Lần đầu tiên đi xem mặt thấy anh chàng 31 tuổi mà đầu đã hói rồi tôi không khỏi sợ sợ. Định sau buổi xem mặt này là chuồn luôn nhưng ai ngờ tôi lại gặp anh khắp mọi nơi. Có lẽ tôi với anh có duyên với nhau rồi hay chăng? Quyết định hẹn hò sau hơn 1 tháng biết nhau, tôi không còn sợ anh chàng đầu hói này nữa mà cảm thấy anh khá đáng yêu và dễ dàng. Yêu nhau, anh luôn dành tặng tôi những bất ngờ và niềm vui mà chưa 1 người đàn ông nào làm được điều đó cho tôi.


Quyết định lấy anh sau có 3 tháng yêu đương chóng vánh. Ngày tôi lên xe hoa cả nhà ai nấy cũng mừng vì tôi đã có nơi đã nương tựa và khá yên tâm về chàng rể đầu hói tốt bụng này. Về nhà trai dự đám cưới, bất ngờ anh lên hát tặng tôi 1 bài khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Cứ tưởng anh không biết hát ai ngờ lại hát hay và lãng mạn đến thế. Đấy tưởng lấy chồng đầu hói sẽ chán bét ai ngờ lại được trải qua hết cảm xúc này đến cảm xúc kia.


Tiệc cưới vui vẻ, hạnh phúc kết thúc cũng là lúc tôi và anh lên phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho đêm tân hôn. Nằm nghỉ mà tôi cứ mường tượng trong đầu liệu đêm tân hôn của mình sẽ như thế nào, anh có khiến tôi hạnh phúc như sáng nay không? Nhìn anh hài hước thế kia chắc sẽ lại có bất ngờ cho tôi vào đêm tân hôn mà xem. Ai ngờ lại đúng thật…


Đêm tân hôn, tôi lân la quay sang ôm anh và chủ động gợi ý chuyện đó thì anh véo má tôi 1 cái thật đau rồi bảo tôi là đồ háo sắc, tham lam. Giận chồng tôi không thèm nói gì, quay lưng vào anh rồi giả vờ ngủ không ngờ anh lại hôn tôi và nhẹ nhàng kéo váy tôi xuống. Cứ tưởng ông chồng đầu hói sẽ làm đủ mọi cách khiến tôi vui ai ngờ đang đến đoạn cao trào hôn xong thì anh buông tôi ra và 1 việc khiến tôi tụt hết cả hứng.


- Anh sao vậy, anh cứ mở hết cỡ cánh tủ đồ ra rồi lại đóng chặt vào là sao thế? Thế anh có định tân hôn không thì bảo, chán quá đi. Đang yên ở trên giường lại nhao xuống mở ra mở vào cánh tủ là sao?


- À, anh định lấy cái bao cao su ra vợ chồng mình dùng nhưng cứ đắn đo mãi. Hay là thôi vợ ơi. Vợ chồng mình không dùng bao nha.


- Trời đất ạ, tưởng anh làm gì đấy. Anh và em là vợ chồng rồi, vả lại đêm nay là đêm tân hôn sao anh lại phải suy nghĩ chuyện đó. Không cần bao đâu, em muốn mình thụ thai ngay đêm nay thì tuyệt.


- Nhưng… nhưng anh đang bị, bị bệnh ở “chỗ ấy” liệu không dùng có sao không nhỉ?


- Hả? Anh bị bệnh gì ở “chỗ ấy” chẳng lẽ trước khi quen em anh đã đi gái nên mới thế. Anh khai thật đi, bảo sao anh cứ chần chừ không chịu tân hôn ngay.


- Anh có gái gú gì đâu, anh còn chưa biết hôn con gái như thế nào nữa huống chi là đi gái.


- Vậy á, nghe có vẻ khó tin. Thôi, thế anh có tân hôn không thì bảo. Cứ ngồi đấy mà mở ra khép vào thì đến sáng mai anh cũng chưa làm được việc quan trọng đêm nay đâu.


- Thôi, vợ nằm chờ anh 5 phút để anh suy nghĩ đã.


Cứ thế lão chồng đầu hói nhà tôi ngồi đần mặt, tay cứ mở ra khép vào cánh tủ rồi nhìn hộp bao cao su để trong đó mà không biết nên dùng hay không. Chán chồng, tôi nằm ôm gối ngủ trước mặc anh thích làm gì làm. Đang lim dim ngủ thì bất chợt chồng lên giường ôm chặt lấy tôi thủ thỉ 1 câu khiến tôi không kịp trở tay.


- Vợ ơi, anh đã quyết định mở cánh tủ đó ra và lấy bao dùng cho an toàn rồi. Vợ chịu khó để chồng dùng nhé, anh sợ lây bệnh cho vợ lắm.


- Thôi, anh đi ra đi. Em sợ anh quá rồi.


- Không được, đêm nay vợ phải tân hôn với chồng chứ.


Cứ thế anh bắt tôi dậy tân hôn cho bằng được. Sợ chồng lây bệnh cho mình, tôi cấm anh không được làm gì cả ngoài ôm hôn thôi. Chồng có vẻ không chịu nhưng thấy tôi cau mặt anh cũng thôi. Hôm sau tôi dẫn chồng đi viện khám ngay, thì ơn giời anh không bị làm sao cả. Vậy mà đêm qua anh cứ chơi cái trò mở ra khép vào khiến tôi sợ gần chết. Kiểu này thì tối nay tôi phải bắt đền chồng và tân hôn bù gấp đôi đêm qua mới được.


st