Tôi xé ngay đơn ly hôn với vợ sau 1 tuần sang sống thử với bồ!!
Tôi – một thằng đàn ông đã có gia đình đề huề, 1 vợ và 2 con. Vợ tôi trước cũng xinh đẹp lắm nhưng từ khi lấy chồng cô ấy như biến thành người khác: Xấu xí, bẩn thỉu và nóng tính vô cùng. Chả hiểu điều gì khiến cô ấy quay ngoắt 180 độ so với thời con gái như vậy. Có vợ như thế tôi chán lắm, nhiều lúc muốn vợ chồng gần gũi nhau mà vừa hôn nhẹ lên môi vợ tôi đã buồn nôn và chạy đi ngay lập tức vì mùi mắm tôm vợ ăn. Đúng thật là kinh khủng, cứ thế tôi bắt đầu tìm thú vui bên ngoài…
Loan – cô bồ của tôi, cô ấy kém tôi 2 tuổi, xinh đẹp và nóng bỏng thôi rồi. Ở bên cô ấy tôi thấy thật tuyệt vời và như được sống lại thời trai trẻ hừng hực lửa yêu. Chính sự cuốn hút, ngọt ngào của Loan kéo tôi lại gần cô ấy hơn và quên đi vợ con của mình từ lúc nào không hay.
Rồi 1 ngày vợ chồng tôi cãi nhau nảy vừa vì chuyện tiền nong. Cô ấy thẳng thừng ném vào tôi những lời chua chát, khó nghe. Giận vợ tôi bỏ nhà đi sang sống thử với Loan 1 tuần xem thế nào? Nếu 1 tuần vợ không đi tìm tôi và xin lỗi thì tôi sẽ đưa tờ đơn ly hôn này cho vợ ký và cưới Loan về làm vợ, còn nếu ngược lại tôi sẽ suy nghĩ lại sau.
Lúc mới cái nhau nghĩ là vậy, nhưng bỏ nhà đi được nửa ngày tôi không đành nên nói dối vợ là đi công tác 1 tuần. Vợ tôi chỉ nhắn duy nhất 1 tin rồi mất hút: “Anh đi thì nhớ giữ mình đấy, đừng làm mẹ con tôi khổ vì anh nữa!”. Đọc xong tin nhắn mà tôi nản toàn tập, vợ với chả con thế sao ? Thế này thì tôi phải tận hưởng thời gian ở bên Loan mới được.
Từ hôm dọn về nhà Loan ở, tôi như được sống trong một môi trường khác. Thoải mái, ung dung tự tại và được nghe những lời ngọt sớt của người tình. Ôm ấp Loan trong vòng tay tôi ước mình mãi được như này thì tốt, mụ vợ tôi so với Loan đúng là 1 trời 1 vực.
Ngày thứ 2, thứ 3 trôi qua, đến ngày thứ 4 thì tôi không thể chịu nổi Loan được nữa. Cô ấy ở bẩn kinh khủng, quần áo về nhà vứt lung tung cơm nước không bao giờ nấu mà toàn rủ tôi đi ăn nhà hàng, khách sạn sang chảnh. Tối về Loan dỡ bỏ hết lớp phấn son, phụ kiện độn 3 vòng khiến tôi choáng váng nặng. Loan không xinh và quyến rũ như tôi tưởng. Bỏ hết những thứ đó ra nhìn Loan xấu thậm tệ, đã thế người lúc nào cũng xịt nước hoa đến ngạt thở chứ? Nói thật nếu so sánh lại, vợ tôi có xấu nhưng cũng còn xinh chán so với Loan.
Cố nhắm mắt cho qua, ở đến hết cuối tuần tôi không thể chịu đựng thêm cô bồ của mình nữa. Em đã biến tôi thành ô sin chính hiệu chứ không phải người tình, có đồng nào trong ví Loan moi sạch và lại cấm tôi chuyện kia vì cô ấy phải giữ gìn thân thể.
Quá chán về cô bồ của mình, tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mình ngay. Lúc dọn đồ thấy tờ đơn ly hôn hôm nọ mình viết rơi ra, nhặt nó lên tôi tự nhiên vã hết mồ hôi và lo sợ mất vợ vô cùng. Xé vội đơn ly hôn tôi về nhà tìm vợ ngay lập tức.
Về đến nhà nhìn nhà cửa sạch bong, vợ lúi húi dưới bếp chuẩn bị làm cơm tối tôi lại thấy yêu và thích hôn lên mái tóc rối và hôi rình của vợ đến thế. Bỏ vali xuống, tôi lập tức tiến tới ôm sau vợ và khẽ xin lỗi cô ấy về chuyện đã qua.
- Ơ, thế tưởng anh đi luôn vậy mà cũng biết đường về cơ đấy. Sao trước anh bảo tôi tránh xa anh ra mà giờ tự nhiên sán vào thế là sao? Đầu tôi 3 hôm rồi chưa gội đấy, anh không thấy buồn nôn như mọi lần nữa à?
- Không? Anh nhớ vợ nên phải về hôn lên quả đầu bẩn của em liền. Thôi từ giờ vợ cứ lo tân trang lại nhan sắc đi, việc nhà để chồng lo cho nhé.
- Anh hôm nay sốt hay có vấn đề gì về thần kinh đó. Vợ chồng ở với nhau 8 năm trời, tự nhiên hôm nay nói mấy câu sến sẩm đến ghê. Thôi anh đi tắm đi rồi vào ăn cơm trước khi tôi chưa nổi điên lên.
- Rõ. Tuân lệnh bà xã.
Mang đồ vào nhà tắm tự nhiên tôi thấy yêu và thương vợ mình đến thế? Giờ thì tôi mới trả lời được câu hỏi sao vợ biến thành người khác sau khi kết hôn như vậy? Vì gia đình, vì bố con tôi mà vợ rũ bỏ váy áo điệu đà, phấn son mà khoác tạp dề vào bếp, dọn nhà các kiểu. Cũng chính vì bố con tôi mà vợ hay cáu gắt và nóng tính như vậy. Vẻ ngoài của vợ ghê gớm thế thôi nhưng tôi biết vợ yêu và thương tôi nhiều lắm.
Cũng may là mấy hôm vừa rồi sang sống thử với bồ nên tôi mới thức tỉnh quay về với vợ. Suýt chút nữa là tôi tự tay đánh mất cô vợ đảm và giỏi giang của mình rồi. Là đàn ông hãy yêu thương và trân trọng vợ mình, đừng như tôi suýt mất vợ thì mới nhận ra sai lầm.