Tôi và chồng vừa kỉ niệm 10 năm ngày cưới cách đây 2 tháng. Đó là 10 năm hạnh phúc nhất của đời tôi khi sống cùng với một người chồng thành đạt nhưng hết lòng thương yêu vợ con. Tôi đã tự hào vô cùng vì mái ấm của mình, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ và thầm ghen tị.


Chưa bao giờ tôi nghi ngờ chồng bồ bịch bên ngoài vì ngày nào anh cũng đi về rất đúng giờ. Về tới nhà là lao vào phụ giúp vợ cơm nước, tắm giặt cho con. Cuối tuần anh lại đưa mẹ con tôi về hai bên nội ngoại chơi, không thì cả nhà lại cùng nhau đi dã ngoại. Nói chung tất cả thời gian chồng tôi có đều dành cho công việc và gia đình, chuyện tụ tập bạn bè cũng rất ít.


Tôi có cô bạn thân hồi đại học tên Nga. Sau khi tốt nghiệp Nga đã vào Sài Gòn làm và lấy chồng ở trong đó. Nhưng 3 năm trước Nga và chồng đã ly hôn vì cô ấy nói phát hiện chồng ngoại tình. Cũng 6 năm gắn bó bên nhau và có một cậu con trai, Nga đau khổ tuyệt vọng vô cùng. Tuy nhiên sau đó Nga đã vượt qua tất cả và đứng dậy nuôi con một mình, hiện tại Nga đang quản lý spa làm đẹp của riêng cô ấy.


Nga trẻ nhiều hơn so với tuổi vì cô ấy luôn ý thức được việc làm đẹp cho bản thân mình. Tháng trước Nga ra Hà Nội chơi và cũng là muốn mở rộng cơ sở ở Hà Nội, cô ấy đã gọi cho tôi. Bạn cũ hơn chục năm mới gặp lại, hai đứa nằm cả ngày hàn huyên tâm sự. Hôm ấy chồng tôi đi công tác hai ngày nên hai đứa quậy tung nhà.


Nhìn gia đình tôi hạnh phúc Nga phục lắm. Tuy nhiên cô ấy nói chẳng bao giờ tin có đàn ông chung thủy, vì họ khéo léo che đậy lắm. Phụ nữ chẳng qua mắt không thấy thì tim không đau thôi. Bản thân Nga trước đây cũng tin tưởng vào chồng vô cùng, nhưng rồi cuối cùng nhận kết cục như thế.


Tôi thì không nghĩ như Nga, đàn ông hay đàn bà thì cũng có người nọ người kia. Và bản thân tôi thì một mực tin tưởng ở chồng mình. Tôi và Nga tranh luận rất nhiều, cuối cùng cô ấy bảo tôi có dám cá cược thử chồng với cô ấy không. Nếu chồng tôi vượt qua được trò thử mà cô ấy sắp đặt thì Nga mới tin trên đời này có người đàn ông hoàn hảo.


Tôi ung dung tự đắc chấp nhận màn thử của Nga, lần này tôi muốn mình chiến thắng vì ngày trước đi học dù học dù chơi thân, đều học có tiếng trong lớp nhưng chưa bao giờ tôi vượt qua được Nga về điểm phẩy.


Nga không trực tiếp thử chồng tôi vì anh đã biết mặt Nga qua album ảnh kỉ niệm của tôi. Cô ấy đã sắp đặt để một cô nhân viên trẻ của spa chi nhánh ngoài Hà Nội tiếp cận chồng tôi bằng tin nhắn. Nói chung mọi kế hoạch của Nga tôi đều nắm rõ và cùng Nga theo dõi.


Nhưng sự việc diễn ra nhanh quá khiến tôi choáng. Chỉ sau 2 buổi tối à ơi đưa đẩy chồng tôi đã hẹn hò gặp cô gái kia. Chẳng cần phải nói dối vợ làm gì, chồng tôi gặp cô ấy ngay trong giờ làm việc. Từ xưa đến nay tôi đã quên rằng chồng tôi là sếp, anh ấy đi đâu làm gì là quyền ở mình. Và khi nhìn ngoài đời cô ấy còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh thì chồng tôi đã lập tức ngã giá vào nhà nghỉ cùng cô ta.


Chỉ mất vài tin nhắn và 5 phút gặp mặt người con gái lạ, chồng tôi đã sẵn sàng phản bội vợ. Thực sự có nằm mơ tôi cũng không ngờ chuyện này xảy ra. Tất nhiên anh đã không có cơ hội vào nhà nghỉ với cô ta vì mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Cô gái kia đã không tới nơi hẹn mà nhường xuất diễn tiếp cho tôi. Hai vợ chồng chạm mặt nhau, chẳng ai nói lên lời, tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.


Chồng quỳ xuống rối rít xin tôi tha lỗi, nhưng tha thứ thế nào cho được. Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên. Tôi chiến tranh lạnh với chồng từ lúc ấy, Nga thì an ủi tôi, cô ấy bảo không muốn làm tôi đau, chỉ là khiến tôi bớt ảo tưởng rồi đến lúc biết lại sốc nặng hơn. Giờ thì nếu thấy tha thứ được cho chồng thì hãy tha thứ, trước kia cô ấy cũng vì cứng rắn quá mà không cho chồng cơ hội, giờ con không có bố nhiều lúc cũng tội lắm.


Tôi thì hoang mang quá, chẳng biết phải làm gì nữa. 10 năm chứ có phải mới bắt đầu đâu. Đúng là mắt không thấy thì tim không đau, biết thế này tôi đã không thử chồng.


st