Ngày biết tin mình có bầu với bạn trai 3 năm cũng là ngày tôi cay đắng phát hiện ra anh ta chỉ là một tên họ Sở. Vốn dĩ anh ta đã có vợ và 2 con ở dưới quê rồi vậy mà ngần ấy năm anh ta lừa tôi. Đến khi phát hiện mình mang thai tôi giục cưới thì anh ta mới đánh bài ngửa.


Quá đau khổ nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi không thể bỏ đứa con bé nhỏ của mình, vì như thế là có tội rất lớn. Nhưng nếu để hàng xóm xung quanh biết tôi mang bầu mà không có chồng thì bố mẹ tôi còn mặt mũi nào mà ra đường nữa. Tôi quyết định thuê người đóng giả người yêu về ra mắt bố mẹ rồi xin cưới.


Hôm đầu tiên đến trung tâm X tôi phải ra về vì họ đòi giá cao quá. Thuê chồng giả mất nhiều tiền thế thì lúc sinh sẽ không còn tiền. Nhưng không thuê không được, hôm sau tôi lại đến. May mắn đến cổng có một người đàn ông đứng đó hỏi tôi có phải muốn thuê chồng giả không, anh ta nói đang cần tiền và nhận làm chồng giả của tôi với giá rẻ bằng một nửa. Tôi đồng ý ngay lập tức.


Vì bố mẹ tôi ở quê, còn tôi thì đang làm việc ở thành phố nên tôi cũng xác định cưới xong cứ nói chồng đi xuất khẩu lao động. Sinh con ở trên này, làng xóm cũng chẳng biết. Hôm về nhà tôi chơi, chúng tôi thú thật là đã có bầu rồi. Tôi phải dặn chồng giả nói là vì nhà xa nên xin bố mẹ tôi bỏ qua một số thủ tục, chúng tôi về quê làm vài mâm báo hỉ họ hàng, bố mẹ anh giờ đang bận sẽ ra nhà gái chơi sau.


Lúc đầu bố tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng tôi van nài khóc lóc mãi thì ông cũng xuôi xuôi. Rồi tôi thuê người giả làm bố mẹ chồng tương lai gọi điện cho ông, cuối cùng ông cũng đồng ý.



Hôm báo hỉ tôi và người chồng hờ ấy chung phòng 2 hôm ở quê tôi. Mà kể ra thì cũng buồn cười, đêm ấy tôi hỏi tại sao anh ta lại làm cái nghề này thì anh ta cười bảo: “Tôi muốn được làm chú rể nhiều lần, được động phòng với nhiều cô gái”. Hóa ra là như vậy.


Suốt hai đêm ấy, hai đứa cứ nói chuyện tếu táo với nhau. Anh ta pha trò khiến tôi cười rúc rích có lẽ bố mẹ tôi đã nghĩ con gái mình đang hạnh phúc lắm. Trở lại thành phố chúng tôi kết thúc hợp đồng, đường ai nấy đi.


Nhưng rồi được dăm hôm, trên đường đi làm về tôi đã bị một chiếc xe máy đi người chiều quyệt vào. Lúc đó vì choáng tôi đã ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình trong bện viện và càng bàng hoàng hơn khi thấy người chồng giả tôi thuê mấy hôm trước cũng ngồi bên cạnh. Bác sĩ còn dặn dò anh ta:


- Anh nhớ chăm sóc chị ấy chu đáo nhé. May mắn là giữ được con, nhưng nếu sơ sẩy một lần nữa là khó lắm đấy.


- Vâng, cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm. Tôi sẽ chú ý chăm sóc vợ con mình.


Tôi nghe anh ta nói mà bàng hoàng. Không hiểu sao anh ta lại có mặt ở đây?


- Ai gọi cho anh vậy?


- Tôi không biết, thấy có người lấy máy em gọi cho tôi, hỏi tôi có phải chồng em không đến ngay bệnh viện và tôi vội vã tới ngay.


Lúc đó tôi mới cầm tới cái điện thoại của mình. Thì ra dạo thuê anh ta tôi đã để tên là chồng, cũng là muốn che mắt mọi người và vẫn chưa xóa trong danh bạ.


- Cảm ơn anh, anh về đi tôi tự lo được cho mình không dám làm phiền anh nữa.


- Em còn yếu lắm, cẩn thận không có ảnh hưởng đến cái thai. Tôi sẽ ở đây với em tới khi em ra viện. Dù sao trên danh nghĩa chúng ta cũng là vợ chồng mà, em đừng ngại.


Vì khi đó không có người thân bên cạnh tôi bằng lòng để anh ta giúp mình. Nhưng tới khi về nhà rồi anh ấy vẫn tới chăm sóc tôi. Anh còn nói nếu em không thấy có gì bất tiện thì cứ để anh qua lại đây mỗi khi em cần anh giúp đỡ.


Mấy tháng mang bầu anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Rồi hai đứa cũng nảy sinh tình cảm với nhau, tới lúc này anh mới thú nhận: “Cái hôm tôi tới trung tâm để thuê chồng nhưng lại ra về cũng là hôm anh đi cùng cậu bạn muốn thuê người yêu đi chơi. Không hiểu sao nhìn thấy tôi anh đã rất muốn được gặp lại. Nên hôm sau quyết định đến trung tâm ấy đợi ở cổng và mọi chuyện đã xảy ra như thế…”.


Tôi nghe mà rưng rưng nước mắt. Anh nói nếu tôi đồng ý anh sẽ đưa bố mẹ mình về nhà tôi gặp bố mẹ tôi. Anh sẽ coi đứa con mà tôi đang mang trong bụng chính là đứa con của anh. Lúc đó tôi chẳng còn biết nói gì, chỉ biết ôm chặt anh vào lòng.


Giờ thì chúng tôi đã có thêm một cậu con trai chung bên cạnh con gái riêng. Anh chưa bao giờ đối xử phân biệt giữa hai đứa con, thậm chí anh còn chiều con gái vô cùng.


Tôi không thể ngờ thuê chồng giả tôi lại được chồng thật, con tôi đã có người bố yêu thương nó hết lòng.


(St)