Thấy que thử thai 2 vạch của vợ trong nhà tắm, ông chồng vô sinh đã giữ lại rồi âm thầm…
Kết hôn đã được gần 1 năm trời như bao cặp vợ chồng khác thì giờ có lẽ đang hào hứng, rộn rào đi sắm đồ cho con nhỏ của mình. Vậy nhưng với Thái và Huyền mọi thứ lại quá khó khăn. Không phải vì hai người còn đang kế hoạch chưa sinh con vội, mà ở đây dù đã ” thả phanh” mà vợ Thái vẫn chưa thể mang thai.
Nhiều lần Huyền cố gắng không được, cô cũng lo lắng sợ hãi liệu cô có bị bệnh gì đó mà không thể mang bầu được hay không. Vậy nên bao lần bàn bạc với chồng mình đi khám ở bệnh viện cho chắc ăn nhưng cứ mỗi lần mở miệng ra là Thái lại gạt đi.
– Vợ chồng mình khỏe mạnh em cứ suy nghĩ làm gì. Cứ thoải mái rồi muốn mấy đứa cũng được.
– Nhưng e lo lắm, mấy tháng rồi mà..
– Đã bảo em đừng quá lo mà, mọi chuyện đâu sẽ vào đó.
Chồng đã nói thế thì Huyền đành nghe theo dù trong cô vẫn bất an. Bố mẹ hai bên cũng giục vợ chồng cô nhiều lần lắm rồi. Xưa nay nhiều người vẫn nghĩ sống mà không có con cái vẫn không sao. Nhưng kết hôn với nhau nhiều năm mà không có tiếng trẻ thơ trong nhà thì hôn nhân ấy nguy cơ đổ vỡ là rất cao. Dù không nói ra nhưng cả Huyền và Thái đều đang lo lắng chuyện đó.
Mẹ chồng Huyền nhiều lần đưa con dâu đi bốc thuốc nam, thuốc bắc uống để dễ thụ thai vậy mà uống hết cả đống tiền thuốc mà kết quả vẫn không có gì. Huyền nhiều lần có đi khám một mình mà không có Thái, bác sỹ vẫn nói là cô hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc này Huyền có hơi nghi ngờ về chồng mình, bắt ép Thái đi khám cho bằng được nhưng anh không chịu.
Thế rồi mấy tháng uống đủ các loại thuốc thấy vợ vẫn không mang bầu. Lúc này Thái mới quyết định đến viện khám, anh giấu không cho Huyền biết. Trên đường đến viện Thái vẫn đinh ninh mình khỏe mạnh không gì cả.. Vậy mà khi vào phòng khám thì Thái như chết sững khi kết quả khám cho ra anh bị vô sinh, Thái như không dám tin vào chính những gì đang xảy ra xung quanh mình nữa.
Lâu nay bố mẹ vẫn nghi ngờ con dâu có vấn đề không sinh được con, nay chính anh là nguyên nhân của mọi rắc rối đó. Thái quá đau khổ anh bỏ cả việc đi lang thang đến tối mịt mới về. Thấy chồng bơ phờ Huyền gặng hỏi thì một mực chồng vẫn không trả lời. Từ khi biết mình vô sinh Thái trở nên cục tính hơn tối nào về anh cũng say rượu, bố mẹ chồng thấy vậy lại trách Huyền vì ông bà nghĩ chỉ vì mãi mà Huyền không lòi ra được đứa con nên Thái chán nản nên dẫn đến phụ thuộc vào rượu.
Huyền cũng đau khổ không kém khi mà cô hoàn toàn không hề biết rằng cô không thể mang thai là do chồng mình, nên cứ mỗi lần chứng kiến Thái tối nào say khướt mới về cô lại tự trách bản thân mình. Rồi hai vợ chồng lại mâu thuẫn cãi vã nhau mỗi khi chạm trán..
