Cưới được cô nàng hot girl như Linh về làm vợ Hoàng sướng và tự hào lắm. Ngày trước tán và yêu anh đã phải vất vả thế nào để vượt qua hàng tá đối thủ nặng khi để có được Linh. Công nhận gái xinh có giá thật đấy, muốn chinh phục được em không hề đơn giản thế nào. Giờ có được Linh rồi Hùng vẫn sợ kẻ nào đó cướp mất vợ anh. Vì thế anh chăm sóc, âm thầm theo dõi hành tung của vợ mình ác lắm.



Cưới được chừng 1 tháng thì Linh có bầu, lại là thai đôi mới oách chứ. Sung sướng vì món quà vợ tặng, Hoàng lại cố gắng cày cuốc để có thật nhiều tiền đưa vợ. Anh muốn 2 đứa con ra đời được sống trong no đủ, sung túc như những đứa bé nhà giàu khác. Bởi mẹ con Linh xứng đáng được hưởng điều đó.



Cứ suốt ngày mải mê kiếm tiền cả ngày lẫn đêm khiến Hoàng dần dần xa cách vợ. Anh không còn quan tâm, yêu chiều vợ như trước nữa. Thay vào đó là gắt gỏng, thờ ơ với vợ vì áp lực công việc, căng thẳng không biết gãi bày cùng ai. Thấy chồng thay đổi, hắt hủi mình thế Linh buồn lắm. Có bầu mà lúc nào mắt cô cũng trực rơi lệ, Linh không dám khóc trước mặt chồng sợ anh quát, cô sợ, sợ vợ chồng to tiếng lắm rồi.



Thế rồi ngày Linh vượt cạn Hoàng lại lo lắng, bồn chồn vô cùng. Nhìn 2 cậu con trai chào đời niềm hạnh phúc trong Hoàng vỡ òa. Anh ôm lấy tụi nhỏ mừng đến phát khóc, nhìn qua tấm cửa kính thấy vợ mặt tái nhợt ngất đi vì sinh con mà anh thấy thương vợ quá nhưng không biết làm thế nào.



Cứ ngỡ có con gia đình Hoàng sẽ vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Nhưng không, cứ mỗi khi về nhà nghe tiếng con quấy khóc là Hoàng lại điên lên đập bàn đập ghế quát vợ không biết dỗ con để ảnh hưởng tới anh. Sợ cái khoảnh khắc cứ về nhà là nghe tiếng con khóc nhức tai, mùi bỉm sữa hôi rình Hoàng quyết định xin đi công tác ở miền Nam 9 tháng. Anh muốn được tự do, được giải thoát khỏi mẹ con Linh 1 thời gian. Ở với bà để Hoàng gần như phát điên, ở lâu chút nữa chắc anh nhập viện tâm thần mất.



Kết thúc chuyến công tác 9 tháng đấy Hoàng lại trở về nhà. Giờ thì tụi nhỏ đã lớn và biết chạy nhảy và gọi bố rồi. Ôm tụi nhỏ Hoàng hôn hít chúng nó chán chê, anh để các con chơi với bà nội còn mình vào nhà thay đồ. Vừa hé cánh cửa phòng ngủ ra Hoàng đã giật mình sững sờ nhìn vợ khỏa thân trước gương cứ bôi bôi thứ gì đó vào bụng rồi lại miếng vải chun bó bụng nén cái bụng mỡ xuống làm gì đó nhưng hình như vợ không thể nịt nó vào được vì bụng quá to. Vứt chiếc vải bó bụng đó ra, Linh xoa cái bụng rạn chằng chịt như ruộng hạn nứt nẻ của mình mà mặt méo xệch. Cô nhìn chiếc váy bó sát ở giường mà mặt tiếc nuối buồn rười rượi.



Lần đầu tiên sau 3 năm 8 tháng thấy vợ khỏa thân đứng trước gương cố gắng nén bụng mỡ, rạn da chằng chịt đáng sợ kia vào Hoàng đã khóc. Anh không thể tin nổi thân hình heo mi nheo, khuôn mặt hot girl đình đám ngày xưa của vợ lại biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là cái bụng mỡ, rạn da đáng sợ và thân hình xấu xí kia của vợ. Có phải phụ nữ sau khi lập gia đình sinh con sẽ như thế này không? Thật đáng sợ khi nhan sắc – thứ quý giá của phụ nữ lại bị đánh cắp 1 cách không ngờ thế này. Không kìm nén được cảm xúc nữa, Hoàng đẩy cửa ra chạy vào ôm sau lưng vợ nghẹn ngào nói.



- Linh à, sao em lại thành ra thế này. Khuôn mặt hot girl, thân hình heo mi nhon của em ngày xưa đâu mất rồi.



- Anh…em xin lỗi, anh hãy cho em thời gian được không? Em sẽ chăm chỉ tập thể dục, bôi các loại thuốc trị rạn ra để lấy lại nhan sắc ngày xưa. Vì em bầu đôi lại đẻ mổ nên giờ mới như thế này. Hồi sinh xong em bận lo cho con quá chẳng để tâm đến hình thức của mình nên anh chán em lắm phải không? Nhưng em xin anh, xin anh đừng bỏ em. Hãy đợi em lột xác được không, em tin mình sẽ làm được.



- Vợ ngốc này, anh có trách giận em chuyện đó đâu. Là lỗi tại anh mà, vì anh và con nên em mới thành ra như này. Anh xin lỗi, nếu anh không đâm đầu vào kiếm tiền, không cáu gắt, lạnh nhạt với em thì em đâu đến nỗi. Là tại anh, tại anh hết. Vợ hãy để anh được chuộc lại lỗi lầm của mình nhé.



- Đâu phải lỗi do anh đâu. Phụ nữ có được thiên chức làm mẹ hạnh phúc lắm anh biết không? Chỉ cần có anh và con ở bên thì em chẳng sợ già hay xấu gì cả. Em sẽ nguyện làm tất cả và hi sinh mọi thứ chỉ cần anh và con vui là được rồi.



- Anh thật may mắn khi lấy được người vợ xinh đẹp, ngoan hiền như em. Nhìn em thế này anh xót em lắm. Từ giờ anh sẽ không tham việc, tham tiền nữa thay vào đó anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mẹ con em.



- Em vui khi nghe được câu này từ anh lắm chồng à. Phụ nữ tụi em không cần lấy được 1 người chồng giàu có, chỉ cần lấy được 1 người chồng hiểu và yêu thương mình thì đó mới là hạnh phúc anh ạ.



- Anh sẽ làm điều đấy cho vợ. Anh hứa đấy!



Qùy xuống Hoàng hôn lên cái bụng rạn đầy mỡ xấu xí ấy mà nước mắt cứ tuôn không ngừng. Anh là thằng đàn ông may mắn nhất thế gian mới cưới được cô vợ thảo hiền, sẵn sàng hi sinh tất cả vì chồng vì con như vậy. Chính vì điều đấy từ giờ Hoàng sẽ mang lại cho vợ hạnh phúc trọn vẹn, anh sẽ biến vợ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới và không bao giờ phải hối hận khi đã quyết định lấy anh.


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st