Chồng mải mê kéo váy nhân tình mà không biết vợ đang thủ sẵn kéo sau lưng...
Chưa bao giờ chị lại nghĩ anh lại có thể đổ đốn như vậy, vì ở nhà anh vẫn là người chồng người cha mẫu mực chẳng ai chê bai anh được điều gì.
Ngày trước chị đưa anh về nhà ra mắt, mọi người đều rất hài lòng vì anh to cao đẹp trai hơn nữa lại hiền lành và rất chiều chị. Chị là phụ nữ nhưng toàn bắt nạt anh, chị xinh đẹp và đáng yêu. Anh yêu chị và quyết tâm lấy chị làm vợ.
Những năm tháng đầu mới kết hôn họ luôn vui vẻ ríu rít bên nhau, ngày con gái chị ra đời thì niềm vui ấy lại càng được nhân đôi. Anh luôn nỗ lực làm việc để mẹ con chị có cuộc sống đầy đủ. Tính chị vô tư và vui vẻ nhưng lại khá hay ghen. Chị thường nói nửa đùa nửa thật với anh:
- Anh ra ngoài mà léng phéng với con nào thì về em cắt… đấy. Vợ con đề huề rồi đừng có mà tơ tưởng đến con nào khác nếu không gia đình này rồi cũng nát tươm. Anh biết chưa hả?
Nghe chị nói hùng hồn anh cười rồi xoa xoa đầu vợ:
- Vợ anh gớm thật, hù dạo chồng ghê quá. Vợ con đáng yêu thế này thì anh nào dám manh động.
Chị cười toe toét mỗi lần anh nói như vậy. Vì quá tin tưởng chồng nên chị ít đề phòng và mất cảnh giác. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sa ngã cho đến 1 ngày anh gặp lại cô tình cũ. Cô gái này là người mà trước đây anh tán tỉnh theo đuổi 1 thời gian khá dài nhưng không đổ vì khi đó cô ta chê anh nghèo. Anh quen cô ta trước khi anh yêu chị.
Giờ đây cô ấy lại xuất hiện trước mặt anh với danh phận là đối tác của công ty. Người phụ nữ đó vẫn xinh đẹp và đầy quyến rũ, hơn nữa giờ đây cô ta chủ động với anh chứ không cần anh phải chủ động vì gia đình cô ta không được hạnh phúc. Nhân lúc vợ con đi du lịch thiếu vắng, trong men say và quá khứ ùa về, anh lâng lâng cảm xúc.
Cô ta đưa anh về khách sạn rồi việc gì đến rồi cũng đến, anh hốt hoảng xin lỗi vào sáng hôm sau. Nhưng tình cũ của anh thản nhiên vì cô ta tự nguyện. Sau lần đó anh không muốn chuyện đó lặp lại, nhưng cô ta lại cứ bám lấy anh không rời. Và rồi anh dẫn thân vào con đường “ ngoại tình ” và phản bội lại lời thề với vợ.
Mỗi lần nhìn thấy vợ con lòng anh dâng trào cảm giác tội lỗi, nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại ma lực đầy quyến rũ của người tình. Mọi việc êm đẹp như vậy cho đến 3 tháng sau, hôm đó chị đến công ty định rủ anh đi ăn rồi tặng anh 1 chiếc khăn mới đan. Chị vốn vẫn lãng mạn như vậy, hí hửng vui mừng chị đến công ty mà không báo trước. Lúc chị đang dơ điện thoại ra định gọi cho anh thì gặp Mai Anh cô bạn đồng nghiệp với anh:
- Chị Trà, sao chị lại đến đây? Chị chờ anh Minh à, nhưng em thấy anh ấy và cô Huyền vừa đi ra ngoài cũng nhau rồi.
- Vậy à, chị đến không báo trước nên chắc anh ấy không biết.
- Dạ, anh ấy chắc chưa đưa xe ra khỏi hầm đâu chị gọi xem thế nào nhé. Mà chị cẩn thận với cô Huyền này nha, em thấy cô ấy có vẻ có tình ý với anh Minh nhà chị đấy.
