Sau 9 tháng 10 ngày thì tội lỗi của mẹ chồng cũng bị bại lộ khi ăn hết bát canh đu đủ mà con dâu nấu
Ngay từ cái lúc về ra mắt nhà Khôi thì Lan đã chạm ngay ánh mắt coi thường và ngăn cản kết hôn của mẹ anh, biết rõ là nếu có vào làm dâu được nhà Khôi thì cô mình cũng khổ trăm bề. Vậy nhưng yêu nhau suốt 3 năm không thể nói vì mẹ anh gét rồi buông là hết chuyện được. Lan thầm nghĩ thay vì đối đầu với mẹ chồng tương lai mình nên nhún nhường thì tốt hơn, vậy nhưng dù nói như thế nào thì mẹ anh vẫn không hề ưa cô. Tất cả đều không phải là vì Lan xấu xí hay một lý do gì đó, trái lại Lan xinh đẹp, có học vấn, gia đình lại gia giáo. Tất cả những điều đó đều vô nghĩa vì mẹ của Khôi đã chấm cho mình cô con dâu khác rồi.
Cô con dâu mà mẹ chồng Lan ứng ý đó là cô con gái của một người bạn, theo như bà khen ngợi thì vừa đẹp người lại đẹp cả nết. Vậy nhưng cuối cùng sau một thời gian vun bén bất thanh thì khi đó mẹ chồng cũng phải buông xuôi để đồng ý cho Lan về làm dâu vì Khôi tuyên bố nếu không cưới Lan thì ở ế suốt đời.
Cứ tưởng một khi đã trở thành con dâu rồi thì mẹ chồng Lan sẽ thay đổi thái độ hằn học trước đây. Nào ngờ bà càng ghen gét hơn trước nhiều, cứ hễ thấy Lan nghỉ tay tý là bà lại mắng chửi, xỉa xói cả ngày. Thấy vợ mình khổ sở như thế Khôi thương cô vô cùng, rồi anh nảy ra một kế hoạch để khiến mẹ thương nàng dâu hơn.
- Vợ chồng mình có con sớm hơn dự định nhé. Em có bầu rồi mẹ sẽ thay đổi thái độ ngay thôi. Cứ tin chồng em đi.
Thấy lời chồng mình nói cũng có lý nên từ hôm đấy vợ chồng Lan vứt hết mấy đồ ” bảo hộ ” thả phanh để nhanh chóng có thai. Và rồi trời không phụ lòng người sau 2 tháng thì Lan vỡ òa hạnh phúc khi que thử thai báo 2 vạch. Tôi hôm đó sau bữa cơm tối Lan ngập ngừng thông báo mình có bầu thì cả nhà ai cũng vui mừng trừ mẹ chồng cô ra. Bà không nói gì lẳng lặng bước vào phòng, lúc đó Lan khá sốc vì cái điều mà chồng nói lại không thể thành hiện thực được rồi.
Sáng sớm hôm sau vẫn như thói quen cũ Lan dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, đang loay hoay thì Lan hốt hoảng thấy mẹ chồng mình đang hì hục nấu cơm.
- Để con nấu cho nên mẹ cứ lên phòng nghỉ đi ạ.
- Thôi con cứ lên nghỉ đi. Kể từ mai con không cần dậy sớm làm bữa sáng nữa, bây giờ bầu bí rồi đi lại cũng nên cẩn thận một tý. À ngày mai đi cùng mẹ đến chỗ ông thầy thuốc này cắt ít thuốc an thai nhé, mấy bà bạn của mẹ cũng đều cắt cho con dâu uống cả_ Mẹ chồng Lan nhẹ nhàng nói.
Sau cái câu nói của mẹ chồng mà Lan sướng như được lên tiên, cô hí hửng lên đập chồng dậy rồi thông báo tin mừng. Cuối cùng thì cô cũng có thể thở phão nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể sống ôn hòa dưới một mái nhà với mẹ chồng. Mẹ chồng Lan còn chăm sóc cô cận thận đến mức nhiều hôm bà bưng cơm ên tận phòng cho cô ăn rồi đợi cô uống hết bát thuốc dưỡng thai xong bà mới chịu xuống. Được mẹ chồng yêu thương như thế nên dù thuốc có khó uống lân vẫn cố gắng không để sót một giọt vì sợ mẹ chồng buồn.
Mấy ngày đầu uống thuốc Lan vẫn không cảm thấy khó chịu trong người, nhưng uống được gần 1 tuần thì cô cảm thấy khó chịu và bụng hơi đau. Lúc đó cô quyết định xuống hỏi thử mẹ chồng mình là bị thế có sao không vì ít ra mẹ chồng cũng từng có kinh nghiệm sinh nở. Vậy nhưng Lan bỗng dưng chết đứng khi thấy mẹ chồng mình đang lúi cúi bỏ cái chất bột màu trắng gì đó từ chiếc chai không nhãn mác vào trong tô cháo. Trong người cảm thấy mọi chuyện chẳng lành Lan vội vã chạy lên phòng đóng cửa lại, đến khi mẹ chồng bưng cháo lên chô cô ăn thì cô biện mọi lý do từ chối. Cô biết bản thân mình bây giờ phải giữ im lặng vì mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn. Nếu lỡ mẹ chồng không như cô nghĩ thì nếu bà biết cô nghi ngờ thì tất cả mọi thứ vun vén lâu nay sụp đổ hết.
