Cậu con giai duy nhất của vợ chồng tôi nhận quyết định tu nghiệp 1 năm bên Mỹ, sau khi lấy vợ vài tháng. Trong niềm vui vì sự thành đạt của con trai, tôi vẫn vương nỗi buồn. Tôi những muốn con dâu mang bầu luôn, để đến năm sau trở về Việt Nam, con giai có niềm vui kép vừa được thăng chức ở cơ quan, vừa được lên “chức” bố.



Tuy nhiên cô con dâu bướng bỉnh viện cớ đang theo học khóa tiếng Anh thương mại đã không nghe theo sự cắt đặt của mẹ chồng. Tôi muốn con dâu về ở chung với vợ chồng tôi trong thời gian vắng chồng, nhà 4 tầng rộng rãi mà cũng chỉ có hai ông bà già và cô em gái đang học đại học, nhưng nó không đồng ý. Lý do nó đưa ra cũng có lý:



- Mẹ cứ để con ở bên nhà, tiện cho việc đi lại học hành của con hơn. Thỉnh thoảng con lại về làm phiền mẹ mà, mẹ đừng lo.



- Ừ, mẹ chỉ lo con buồn thôi. Qua bên này có mẹ có con, đỡ tủi thân…



- Vâng, mẹ cứ yên tâm…



Bấy giờ tôi mới thấy ngấm nỗi bực mình do thương con mà cho chúng nó cơ ngơi riêng ngay khi vừa cưới nhau. Tuy nhiên, thời gian chồng mới đi, con dâu tôi cũng chịu khó về thăm bố mẹ chồng hàng tuần. Thậm chí có tuần nó ngủ luôn 1,2 tối ở nhà chúng tôi. Nhưng chỉ sau vài tháng, con dâu đã không duy trì cái lịch đó nữa. Mà nó có vô vàn lý do hợp lý. Tuần thì cơ quan tổ chức đi dã ngoại. Tuần thì phải đi Sài gòn dự đám cưới người bạn thân. Buổi tối con dâu cũng về nhà rất muộn. Có lần tôi điện thoại lúc 9 giờ tối vẫn chưa thấy. Gọi di động thì nó không nghe máy. Hôm sau con dâu phân bua là tối hôm trước đi hát karaoke nên không nghe thấy chuông điện thoại.



Tôi mang máng cảm giác cô con dâu xa chồng của mình đang có điều gì đó bất thường. Lập tức tôi thuê anh xe ôm ở khu nhà bạn tôi theo dõi lịch sinh hoạt của cô nàng. Đầu ngõ tôi ở có rất nhiều xe ôm, nhưng trong lòng tôi có một điều gì đó canh cánh nên tôi phải nhờ người không biết gì về mình và gia đình mình. Về sau tôi phải cảm ơn chính sự cẩn trọng của mình, nếu không, hình ảnh nề nếp gia phong của gia đình tôi đã tan vỡ mất rồi. Một buổi chiều, khi tôi còn đang lúi húi cơm nước bữa tối trong bếp, anh xe ôm thân tín mật báo:



- Tôi mới thấy cô Hoa đi ra ngoài, nhưng không phải đi học chị ạ. Cô ấy…



- Nó đi đâu hả chú? Chú có đi theo nó không?



- Tôi đang ở chỗ cô ấy đây. Chị có muốn tới đây không?



- Chú nhắn cho tôi địa chỉ, gấp!



Đọc tin nhắn điện thoại, mắt tôi như tối sầm lại. Nơi con dâu tôi đang ở, chỉ cách nhà chúng tôi vài dãy phố. Nó ở đó làm gì, với ai? Gan nó to bằng trời sao khi xoen xoét nói với mẹ chồng rằng cuối tuần này con phải học thi, không ghé ăn bún chả với bố mẹ được; vậy mà giờ nó đang ở rất gần chúng tôi mà chẳng lo ngại rằng sẽ bị bắt gặp.



- Bà làm gì mà thẫn người ra thế? Bà làm cháy cả xâu thịt nướng của tôi rồi kìa – tiếng của chồng làm tôi giật mình.



- Ôi thôi chết, tôi quên. Dạo này tôi lẩn thẩn quá, chắc già rồi ông nhỉ.



- Bà còn trẻ lắm, già nỗi gì. Chắc bà nhớ thằng Quân nên thế…



Nghe chồng nói, tôi rơm rớm nước mắt.Tôi khóc, không phải vì nhớ con, mà vì thương thằng con trai xa nhà, nó không hình dung ra chuyện gì đang xảy ra với mái ấm của nó.



Lần ấy, tôi không đi “rình” con dâu nữa. Thay vào đó, tôi dặn anh xe ôm nhớ ghi lại bằng chứng giúp mình. Sau một tuần, những bức ảnh được chụp vội từ điện thoại của anh xe ôm đã khiến tôi điếng người. Con dâu quả thực đang có quan hệ thân mật với một nam đồng nghiệp ngay trong cơ quan. Mối quan hệ không biết bắt đầu từ bao giờ nhưng đôi tình nhân đã đưa nhau đến nhà nghỉ. Tôi choáng váng mất hồi lâu khi nhìn thấy những bức ảnh chứng tỏ sự bội phản của con dâu, đến mức mãi mới nhớ ra cần trả tiền cho cậu thám tử bất đắc dĩ kia.



