Chồng sung sướng khi biết vợ được thừa kế gia sản chục tỷ nhưng cuối cùng chỉ được nhận…
Tôi năm nay ngoài 30, cũng khá đẹp trai ưa nhìn nhưng tôi lại có tiêu chuẩn về người yêu hơi thực dụng. Đó là gia đình người yêu phải có điều kiện. Cũng chính vì thế mà tôi đã phải chuốc cay đắng về sau này.
Ngày đó tôi yêu người yêu mình là Huyền, em cũng đã 28 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để lập gia đình. Nhưng rồi tôi vẫn còn đang lưỡng lự dù đã yêu em hơn 5 năm. Chỉ vì nhà tôi đã nghèo rồi mà nhà em còn nghèo hơn nữa, nghĩ đến việc lấy nhau rồi sau này sống bằng gì, ăn gì thì tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Vậy là tôi vẫn cứ lần lữa mãi chuyện cưới xin với em.
Đúng cái lúc tôi lưỡng lự đó thì tôi lại gặp Yến, em là con gái của giám đốc công ty tôi. Vậy là thừa hiểu em có điều kiện hơn nhiều so với người yêu hiện tại. Có lẽ tôi vẫn sẽ cố gắng chấp nhận Huyền nếu như Yến lại không thích và tự động tán tỉnh, bật đèn xanh với tôi.
Tôi thấy mình vô cùng khó xử với cả hai người con gái, một bên là người con gái dùng tuổi xuân của mình để ở bên tôi. Còn 1 bên là người con gái có thể giúp đỡ tôi sau này trong cả công việc sự nghiệp lẫn tiền của. Tôi băn khoăn và quyết định chọn Yến làm người để cưới làm vợ. Biết là phụ lòng Huyền nên tôi đã đưa em 1 khoản tiền coi như bù đắp quãng thời gian thanh xuân mà tôi đã lấy đi của em. Tôi đã phũ phàng với Huyền đến như thế, biết lúc tôi bỏ đi em đã khóc nhưng tôi không thể để tương lai của mình bị vùi dập, không có lấy 1 cơ hội để ngẩng đầu lên mở mày mở mặt với người ta. Tôi lựa chọn cô nàng có tiền, có địa vị hơn hẳn Huyền để có một cuộc sống tốt hơn.
Tôi quen Yến được chưa đầy 3 tháng thì hai đứa đã quyết định đi đến hôn nhân. Đám cưới được diễn ra nhanh chóng sau đó. Tôi biết gia đình nhà Yến giàu có, nhưng không ai ngờ được rằng ngay trong lễ cưới bố Yến lại trao cho em chìa khóa căn nhà và cuốn sổ tiết kiệm lên đến chục tỷ làm của hồi môn. Nhìn vào số tiền em đang có thì là số tiền mà cả đời bố mẹ tôi, cả tôi có chăm chỉ làm cũng không thể có được. Tôi tươi như hoa vì nhận được cái tin tốt đẹp đó đúng trong ngày cưới của mình.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp thì biến cố xảy ra. Đêm tân hôn chuẩn bị diễn ra mặn nồng thì em đưa tờ đơn ly hôn trước mặt tôi rồi tuyên bố:
– Chúng ta ly hôn thôi, anh ký đi.
– Sao cơ, sao lại ly hôn hả em, mình vừa mới cưới mà?
– Xin lỗi chứ tôi làm sao mà lấy người đàn ông vong ơn bội nghĩa như anh được. Yêu một người con gái hơn 5 năm mà anh còn bỏ rơi chỉ trong vài tháng trong khi đó chị ấy còn mang bầu. Anh có thấy mình quá nhẫn tâm không?
– Em nói sao? Ai.. ai mang bầu cơ?
– Đúng rồi, chị ấy đang mang trong mình giọt máu của kẻ khốn nạn như anh. Nếu như hôm nay không có Trinh (Trinh là bạn thân của Yến và bất ngờ lại là họ hàng với Huyền) nói cho tôi biết thì có lẽ tôi đã mãi không bao giờ biết được bộ mặt thật của anh.
Cuối cùng, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi lại rơi vào vong lẩn quẩn của chính mình. Tôi mất vợ khi còn chưa được tân hôn, số tài sản tưởng chừng như đã nằm gọn trong tay mình lại mất trắng, bạn gái lại có bầu. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1