Đàn ông đi mua đồ phụ nữ, có gì đáng xấu hổ và đáng lên án?
Buổi chiều khoảng tầm 4 giờ, đang ngồi tập gym thì em nhắn tin cho tôi bảo có việc nên hãy chạy gấp sang nhà em, tôi tự nhủ:
- Quái lạ, giờ này phải ở nhà ôm lấy cái điện thoại, chờ mình qua rồi làm nũng đòi mình nấu bữa tối cho ăn chứ!
Tôi gọi hẳn lại cho em hỏi xem thử có việc gì. "Tút, tút, tút", sau ba hồi chuông thì em nhấc máy, tôi thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì thế em, em bị làm sao hả?
Em đáp lại tôi khá là run rẫy:
- Em... em đang có chuyện, anh mau qua đây với em!
Tôi mặc vội áo vào, lấy chìa khóa rồi lao thẳng ra xe, vừa đi vừa hét toáng lên:
- Em bị làm sao, có sao không đấy, không được xảy ra chuyện gì khi anh không cho phép đâu đấy, ở yên đấy anh chạy lên ngay!
Tôi vừa định cúp máy thì em đáp lại bằng giọng thỏ thẻ:
- Anh không cần lo lắng quá cho em đâu. Em... em đến ngày mà nhà hết băng rồi. Em đau bụng quá không lết đi nổi, nhà thì không có ai, anh đi mua giúp em nhé, em... em ngượng chết mất!
- Thế sao không nói sớm đi, có gì đâu mà ngượng, có biết anh lo lắm không hả, ngốc này?! - Tôi mắng yêu cô ấy.
Sau đó tôi lấy xe và chạy đến một tiệm tạp hóa gần đấy. Lúc vừa cất tiếng hỏi mua "băng" thì mấy thanh niên ngồi uống nước tỏ vẻ cười cợt, có vẻ hay ho lắm!
Tôi chỉ nghĩ thầm: "Họ thật đáng thương, bởi họ cười cái mà chính người mẹ, người chị họ phải trải qua."
Mua xong tôi mang sang cho em, em ngại đến mức một tuần sau đó không nhắn tin cho tôi. Tôi cũng hiểu cái cảm giác ấy nên dành thời gian đến nhà, hẹn em ra, tặng em một cái ôm và nói nhỏ:
- Em à, chả có gì em phải ngượng ngùng với anh cả, anh thấy nó bình thường. Sau này anh là một người cha anh cũng sẽ phải lo cho con gái mình vậy! Vì thế em hãy thôi tự ti đi, và em biết anh chả để ý những chuyện đó mà, đúng không nào?!
Thế đấy, mãi sau 2-3 năm, những lúc nằm cùng nhau em lại kể lại chuyện cũ, em lại cười, lại nói và có nhẽ em thấy nó không có gì là quá to tát xảy đến với mình rồi!
Với cá nhân tôi "kinh nguyệt" nó không có gì đáng sợ cả. Nó là một chu kì hết sức bình thường đối với mỗi người phụ nữ. Tôi hoặc ai đó là con trai hẳn phải cảm thấy thầm biết ơn vì nam giới không phải trải qua những điều đấy!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1