Phải kể thêm rằng con dâu tôi xuất thân trong một gia đình nhà giáo. Bản thân cô ấy yêu con giai tôi là mối tình đầu và “thằng bé của tôi” rất hãnh diện về cô vợ ngoan hiền của mình. Từ lúc về làm dâu nhà tôi, nó luôn làm cả nhà vui và hài lòng vì nó rất biết đối nhân xử thế, lại có tính hay nhường nhịn mọi người. Chả phải thằng con tôi mà cả chính vợ chồng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì có đứa con dâu như thế. Vì thế mà tôi rất muốn nghĩ đây chỉ là những phút yếu lòng của nó khi chồng xa nhà. Kể ra thì, nó cũng dễ sa ngã hơn những người đàn bà từng trải khác, bởi hầu như chưa có kinh nghiệm trong những giao tiếp với đàn ông. Mặc dù có những ý nghĩ ấy, như là tình tiết giảm nhẹ tội cho con dâu nhưng tôi đang rất bối rối không biết xử lý thế nào với tình huống này.



Suốt 1 tháng sau khi biết con dâu ngoại tình, tôi có đủ hết bằng chứng của 5 lần nó đi vào nhà nghỉ. Tôi cảm giác con dâu mình ương lì và coi thường nhà chồng đến nỗi, nó chẳng hề phải thay đổi lộ trình nhà nghỉ của nó. Đó là một biệt thự nhỏ, tôi được biết là do bạn nó làm chủ. Đôi lần, nó còn dẫn cô bạn đó về chơi nhà, con bé đó cứ tắm tắc khen con trai tôi yêu chiều vợ, ghen tỵ với con dâu tôi có nhà chồng hiền lành thương dâu như con. Ai nào ngờ, chúng nó múa mép trước mắt hai vợ chồng tôi rồi làm chuyện bậy sau lưng.



Lần thứ 6 trong tháng, tôi quyết định vạch trần bộ mặt của con dâu mình. Khi anh chị vui vẻ bước ra khỏi nhà nghỉ, gặp tôi ở ngoài cổng, con dâu tôi tắt ngay nụ cười:



- Ơ, mẹ làm gì ở đây giờ này ạ?



- Mẹ mới là người hỏi con câu đó. Con làm gì ở đây vào giờ khuya khoắt này, cậu này là ai?



- Con… con… Đây là nhà bạn con ạ, anh ấy chỉ là người bạn chơi chung…



- Chơi chung? Con còn muốn qua mặt bố mẹ và chồng con đến chừng nào nữa? Một tháng con đi cùng anh ta đến đây hết 6 lần, trong khi con về nhà chồng duy nhất 1 lần. Con suy nghĩ lại xem. Nếu con cảm thấy vẫn muốn lừa dối chồng con, thì con giải thích giúp mẹ con và anh bạn này đã làm gì đây? – Tôi đưa cho con dâu xem những bức hình nhạy cảm của hai đứa nó.



- Mẹ…



- Chồng con đi học xa nhà để lo cho sự nghiệp, đáng ra vợ chồng phải động viên nhau vượt qua 1 năm khó khăn này. Ai ngờ, con mẹ đi ngày trước thì ngày sau con đi theo trai. Con dâu như thế làm bại hoại gia phong, nhà này không có ngữ dâu con như thế. Bây giờ con định thế nào?



- Mẹ, đây là chuyện riêng của vợ chồng con, con mong mẹ để vợ chồng con tự giải quyết. Cô con dâu cứng đầu của tôi lạnh lùng đáp trả. Có lẽ nó đang muốn đánh vào tâm lý của một bà mẹ thương con đây. Thương con, nhưng tôi không thể chấp nhận được điều này:



- Chuyện riêng của vợ chồng con nhưng lại làm nhơ nhuốc gia đình nhà chồng. Tội của con thì gọt đầu bôi vôi, con đang bôi tro trát trấu vào mặt chồng mình, con có biết không?



Nói rồi tôi đi thẳng. Nước mắt rơi lã chã, thương cái thằng con trai ngốc vô vàn vẫn ngày ngày gọi điện về cho mẹ dặn mẹ để ý đến vợ giúp con kẻo cô ấy buồn. Con trai tôi là một chàng trai tử tế, thương yêu cưng chiều vợ, nghề nghiệp đàng hoàng, lại bảo bao cuốn hút. Từ ngày nó học cấp 3, có bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng nó chỉ ưng con bé này; nguyên cớ gì mà nó phản bội con trai tôi?



Sự xót xa thằng con trai đẹp như tranh vẽ nâng niu từ bé khiến tôi nhiều lúc muốn làm toáng lên, vạch mặt đứa con dâu trắc nết với chống nó. Nhưng tôi cũng có chùn lại khi nghĩ đến việc làm đó của tôi có thể khiến vợ chồng chúng nó tan đàn xẻ nghé, hoặc ít nhất cũng làm con trai mình sống trong đau khổ dằn vặt do đã đặt trọn vẹn niềm tin nơi vợ yêu.



Sau lần bắt quả tang con dâu ngoại tình, con dâu tôi cũng không về nhà bố mẹ chồng lần nào nữa. Chồng tôi và con trai tôi cũng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trong gia đình; còn tôi u uất một nỗi niềm không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Có người bạn khuyên tôi nên nói chuyện với bà thông gia, vừa để… dằn mặt vừa giữ thể diện cho con dâu, luôn tiện nhờ bà ấy khuyên nhủ thêm con gái mình.



Theo các bạn, tôi có nên vạch trần tội ngoại tình của cô con dâu với chồng nó hay không ?



Tố Giao (khu Ciputra, Hà Nội)




http://phunutoday.vn/upload_images/images/2015/11/22/me-chong.jpg