi thật sự ngạc nhiên, nến hoa lung linh, vợ mặc váy ngủ màu đỏ sexy làm tôi không cưỡng lại được. Tôi lao vào ôm lấy vợ rồi hai vợ chồng cùng nhau thỏa nỗi nhớ, đang lúc cao trào thì thấy góc tường lửa cháy to hơn, tôi gạt vợ cái vèo sang một bên và nhảy xuống giường tá hỏa đi dập lửa.
Vợ vừa sợ vì suýt gây ra hỏa hoạn vừa tự ái vì bị chồng đẩy mạnh không thương tiếc.
Chả là vợ thấy chồng đi công tác lâu ngày, xa nhà nên muốn hâm nóng tình yêu. Vợ gửi các con qua bên nhà ngoại và mua hoa hồng rải khắp giường, nến thắp lung linh để làm chồng vui và ngạc nhiên.
Đúng là tôi đã sung sướng vô cùng và cũng rất ngạc nhiên, nhưng vợ lại cắm cây nến trên cái tủ lạnh mini ở góc nhà, cạnh cái rèm. Về thấy khung cảnh lãng mạn quá nên bận ôm vợ mà quên nhìn ra hiểm họa đang rình rập.
Cái tủ lạnh bị cháy mảng to đùng và lửa sắp leo lên rèm cửa, suýt nữa vợ chồng lãng mạn yêu nhau trong đám cháy lại được lên báo thì ngại lắm.
Dập lửa xong, tôi thở hổn hển nhìn vợ, vừa muốn mắng vợ ngốc vừa buồn cười. Vợ cứ lí nhí xin lỗi, tôi ôm vợ và nói: “Anh yêu vợ, hôm nay vợ làm anh cảm động lắm, nhưng anh chỉ cần vợ yêu anh thôi chứ đốt nhà thế này, anh ngại lắm hehe”. Vợ buồn cười đấm vào ngực tôi, hai vợ chồng ôm nhau phì cười rồi đi tắm.
Hai vợ chồng vừa tắm tôi vừa trêu: “Chắc em lại muốn mua tủ lạnh mới nên mới bày binh bố trận thế này chứ gì? lần sau muốn thay mới gì cứ bảo anh, chứ làm thế này anh yếu tim lắm vợ ơi”.
Vợ đá cho tôi mấy cái đau điếng, giờ cái nhà tắm mà thêm vài con vịt, con gà là thành cái chợ, giữa đêm mà hai vợ chồng cười rôm rả. Tôi vốn yêu vợ rồi giờ lại thấy yêu vợ hơn. Tôi luôn thấy may mắn vì đã lấy được cô ấy làm vợ, tôi cũng mong các đấng mày râu sẽ luôn trân trọng vợ của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1