Sáng sớm hôm sau viện lý do đi về nhà ngoại chơi một ngày được mẹ chồng đồng ý Lan vội vã bắt taxi đến bệnh viện khám thai. Trong đầu cô vẫn cầu mong những gì mình lo sợ không phải là sự thật. Nhưng đến khi đọc kết quả Lan mới đau đớn không tả nổi, thì ra lâu nay mẹ chồng cho cô uống thuốc phá thai nhưng vì liều lượng nhỏ nên đứa bé trong bụng cô may mắn vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng
Cô chỉ biết ôm lấy bụng mình khóc nức nở vì cô thương đứa con còn chưa chào đời của mình đã bị chính bà nội tìm cách hãm hại. Ngay lúc đó Lan bấm vội số của chồng để nói mọi chuyện nhưng sau đó cô lại tắt máy giữa chừng không nói ra cái tội ác tày đình này của mẹ chồng nữa.
Lan quyết định mình sẽ tự khiến mẹ chồng phải nói ra tội lỗi ấy trước mặt mọi người. Cố giữ lấy bình tĩnh Lan trờ về nhà tươi cười như không có gì xảy ra. Nhưng từ đó mỗi khi chồng đi làm là cô liền lén lút theo dõi xem mẹ chồng làm những điều gì. Mấy món mẹ chồng nấu cứ hễ mẹ chồng đi xuống nhà là cô đổ luôn vào nhà vệ sinh rồi quay ra như mình đã ăn hết. Lúc nhìn thấy cô ăn hết mấy món mình nấu, mẹ chồng Lan cười một cách bí hiểm.
Thế rồi tranh thủ mẹ chồng đi ra ngoài tám chuyện với mấy bà bạn thì Lan luống cuống xuống bếp tự nấu cho mình mấy món, đôi khi cô chạy về nhà mẹ để để được tẩm bồ đủ các chất. Bên cạnh đó cô cũng bí mật điều tả xem cái hộp có chất bột trắng ấy mẹ chồng mình để ở đâu, nào ngờ mẹ chồng cô chẳng hề giấu diếm cái gì cả. Bên trên cái hộp ấy gi ” Chỉ dành cho con dâu” mà khiến Lan như chết lặng. Càng nghĩ tới nụ cười đó của mẹ chồng Lan càng cảm thấy ghê sợ.
Mẹ chồng nhiều lần thắc mắ rằng rõ ràng mình nấu mà con dâu cũng vẫn ăn hết sạch thế nhưng bụng Lan thì vẫn ngày càng to ra. Có lần bà lẩm bẩm một mình ” Tại sao nó vẫn chưa sảy thai cơ chứ. Không lẽ nó mình mua phải thuốc dổm.” Vô tình nghe được những lời đó là Lan như muốn phanh phúi tất cả mọi chuyện ngay lúc đấy…
Cứ thế rồi cũng đến ngày Lan sinh nở tất cả ai nấy đều vui mừng và tất nhiên lần này cũng trừ mẹ chồng cô ra. Vì Liên sinh thường được nên cô lấy lại sức khỏe nhanh sau đó, theo như kế hoạch ban đầu thì Lan quyết định về nhà mẹ đẻ 2 tháng cho thoải mái. Nhưng trước khi đi cô quyết định vạch trần tội lỗi của mẹ chồng mình. Hôm đó cô dậy từ cái lúc 5h chuẩn bị bữa sáng xong xuôi rồi Lan băm thịt nấu một nồi canh đu đủ cho mẹ chồng mình.
Hôm đó Lan nhè nhàng bưng bát canh tiến đến phòng mẹ chồng và đưa cho bà bát canh nóng hổi.
- Canh đủ đủ thì con ăn đi cho sữa nó về chứ mẹ thì cần gì ăn _ Mẹ chồng Lan nói
- Mẹ cứ ăn đi ạ, con hầm nhiều làm ăn không hết đấy chứ.
Nói mãi rồi Lan cũng thuyết phục được mẹ chồng ăn bát canh. Vậy nhưng đang ăn dở thì lúc này mẹ chồng cô bỗng tái mét mặt rồi hốt hoảng hỏi.
- Con có lấy lọ bột màu trắng mà mẹ cất trên tủ bếp đấy không?
- Con bỏ bột ấy vào canh rồi mẹ ạ. Mấy lần mẹ nấu con cũng thấy mẹ bỏ bột ấy vào nên con cũng bỏ rồi…
Lan chưa kịp nói hết câu thì mẹ chồng không kiềm chế được bà nôn ngay tại chỗ. Bà cố móc họng để nôn cho bằng hết . Lúc này mẹ chồng Lan hét toáng lên.
- Sao con lại bỏ cái ấy vào. Con có biết đó là..
- Đó là thuốc phá thai đúng không mẹ? Là mẹ cố mua về bỏ vào thức ăn để khiến con sảy thai.
- Con…đang nói cái gì..
- Sao mẹ có thể độc ác như thế cơ chứ. Đó là cháu nội của mẹ cơ mà. Nếu như con không phát hiện ra từ sớm thì bây giờ có lẽ con của con đã chết rồi..
Đúng lúc này thì Khôi đứng sau cánh của bước ra, anh nhìn mẹ mình với khuôn mặt như muốn hỏi vì sao mẹ lại làm thế. Bà chỉ ú ớ không thể thốt thêm được lời gì nữa vội vã quỵ sụp xuống cầu xin vợ chồng cô tha thứ. Lan không thể ở đó chứng kiến mọi việc thêm được nữa, cô vội vã bế con lên taxi về bên ngoại một thời gian để suy nghĩ tất cả mọi chuyện.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1