Tuệ An ngồi nghe chị chia sẻ hoàn cảnh Gia Đình của chị hiện tại! Thật trớ trêu làm sao khi chồng chị ngoại tình ( 1 vấn nạn trong xã hội từ trước tới nay làm bao Gia Đình tan cửa nát nhà)..., tôi buồn thay cho chị và cũng buồn thay cho số phận của người Phụ Nữ Việt Nam từ xưa tới nay. Luôn lấy " tam tòng tứ đức" và " Công - Dung - Ngôn - Hạnh" làm thước đo chuẩn mực để Gia Đình được Hạnh Phúc - Xã Hội được phát triển, là ngọn lửa hồng sưởi ấm căn nhà. Vậy mà, người đàn ông đầu gối tay ấp của họ lại nỡ ....


webtrethoBài học của chúng ta khi rơi vào tình thế này là gì? Các chị em cùng đọc và ngẫm nhé!


"Khi bạn thấy một đứa con gái nào đó đang ve vãn chồng hay người yêu bạn. Đó không phải là việc của bạn mà là việc của một Người Đàn Ông ( tôi vẫn dùng từ Người Đàn Ông chứ không dùng từ Thằng Đàn Ông - vì trong chúng ta họ luôn là 1 hình mẫu chuẩn, 1 người chồng tốt nên sẽ có những quyết định sáng suốt, luôn chuẩn chỉ. Còn khi tôi dùng từ Thằng Đàn Ông tức là NHÂN CÁCH của họ không đáng MỘT xu và bạn không nên đặt NIỀM TIN vào họ cũng như không giao trứng cho ác, có 1 ắt sẽ có 2 ). Việc của bạn là chỉ cần thư giãn, ăn món mình thích, đi spa làm đẹp, xem một bộ phim nào đó hoặc chơi một bản nhạc yêu thích rồi chờ kết quả:


webtretho


- webtretho là bạn gặp được một Người Đàn Ông tốt để cùng nắm tay tự tin chinh phục mọi nẻo đường phía trước.


- webtretho là loại bỏ sớm được một Thằng Đàn Ông tồi đang cản trở bước đi của bạn.


^ ^ Vậy thôi, có gì mà phải lo lắng, làm mọi chuyện tùm lum lên, rồi ghen tuông oánh ghen bừa bãi - hãy nhớ nếu là của mình sẽ là của mình, không là của mình có giữ cũng không được! (À và nhớ nhắn tin cảm ơn người thứ 3 kia nhé! Sang chảnh thì có thể mời cô ấy đi cà phê để hậu tạ!) Thế kỉ 21 rồi, hãy là NGƯỜI PHỤ NỮ THÔNG THÁI webtretho(y)



#TuệAn chúc bạn luôn Hạnh Phúc - May Mắn và có những bước đi thật sáng suốt!


#TuệAn #mylove