Trước khi lấy vợ, tôi đã từng có một mối tình sâu đậm với Mai kéo dài suốt 5 năm. Chúng tôi đã từng nghĩ đến việc kết hôn, cùng mơ mộng đến một viễn cảnh hạnh phúc khi cùng nhau xây đắp một gia đình. Nhưng rồi cuối cùng, chỉ vấp phải sự phản đối nhẹ đầu tiên của mẹ tôi mà Mai đã bỏ tôi đi. Sau chuyến công tác trở về, tôi tìm khắp nơi mà không thấy Mai đâu, sau đó tôi nghe kể lại rằng Mai đã bỏ theo một người đàn ông giàu có nào đó rồi.
Tôi nghe tin đó thì suy sụp rất nhiều, tôi không ngờ người con gái tôi yêu thương bao lâu, nghĩ rằng đã hiểu hết được cô ấy rồi vậy mà vẫn phải chịu sự phản bội như vậy. Hóa ra Mai cũng tầm thường như bao người khác chứ không đẹp đẽ như trước nay tôi vẫn nghĩ.
Trong lúc đau khổ vì chuyện của Mai thì mẹ tôi lại hết lòng động viên tôi, lại còn hồ hởi giới thiệu con gái của bạn mẹ cho tôi.Tôi từ chối và không quan tâm nhưng vì mẹ ép quá nên tôi đành phải đi gặp mặt. Lúc đầu tôi cũng không ấn tượng mấy nhưng rồi mẹ tôi suốt ngày mời cô ấy về nhà ăn cơm, trò chuyện. Tôi cũng có chút xao xuyến trước sự dịu dàng đằm thắm của Hoa.
Cuối cùng sau một năm quen biết, tôi và Hoa kết hôn. Đến nay, hai vợ chồng tôi cũng đã có được hai đứa con một trai một gái vô cùng bụ bẫm. Vợ chồng tôi mặc dù không cuồng nhiệt nhưng nói chung vẫn hạnh phúc. Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha. Cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ dừng lại ở cái ngưỡng đó chứ không còn lông bông nghĩ ngợi gì nữa thì đột nhiên, cách đây 1 tháng, Mai xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước, vẻ mặt tiều tụy, tôi xót xa mới đưa cô ấy ra một quán cà phê ngồi nói chuyện.
Sau khi nghe cô ấy kể lại toàn bộ câu chuyện tôi mới biết, thì ra sau khi đi với người đàn ông đó, lúc đầu cũng được sống hạnh phúc nhưng về sau, vì không sinh được con nên cô ấy bị chồng và gia đình chồng suốt ngày mắng nhiết hành hạ mặc dù đi khám thì bác sĩ bảo cô ấy vẫn bình thường. Cô ấy tìm đến tôi và cầu xin tôi hãy cho cô ấy một đứa con, sau khi có con cô ấy sẽ quay về bên chồng và nói dối đó là con của chồng cô ấy. Nghe xong lời đề nghị đó, tôi sốc lắm. Tôi bảo Mai cho tôi vài ngày suy nghĩ và cô ấy đồng ý.
Hôm đó tôi về nhà, nhìn thấy vợ con đang vui đùa, tôi không khỏi băn khoăn. Nếu tôi nhận lời giúp Mai, tôi sẽ có lỗi lớn với vợ con, nhưng mà tôi vẫn còn chút tình cảm, chút tiếc nuối về mối tình xưa với Mai. Trong thời gian qua, tôi vẫn luôn mong ngóng được nhận tin về cô ấy, nhiều lúc bên vợ vì trách nhiệm, tôi lại nhớ về Mai, có lẽ tình cảm tôi dành cho Mai là quá lớn. Và rồi cuối cùng, không thắng nổi lý trí, tôi bị lu mờ bởi những giọt nước mắt của Mai và sự ích kỷ của bản thân. Tôi đã nắm tay Mai vào nhà nghỉ.
Rồi dần dần, tình cảm năm xưa tràn về ngày càng dạt dào khiến tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến vợ con nữa, lúc này trong đầu tôi chỉ có Mai và những kỷ niệm ngày xưa. Khi ở bên cạnh nhau, Mai liên túc khơi gợi lại cho tôi nhưng hồi ức đẹp. Chúng tôi cứ thế say sưa trong mối tình vụng trộm ấy cho đến một hôm…
Hôm ấy, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi lại hẹn Mai ra nhà nghỉ quen thuộc nhưng khi vừa bước vào phòng, tôi hốt hoảng khi thấy vợ mình cũng ở đấy. Tôi ú ớ chưa biết nói gì thì vợ đã khóc bù lu bù loa lên rồi nói:
- Tôi không ngờ anh lại khốn nạn đến như vậy, ngày xưa làm khổ cô ấy, hại chết con cô ấy rồi giờ lại định lừa dối tôi là sao???
- Em à… em đang nói linh tinh gì vậy? - Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra lúc này.
Nói rồi vợ tôi lao ra ngoài, tôi định chạy theo cô ấy thì bỗng nhiên Mai lên tiếng:
- Đó là cái giá anh phải trả vì những gì anh đã gây ra cho tôi và đứa con đáng thương chưa kịp chào đời anh biết không?
- Em à, làm ơn cho anh biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì có được không, tại sao em lại làm như vậy???
- Anh còn dám lên tiếng hỏi tôi chuyện gì ư? Năm ấy, nếu như anh và mẹ anh không lên kế hoạch cho tôi uống ly nước đó thì tôi đã không bị xảy thai dẫn đến kết quả đứa con tôi mang của anh chưa kịp chào đời đã mất, còn tôi thì mãi mãi không thể nào có con thêm lần nào nữa, anh nghĩ tôi có thể để yên cho anh sống hạnh phúc vậy sao.
Tôi điếng người trước những lời Mai nói, lẽ nào năm đó, mẹ tôi nhân cơ hội tôi đi công tác đã hãm hại Mai rồi tung tin Mai đã phản bội tôi đi lấy người khác giàu có hơn để chia rẽ hai đứa tôi sao? Sao mẹ tôi có thể làm như vậy chứ. Không chịu nổi cú sốc lớn như vậy tôi ôm đầu bỏ chạy ra ngoài.
Sau khi về nhà, tôi thấy vợ đã dọn đồ và đưa hai đứa nhỏ về bên ngoại. Tôi nằm lỳ ở nhà mấy hôm nay không thèm đi làm. Tôi đang không biết phải làm như thế nào. Cả hai người phụ nữ đều đáng thương. Nếu tôi van xin vợ tha thứ quay về vậy thì còn Mai, tôi làm gì để bù đắp lỗi lầm của mẹ tôi tôi gây ra và những tổn thương mà cô ấy đã phải gánh chịu đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng anh cũng thật vô tâm khi để mọi chuyện xảy ra đến cơ sự này :(