Biết mình vô sinh nhưng vợ lại bị mang tiếng “cau điếc” đến mức này thì Thái thật sự không thể giấu chuyện mình vị vô sinh thêm nữa. Anh quyết định nói ra sự thật để giải thoát cho vợ và cho cả anh, trong đầu anh lúc đó đã nghĩ tới việc sẽ ly hôn để cho Huyền tìm hạnh phúc mới. Dù đau khổ vì rất yêu vợ nhưng anh không thể ích kỹ giữ Hyền lại để làm khổ cô ấy. Hôm đó đi làm anh có gọi điện về cho bố mẹ hai bên rồi vợ mình tối họp gia đình anh có chuyện muốn nói. Vậy nên vừa tan sở là Thái lái xe về nhà ngay, anh muốn về để chuẩn bị tâm lý nói ra cái sự thật đau lòng này.
Đang tâm trạng chuẩn bị nói ra sự thật thì vô tình Thái nhìn thấy que thử thai giấu vào trong cái hộp đựng xà bông. Lúc đầu anh vẫn không mảy may nghĩ gì vì việc vợ thử thai lâu nay quá là bình thường. Vậy nhưng khi cầm lên để xem Thái mới điếng người vì trông thấy 2 vạch xuất hiện. 2 vạch tức là Huyền đang có thai. Nhẽ ra nếu trước đây thì Thái sẽ vui nhảy cẫng lên nhưng giờ anh lại đau khổ vì vợ mình có thai trong khi mình bị vô sinh.
Nếu vậy cái thai trong bụng Huyền là của ai, không lẽ vợ anh đi lăng nhăng bên ngoài để về bắt chồng mình đổ vỏ thay. Hay Huyền biết được sự thật Thái bị vô sinh nên mới đi kiếm con bên ngoài để thương hại anh..bao nhiêu ý nghĩ nghi ngờ không lý giải được. Thái bừng đỏ khuôn mặt vì tức giận, tại sao vợ dám cắm sừng anh đến mức như thế.. Vậy nhưng được một lát Thái lại suy nghĩ khác, bản thân anh vốn không có tư cách trách vợ khi mà chính anh cũng giấu việc mình bị vô sinh bao lâu nói không nói cho Huyền. Từ ý nghĩ ban đầu sẽ bung ra hết sự thật nhưng bây giờ Thái lại nghĩ lại mọi chuyện..
Đêm hôm đó bố mẹ vợ và cả bố mẹ ruột của anh đã có mặt đầy đủ, mọi người ai nấy sắc mặt lo lắng vì không biết chuyện gì sắp xảy ra. Huyền thì từ cuộc gọi lúc chiều của chồng cô đã hốt hoảng không tập trung được vào việc gì. Bản thân cô biết rõ vì sao cô lại hốt hoảng.
Thế giờ Thái từ từ bước ra, anh cười rạng ngời nhưng thực chất là gượng gạo vì cái tin động trời mà mình sắp tuyên bố.
– Bố mẹ ạ, vợ con có tin vui rồi – Thái vừa nói vừa giơ que thử thai 2 vạch lên cho mọi người thấy.
– Anh..làm sao anh biết được điều đó, em vẫn chưa nói gì với anh mà.
– Con anh thì anh biết chứ, em định giấu đến bao giờ nữa đây.
Nghe câu ” con của anh” Thái biết Huyền đã gần như tái mặt khi nghe câu đó vì cô không tài nào hiểu được làm cách nào mà chồng mình lại biết được que thử thai đấy. Bản thân Thái khi nói câu đó xong anh cũng như có dao cứa vào người.. Lúc đó Huyền định biện bạch nhưng Thái vội vã gạt đi, vì thật ra anh cũng không hề muốn nghe lại cái chuyện động trời đó. Còn về ông bà hai bên thì khỏi phải nói bố mẹ hai bên mừng đến rơi nước mắt. Cuối cùng thì ông bà cũng có cháu bế bồng.
Thái vốn đáng ra anh sẽ chửi rủa vợ một cách thậm tệ vì đã ăn vụng bên ngoài còn giấu giếm nhưng anh lại thay đổi quyết định là nuôi đứa bé mà không phải con của mình. Tuy với Thái làm cái việc nuôi con người khác lại biết rõ vợ mình tòm tem bên ngoài là rất đau khổ. Nhưng anh đành chấp nhận giấu diếm sự thật buổi vì cái chuyện mình bị vố sinh anh cũng không hề muốn ai biết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1