Chị cười xòa đáp lại. Chị thẫn người, bước ra về rồi tự hỏi: “Huyền nào nhỉ sao mình không nghe anh ấy nhắc tới”. Khi chị định ra lấy xe thì ô tô anh lướt qua, chị bàng hoàng khi thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh. Cô ta chẳng phải là cô gái mà trước đây anh từng theo đuổi sao? Ngày đó chị có nghe bạn bè anh nói lại.
Linh tính mách bảo có chuyện gì đó không tốt, chị lén đi theo. Và rồi chị như chết trân khi anh phi thẳng xe vào khách sạn cách cơ quan tầm 3 km. Lúc đó tay chân chị cứ run cầm cập, va đập vào nhau, trống ngực đánh liên hồi. Chị đau đớn như muốn chết đi sống lại, máu ghen và máu điên trong người chị nổi lên. Chị không hiền lành và nhu nhược đến mức khóc lóc bỏ về.
Chị dừng lại mua 1 cái kéo và bỏ vào túi, đến quầy lễ tân chị đủ thông minh để có được chìa khóa phòng anh. Với tấm ảnh cưới trên tay và vài lời đe dọa cùng với mấy tờ tiền xanh đỏ, lễ tân đưa chìa khóa phòng cho chị.
Chị hít 1 hơi thật dài, ngửa mặt lên cho nước mắt không chảy ra. Chị nhẹ nhàng mở cửa và như chết trân khi thấy anh đang mơn man cơ thể cô ta. Tay anh bắt đầu luồn vào sau kéo khóa, nhìn họ ham muốn nhau đến mất cảnh giác. Mắt hai người cứ nhằm nghiền lại mà vuốt ve mơn trớn nhau, nhìn cảnh đó chị thấy thật kinh tởm và buồn nôn. Họ thèm muốn nhau và vồ vập nhau vội đến mức đèn cũng không bật, chỉ có chiếc ti vi là đang phát ra những âm thanh khó nghe.
Chị cầm chiếc kéo đứng như trời trồng ở cửa và rồi anh hốt hoảng buông người tình ra khi thấy bóng người đứng ở đó. Cô nhân tình hét toáng lên, chị với tay bật đèn lên.
- Em…sao em lại. Anh, anh…
- Hai người như bị bỏ đói ấy nhỉ, cứ làm tiếp đi, tôi đang xem đây. Anh và cô ta đang lẽ nên đi đóng phim nóng mới hợp nhìn cũng hấp dẫn đấy.
- Em nghe anh giải thích đã.
Cô nhân tình sợ hãi nép sau lưng anh.
- Tôi đã nói với anh thế nào rồi, nếu anh ngoại tình thì sao hả? Con hồ ly tinh kia nữa, tôi cũng sẽ không tha đâu, hôm nay tôi quyết sống chết với cô ta.
- Từ từ nghe anh nói đã em.
Anh lao vào ôm lấy chị và giật cái kéo ra, cô nhân tình sợ xanh mắt, kéo váy lên định bỏ chạy nhưng chị với tay cầm được váy cô ta. Ba người cứ giằng co nhau khiến váy cô ta rách toạc. Chị thoát được khỏi tay anh và quay sang tát cho anh 1 cái như trời giáng. Mắt chị đỏ ngầu nhìn anh căm giận và gằn lên từng chữ:
- Tôi không ngờ anh cũng là loại đàn ông khốn nạn như vậy. Mẹ con tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Chị nhìn sang cô tình nhân của chồng mình:
- Cô phá nát gia đình tôi thì cũng sẽ có người phá nát gia đình cô thôi. Loại đàn bà đĩ thõa, lăng loàn…
Chị dùng những từ thô thiển nhất ném vào mặt cô ta, cục tức cứ chèn ở cổ. Chị xuống nhà lấy xe phóng về, vừa đi vừa khóc. Hôm đó anh chạy theo chị về nhà, quì xuống xin lỗi. Nhưng với tính cách của chị thì anh biết chị sẽ không bỏ qua. Chị kéo va li ôm con bỏ đi, chị là người đã yêu thì sẽ yêu hết lòng hết dạ. Nhưng đã phản bội chị thì chỉ có 1 câu: “Hãy “biến” khỏi cuộc đời tôi”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1