Đêm tân hôn mất điện phải thắp nến đã phơi bày bí mật của cô vợ nức tiếng ngoan hiền
Tôi với vợ đã quen nhau được hơn 3 năm. Thời gian như vậy cũng không phải quá ngắn để không hiểu rõ 1 con người. Nói chung tôi tin tưởng ở vợ mình lắm, chỉ vì vợ nức tiếng ngoan hiền. Vợ tôi là con gái của 1 gai đình gia giáo, bố mẹ đều là công chức đã về hưu. Ông bà dạy con rất giỏi, thế nên vợ tôi mang cái tiếng tăm ngoan hiền từ bé. Cũng phải thôi, ai mà không yêu không quý cho được người con gái ấy.
Vợ tôi xinh xắn, hiền lành, trắng trẻo và lại chăm chỉ, cẩn thận nữa. Vợ được lòng không chỉ mấy bà mẹ, mấy bà ai cũng chỉ muốn cưới được vợ tôi vê làm dâu, còn tôi thì tất nhiên cũng phải chiến thắng không biết bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ Ly mới có được cái gật đầu của cô ấy về làm vợ.
Chúng tôi yêu nhau bằng tình yêu đẹp lắm. Cũng vì tôn trọng người yêu nên đến tận lúc cưới là 3 năm tôi vẫn một mực giữ đúng lời hứa sẽ không đòi hỏi người yêu mà đợi đến đêm tân hôn. Chúng tôi đã yêu nhau đẹp đến vậy nên tất nhiên đám cưới cũng được tổ chức rất hoàng tráng và nhận được lời chúc phúc từ gia đình, họ hàng, bạn bè và cả hàng xóm láng giềng.
Chúng tôi vô cùng hạnh phúc trong ngày cưới của mình. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp vậy mà chẳng hiểu sao trời xui đất khiến thế nào mà đúng lúc vợ chồng tôi vừa lên đến trên phòng để tân hôn thì mất điện. Nếu ở thành phố thì còn có thể sáng chứ ở nông thôn thì mất điện cái là tối om hết cả. Vợ chồng tôi thắp tạm cây nến nhỏ trong phòng.
Dù tối nhưng nhất quyết phải tân hôn với vợ luôn chỉ vì quá háo hức rồi. 3 năm tôi yêu vợ đã phải nhịn rồi, giờ cưới rồi làm sao mà chịu đựng nổi. Tôi hào hứng lao đến bên vợ. Hì hục 1 lúc lâu cũng tân hôn xong. Vừa xong thì tự dưng đèn điện bật sáng. Tôi bất ngờ nên bị chói mắt nheo mắt lại. Còn vợ thì hoảng hốt giấu diếm 1 cái gì đó. Tôi nhìn thấy hành động đó nên vội giật tay vợ lại. Ai mà ngờ được cô vợ nức tiếng ngoan hiền của tôi lại đang lúi húi tạo bằng chứng giả cho việc trinh tiết của mình cơ chứ. Tôi càng nghĩ càng giận nên kéo vợ ra ghế để hỏi.
– Thế là thế nào? Ngoan hiền như em sao đã mất trinh rồi?
– Em xin lỗi anh.. Em trót dại với người yêu cũ, chúng em chỉ quá giới hạn 1 lần mà thôi
– Vậy sao em không nói với anh lại còn định lừa dối như thế? Nhà bỗng dưng mất điện cũng là do em gây ra phải không?
– Em… em…
– Cô theo tôi xuống nhà thưa chuyện với bố mẹ! Tôi không ngờ cô lại là người như thế.
Vợ hoảng quá quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ấy thì thở dài rồi đi ra ngoài hút thuốc. Tôi giận vợ vì mất đời con gái thì ít mà vì cô ấy lừa dối là nhiều. Vợ không chỉ lừa dối tôi mà còn lừa dối được tất cả mọi người. Không ngờ ngay đêm tân hôn tôi lại phát hiện được bí mật tày đình này của vợ nức tiếng ngoan hiền. Tôi rối quá mà không biết phải làm sao với vợ nữa. Chẳng nhẽ mới cưới đã lại ly hôn, mà giờ vợ lại còn bày mưu như thế khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1