Thi tốt nghiệp xong, Linh không đi học trường nào như chúng bạn mà nộp hồ sơ đi làm điện tử. Với Linh việc học quá xa vời khi gia đình cô nghèo túng, đến ăn phải đi chạy từng bữa chứ đừng nói là học đại học. Thôi thì Linh phải hi sinh tương lai, ước mơ của mình để đi kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.



Đi làm được 3 tháng thì Linh dẫn bạn trai về nhà ra mắt và xin cưới luôn. Phong – bạn trai của Linh hơn cô 8 tuổi, là người thành phố giàu lắm nhưng mỗi tội hơn xấu trai 1 tý. Ngạc nhiên khi thấy con gái mới đi làm đã đòi cưới chồng rồi, bố mẹ Linh tỏ vẻ không đồng ý nhưng nghe Linh nói câu này thì bố mẹ không ngăn cản nữa: “Con muốn lấy anh ấy để nhà mình thoát nghèo, bố mẹ nở mày nở mặt với thiên hạ. Con không muốn thấy người ta khinh nhà mình nữa, anh ấy yêu con, mẹ cứ để con lấy anh ấy đi”.



Hơn tháng sau thì đám cưới của đôi trẻ diễn ra, nhà trai đánh cả hơn chục chiếc ô tô đẹp về vùng quê nghèo của Linh đón dâu. Trước lúc lên xe hoa về nhà chồng, Linh ôm chặt lấy mẹ mà khóc nấc lên. Đúng lúc cô yếu lòng ấy thì Phong đến bên cạnh an ủi và hứa với mẹ vợ sẽ chăm sóc Linh thật tốt.



Đám cưới giữa gái quê và trai phố diễn ra khá đầm ấm vui vẻ, kết thúc tiệc cưới Linh vội vã đi thay đồ rồi xuống dọn dẹp nhà cửa cùng bố mẹ. Cô biết mình chỉ là đứa gái quê nên phải nhanh nhẹn làm việc nhà, lỡ để nhà chồng phật lòng thì nguy to.



Cả ngày trời cưới xin, dọn dẹp cũng xong giờ là lúc vợ chồng Linh đóng cửa đi ngủ bắt đầu 1 đêm tân hôn tuyệt vời. Anh mong đợi giờ phút này lâu lắm rồi, nhìn cô vợ 18 tuổi của mình cứ e ấp run sợ mà Phong thấy thích thú vô cùng. Không để mất thời thời gian anh vội vàng tắt điện đi tân hôn luôn.



Lần đầu làm chuyện này, Linh run sợ vô cùng cô cứ khóc lóc rồi run bần bật lên nhưng vẫn không dám căn ngăn chồng lại. Nhưng Phong vừa mới cởi được cái quần ra tân hôn bất ngờ chân anh không hiểu thế nào đạp 1 phát vợ ngã lộn nhào xuống đất đập đầu vào tủ quần áo ngất lịm. Sợ hãi tột độ khi thấy vợ ngất lịm như thế, Phong vội bật điện hô hào ầm lên để cả nhà lên cứu.



Cả nhà Phong vừa chạy lên đã tái mặt thấy cô con dâu 18 tuổi ngất, còn Phong thì mặc đúng mỗi chiếc quần nhỏ bế vợ khiến ai nấy cũng đều nghi ngờ anh làm quá nên mới khiến Linh đến nông nỗi này. Vội gọi xe cấp cứu đưa con dâu vào viện, cả đoạn đường đi mẹ Phong cứ trách anh mãi khiến cô y tá ngồi cùng cũng phải phì cười.



- Mày có muốn thế nào cũng phải biết thương vợ chứ? Ai đời đêm tân hôn lại làm cho vợ đến nông nỗi này. – Mẹ, không phải do con “ấy” vợ con ác quá đâu, là do…do…



- Do cái gì? Mày nói nhanh không tao đuổi mày xuống xe bây giờ?



- Do “cái ấy” của con dở chứng…



- Cái ấy của mày làm sao mà dở chứng đến nỗi con Linh nhập viện?



- Mẹ đừng hỏi nữa, mọi người cười cho kia kìa.



- Con Linh mà không tỉnh là mày chết với tao đấy.



Vào viện cấp cứu 1 lúc thì Linh tỉnh lại, nhìn cả nhà chồng đứng cạnh mình mà cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng nhìn Linh xót hết cả ruột cứ nắm chặt tay con dâu thủ thỉ: “Từ mai về sang ngủ với mẹ cho lành con nhé, thằng Phong đã xấu tính lại còn ham hố chuyện kia làm khổ con dâu mẹ”. Nghe mẹ chồng nói vậy Linh phì cười nhìn chồng, có lẽ mẹ cứ ngỡ đêm qua anh đã làm gì quá trớn để cô ra nông nỗi này, nhưng có hay đâu là do cái chân của chồng Linh không chịu để yên 1 chỗ mà đạp lung tung khiến cô phải nhập viện thế này.



Sau trận đó, cứ mỗi lần đi ngủ là Linh lại bắt chồng nằm yên. Cô đe nếu anh còn để “cái ấy” của mình dở chứng nữa thì cô sẽ sang ngủ với mẹ chồng cho anh biết mặt. Vợ dọa vậy, Phong sợ lắm anh chỉ dám nằm yên rồi lúc nào vợ vợ quá thì chủ động ngỏ lời trước không vợ cho ăn đòn không roi thì nguy.


webtretho





HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st