Vốn là một đại gia giàu có ở thành phố, tôi chẳng ngại gì mà không sắm cho mình những chiếc xe hơi đắt tiền và dùng đồ hàng hiệu xa xỉ. Mặc dù đã có vợ con đề huề, vợ tôi là tổng giám đốc công ty. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi, sắc sảo và rất giỏi kiếm tiền. Cũng phải nói nhờ vợ mà tôi mới có được ngày hôm nay, nhưng nhiều năm ở bên cô vợ chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền thôi cũng thấy chán. Trong khi đó biết bao cô gái chân dài chạy theo tôi xin làm người tình.


Đại gia thì tất nhiên luôn là 1 cặp song hành với chân dài, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi giấu vợ con cặp kè với 1 em chân dài ở công ty đối tác. Đó là Hoa – một cô gái siêu vòng 1, có cái miệng dẻo kẹo khiến cánh đàn ông không thể đổ gục trước em. Suốt thời gian cặp kè với Hoa, em cho tôi những giây phút thăng hoa và sung sướng vô cùng. Ở bên Hoa tôi như được sống lại thời trai trẻ, được yêu điên cuồng và hết mình vì thứ tình yêu vụng trộm này.


Yêu Hoa, tôi cũng không ngần ngại mà tặng em những món đồ hàng hiệu đắt tiền và mỗi tháng tôi đều nhờ Hoa cầm 100 triệu về biếu bố mẹ cô ấy. Tôi muốn Hoa yêu tôi là được sung sướng, đại gia thì ai lại kibo với người tình của mình chứ? Cứ thế Hoa yêu tôi điên dại, lúc nào em cũng quấn lấy tôi không rời. Chỉ cần tôi muốn Hoa, em sẽ sẵn sàng tới bên dù tôi ở đâu.


Rồi một ngày sau khi ân ái với Hoa xong, em ngọt nhẹ với tôi rằng không muốn làm người tình nữa. Hoa muốn làm vợ của tôi 1 cách đường hoàng chính chính. Khi em thốt những lời đó ra tôi sốc toàn tập, yêu cầu của em thật quá đáng và khiến tôi sợ. Tôi bảo Hoa cho mình thời gian suy nghĩ, nhưng em cứ bắt tôi chấp nhận và làm ngay điều đấy nếu không em sẽ chia tay tôi và cho cả thiên hạ này biết mối quan hệ giữa 2 chúng tôi.


Đắn đo mãi tôi cũng gật đầu nghe theo lời em. Dù gì tôi cũng yêu Hoa, còn vợ thì giữa 2 chúng tôi giờ chỉ sống với nhau bằng trách nhiệm chứ chẳng còn yêu đương gì. Biết việc này là khó chấp nhận cho vợ, nhưng tôi không muốn Hoa. Chỉ mong sau khi tôi căn răng làm điều này em sẽ yêu tôi hơn và nhận ra tình yêu tôi dành cho em nhiều thế nào.


Ngay sau tối hôm đó tôi lập tức về nhà đề nghị ly hôn với vợ. Vợ tôi bất ngờ lắm, cô ấy nhất quyết bắt tôi nói lý do chính đáng ra nếu không sống chết cũng không ký đơn ly hôn. Băn khoăn 1 lúc tôi nói thật rằng mình đã có bồ từ lâu, tôi muốn ly hôn để đến bên cô ấy. Vợ tôi lúc đó giận lắm, cô ấy hất cả cốc nước cam vào mặt tôi và mắng chửi thậm tệ rằng tôi là loại đàn ông thế này thế kia.


Những tưởng vợ sẽ không ký đơn, vậy mà lát sau cô ấy ra ký rồi kéo vali dẫn con ra khỏi nhà chẳng thèm nói với tôi nửa lời. Thấy vợ ra đi tôi nửa mừng nửa buồn, điều mà tôi và Hoa mong đợi cũng đã thành hiện thực nhưng sau cảm giác tội lỗi lại bủa vây trong tôi lớn như vậy?


Vội gọi điện thông báo cho Hoa về việc ly hôn đã xong, cô ấy vui sướng hét toáng lên và nói yêu thương tôi đủ kiểu. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mới sáng hôm sau ngủ dậy tôi đã thấy một tá người đứng trước cổng nhà tôi đòi vào dọn nhà vì họ đã mua lại căn nhà này từ vợ tối hôm qua.


Quá hoang mang trước chuyện này tôi gọi điện cho vợ để xác minh, không nhưng vợ xác nhận đã bán ngôi biệt thự này mà cô ấy còn thẳng thừng tuyên bố khóa tài khoản ngân hàng của tôi lại và đuổi tôi ra khỏi hội đồng quản của công ty. Vợ làm vậy chẳng khác gì đuổi tôi đi, lấy hết tài sản của tôi. Giờ người mang tiếng đại gia như tôi mà không có lấy 1 đồng trong người, trắng tay như vậy.


Tức tốc đến nhà bồ nói chuyện vợ tôi đã lấy đi mọi thứ của tôi, nghe xong Hoa choáng lắm. Cứ tưởng cô ấy sẽ an ủi và cùng nắm tay tôi vượt qua cơn hoạn này, ai ngờ Hoa quay ngoắt 180 độ với tôi. Em đòi chia tay và không muốn gặp lại kẻ không 1 xu dính túi như tôi, em còn thắn thú nhận yêu tôi là vì tiền và chỉ có tiền mới khiến em ở bên tôi mà thôi. Giờ hết tiền thì tình cũng hết.


Bỗng chốc sau 1 đêm tôi mất tất cả, từ người tiêu tiền như nước giờ lại là kẻ trắng tay thế này sao ? Có lẽ tôi đã sai, sai thật rồi khi mu muội nghe lời xúi bẩy của Hoa. Quay về xin vợ tha thứ cô ấy cũng tỉnh bơ như chưa quen biết tôi, giờ tôi phải làm thế nào đây khi mọi thứ đã quá trễ để làm lại từ đầu.


st