Say rượu ngủ lại nhà bạn gái, đêm tỉnh dậy tôi hốt hoảng bỏ chạy ngay khi thấy thứ đó…
Tôi và Hoa yêu nhau được gần 1 năm. Hoa mới ra trường đi làm nên dự định cũng phải 1 năm nữa mới bàn tới chuyện cưới xin vì em muốn công việc ổn định đã. Tôi cũng không vội vàng gì nên quyết định chờ người yêu. Bố mẹ tôi cũng rất quý và ưng Hoa, lúc nào cũng đe tôi nếu làm gì để em giận đòi chia tay thì sẽ cho tôi một trận. Chính vì thế cả năm yêu nhau chưa bao giờ tôi dám làm chuyện đi quá giới hạn vì sợ Hoa giận.
Hiện tại Hoa đang ở nhà trọ, bố mẹ em cũng đã mua cho em một căn chung cư nhưng đang xây thô, chắc phải tầm nửa năm nữa mới dọn về ở được. Dù nhà tôi ở thành phố nhưng đất hơi chật vì trên tôi còn 1 anh trai nữa chưa lấy vợ, Hoa cũng đã dự định sau cưới hai vợ chồng sẽ cùng về căn nhà bố mẹ em cho để ở. Trước mắt như thế cũng ổn, sau vợ chồng làm có tiền sẽ mua đất xây nhà sau.
Hoa vốn là cô gái sạch sẽ và ngăn nắp. Mẹ tôi ưng nhất em cũng chính là ở điểm này. Tuy là phòng trọ nhưng em sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, nhìn cái gì cũng sạch sẽ. Tới nhà tôi nấu nướng em không ngại xắn tay vào dọn dẹp hết mọi thứ trong tủ lạnh. Cuối tuần nào em cũng tới cùng tôi giặt giũ và quét phòng. Mẹ tôi còn phải phục em: “Bác nuôi nó 25 năm, la mắng các kiểu bắt nó dọn dẹp mà mỏi mồm không được. Vậy mà 1 năm yêu cháu nó đã thay đổi hoàn toàn. Đúng là “võ” của cháu giỏi thật”.
Hôm ấy là sinh nhật Hoa, tôi định tổ chức cho em ở nhà hàng sang trọng nhưng em gạt đi bảo em thích làm ở nhà cho ấm cúng, nấu đồ ăn và mời mấy người bạn thân của hai đứa thôi. Vậy là hai đứa hí hửng chuẩn bị cho sinh nhật, hôm ấy vui quá nên Hoa cũng uống mấy chén và say.
Bạn bè về hết Hoa vẫn chưa tỉnh. Không thể để Hoa ở nhà trong đêm một mình trong tình trạng say thế này được nên tôi gọi điện xin phép mẹ cho tôi ở lại chứ không sợ Hoa lỡ có việc gì thì khổ. Đỡ em lên giường nằm xong xuôi tôi cũng mệt quá nên lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì nữa, vì lúc trước cũng uống vài ba chén.
Thế nhưng tới nửa đêm chợt tôi tỉnh giấc vì thấy khó chịu trên người và thứ mùi không thể tả được. Mỗi lúc một khó chịu và tôi choàng mở mắt để rồi sau đó phải giật bắn sợ hãi khi khắp từ ngực xuống tới quần của mình dính đầy thứ kinh khủng đó. Thật không thể tin được, người tôi toàn là sản phẩm do Hoa nôn ra, có lẽ em đã say quá nên không chủ động được. Và lúc tôi tỉnh thì em đã ngủ say từ khi nào.
Tôi có uống rượu nhưng chưa bao giờ say tới mức này, và bản thân tôi thì hoàn toàn không chịu được thứ mùi kinh khủng ấy. Tôi vội vã vào nhà tắm dội qua người rồi viết vài dòng để lại cho Hoa rồi ôm cái áo lao ra khỏi phòng ngay lập tức. Tôi sợ rằng ở lại thêm chắc tôi cũng nôn hết ra phòng.
Đêm đó tôi lang thang tới sáng mới về nhà vì sợ bố mẹ tỉnh giấc. Lúc mẹ nấu ăn thì tôi mới lén đi lên phòng tắm rửa. Vừa thay quần áo chuẩn bị đi làm thì nhận được tin nhắn của người yêu: “Em xin lỗi tối qua em say quá nên đã không tự chủ được. Em dọn dẹp nhà hết rồi, đừng giận em nhé”.
Tôi nhắn tin bảo em ăn sáng và đi làm cẩn thận. Thú thực là một đêm hết hồn, chắc phải bảo bạn gái uống cầm chừng chứ sau này cưới rồi mà đi tiệc say thế này về nhà nôn ra bắt chồng dọn thì tôi chỉ còn nước bỏ chạy tiếp mà thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1