Đêm tân hôn mất điện cô dâu vô tư không chốt cửa đi ngủ để rồi nửa đêm tỉnh dậy thất kinh
Tôi và chồng kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Hai gia đình giục cưới từ 1 năm trước nhưng tôi cứ chần chừ vì cô muốn kéo dài đời độc thân con gái thêm một thời gian nữa để được vui thú đó đây với bạn bè. Chứ lấy chồng rồi lại sinh con thì cứ xác định là ngồi một chỗ dài dài chứ đi đâu cho được.
Lúc đầu tôi định hoãn thêm 2 năm nữa cơ nhưng rồi bố mẹ người yêu giục quá, thậm chí ông bà còn sang tận nhà thúc giục tôi và nhờ bố mẹ tôi tác động giúp. Cuối cùng thì cũng đành phải gác lại mọi dự định riêng để đi lấy chồng. Vẫn tiếc nuối lắm nhưng biết làm sao được.
Ngày cưới bố mẹ chồng chuẩn bị hết mọi thứ cho vợ chồng tôi chu đáo lắm. Kể cả váy cưới, rồi trang trí phòng cô dâu… bọn tôi cũng không phải động tay vào. Hai đứa chỉ việc đi chụp ảnh và chọn mua nhẫn cưới là xong. Đúng cái hôm chụp ảnh cưới về, thì hai đứa rủ nhau vào nhà nghỉ lần đầu tiên sau 3 năm yêu nhau và cố gắng giữ gìn. Nhìn cái vể mặt buồn thỉu buồn thiu của tôi thì chồng tỏ ra đắc thắng lắm. Lão biết chắc chắn rằng từ đây tôi không thể chạy khỏi tay lão được nữa rồi.
Đêm tân hôn, cả ngày mệt nhoài tiếp khách 9 giờ tối mẹ chồng giục tôi lên phòng đi ngủ mặc chồng ngồi tiếp rượu với mấy ông bạn thân. May mắn vừa tắm rửa xong xuôi thì mất điện, dưới nhà chồng và bạn nháo nhào tìm nến thắp. Mấy lão đúng là sâu rượu, mất điện cũng vẫn nhậu được, cứ như kiểu lấy vợ rồi là chồng tôi sẽ không còn được uống với mấy lão nữa không bằng.
Nằm đợi chồng tới 1 tiếng phút vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dưới nhà. Chắc là lão được nếm trước khi cưới rồi nên đêm tân hôn chẳng thiết tha gì đây, cứ nghĩ mà tôi lại tủi thân ứa nước mắt. Biết trước thế này thì còn lâu tôi mới cho lão thử trước khi cưới.
10 rưỡi cơn buồn ngủ đã kéo đến, tôi quyết định không chờ chồng nữa mà ngủ trước. Nghĩ trên tầng chỉ có phòng vợ chồng tôi, lại mất điện nữa nên bố mẹ cũng ngủ hết trên tầng 3 rồi nên sẽ không xuống hỏi han gì nữa, tôi vô tư không chốt cửa đi ngủ. Với lại sợ đang ngủ ngon thì chồng lại gọi nên để thế cho lão tự vào được. Sau đó thì tôi chìm vào giấc ngủ sâu và chẳng còn biết trời đất là.
Nhưng rồi nửa đêm, chợt tôi lơ mơ tỉnh vì cứ có âm thanh lạ bên tai. Tôi cố gắng mở mắt vì âm thanh đó mỗi lúc một to hơn, hình như là tiếng ngáy. Sao chồng tôi lại ngáy to thế được, mấy lần lão say rượu ngủ lại nhà tôi có thấy lão ngáy như thế này đâu. Tôi cố gắng dậy vì không thể nào chịu được nữa rồi. Phải dậy lay cho lão tỉnh mới được.
Thế nhưng vừa mở mắt ra thì thấy ngay tấm lưng trần của chồng đập vào mắt khiến tôi kinh hãi tột độ. Một tấm lưng toàn hình xăm, đây không phải là lưng chồng tôi, ngày hôm qua anh ấy cởi trần tôi vẫn chưa thấy có hình xăm nào cả, lẽ nào qua một đêm đã thế này sao. Hay là…
Tôi cố bình tĩnh ngồi bật dậy để xem chủ nhân tấm lưng kia là ai thì thất kinh khi thấy đó là bạn chồng còn chồng tôi đang nằm bên cạnh anh ta. Anh này to con hơn nên đã che lấp cả chồng tôi. Vội vã xuống giường lay chồng dậy, còn anh bạn có lẽ say quá mà tôi cấu véo chồng tới mức anh la lên ông kia vẫn không hay biết gì.
Lúc này chồng tôi mới ngớ người, hóa ra lúc say hai ông dìu nhau vào phòng cứ nghĩ mình vẫn còn đang độc thân, điện thì mất tôi lại nằm trong góc nên chẳng ai biết. Bình thường bạn đến nhà uống rượu chồng tôi vẫn dìu vào phòng ngủ như thế. Tôi tức đến phát điên còn chồng rối rít xin lỗi, tôi không chịu ngủ anh phải năn nỉ mãi lấy chăn trải xuống đất cho tôi rồi ngồi canh cho tôi ngủ tôi mới chịu.
Sáng tỉnh dậy thấy chồng ngồi ngủ gật bên cạnh mình còn ông bạn chồng đã tỉnh thì đỏ bừng mặt xin lỗi. Đúng là đêm tân hôn kinh hoàng, từ hôm đó hễ đi ngủ là tôi chốt cửa ngay không dám để như đêm đó nữa. Có ai như chồng tôi không chứ, vô tư đến tức điên lên được, chắc phải bắt ổng cai bạn, cai nhậu đi chứ để như vậy chắc có khi chỉ cẩn ôm bạn ngủ là được chứ không cần vợ nữa mất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1