Cưới nhau 4 năm và đã có 1 cậu con trai kháu khỉnh nhưng Toàn chồng Hạnh vẫn phản bội vợ để qua lại với cô thư ký xinh đẹp ở công ty. Chuyện Toàn ngoại tình cuối cùng thì Hạnh cũng biết, cô nổi điên lên tra hỏi chồng thì chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ từ phía Toàn:



“Cô xem lại mình đi, tại sao tôi chán cô? Người có ra người nữa không, nhìn mà phát gớm da nhăn nheo bụng toàn vết rạn ngực thì dài như quả mướp. Nói thật chứ giờ người cô tôi chẳng dám đụng vào nữa đâu nên chuyện tôi bồ bịch là lẽ đương nhiên thôi, cô đừng có kêu than”.



Quá đau đớn vì bị chồng chán chồng chê sau sinh, Hạnh quyết định nói cho cả nhà chồng biết chuyện Toàn ngoại tình. Bố mẹ chồng thì luôn bênh vực cô nên cả nhà chồng đã có cuộc họp gia đình yêu cầu Toàn phải cắt đứt ngay mối quan hệ ngoài luồng với cô gái kia.



Bị gia đình ép quá nên Toàn đành hứa sẽ chấm dứt nhưng thâm tâm anh ta không bao giờ muốn thế. Toàn đã quá chán vợ sề và mê mẩn thân hình bốc lửa của cô thư ký rồi. Toàn đã quyết không thể sống cả đời với Hạnh được nữa và anh ta tìm kế ly hôn vợ. Chỉ có cách bắt quả tang vợ cũng ngoại tình thì cả nhà Toàn may ra mới đồng ý để hai người ly hôn.



Vậy là Toàn bắt đầu âm thầm lên kế hoạch. Đợt ấy Toàn bỏ hẳn nhà đi cả tháng trời không về nhà, Hạnh biết chồng sang sống với nhân tình nhưng không thể làm gì được. Con ốm con đau cô gọi cho chồng nhưng Toàn vẫn tuyệt nhiên không về. Những lần phải đưa con đi viện cấp cứu giữa đêm hay công ty có việc về muộn hàng xóm chỉ thấy có một người đàn ông xưng là đồng nghiệp giúp đỡ chị thôi.



Mọi người cũng bắt đầu dị nghị về người đàn ông lạ ấy: “Chắc là ông ăn chả bà ăn nem thôi mà. Chồng nó bỏ đi cả tháng không về, không chịu đựng được nên cũng ngoại tình thôi. Ly hôn là chắc, chỉ khổ thân thằng bé, bố mẹ thế thì sau này con cũng chẳng ra gì”.



Toàn sống ở nhà bồ và ung dung với kế hoạch mà mình đang vạch ra. Chính anh đã đưa một khoản tiền cho gã đồng nghiệp tên Minh của vợ để hắn ta quyến rũ Hạnh bằng cách giúp cô khi chồng không có nhà. Và hôm đó Toàn đánh bài quyết định khi chuyển cho Minh 30 triệu nữa mà muốn Minh lừa vợ mình vào nhà nghỉ vì lúc này Hạnh cũng đã xiêu lòng trước Minh rồi.



Xong việc, sau khi Toàn bắt được quả tang hai người trong nhà nghỉ thì Minh sẽ được nhận nốt 20 triệu. Tối ấy Minh chụp ảnh gửi đoạn chát mình hẹn ra nhà nghỉ và Hạnh đã đồng ý cho Toàn khiến hắn ta vui mừng vô cùng. Phen này thì gia đình nhà chồng cũng không thể cứu vãn được Hạnh nữa rồi.



Địa chỉ nhà nghỉ và số phòng cùng giờ giấc họ hẹn hò nhau Toàn đã nắm trong tay. Toàn đến trước căn phòng nhà nghỉ chờ đợi, Minh đi vào đó cùng người phụ nữ bịt kín mặt mà Toàn đoán là vợ mình thì anh ta cười khẩy trong lòng. Khoảng 15 phút sau thì Toàn nhận được cuộc nháy máy của Minh, ngay lập tức anh phi ngay vào trong nhà nghỉ đòi lễ tân cho mình lên tìm vợ.



Phòng 205 đây rồi, Toàn biết chắc cánh cửa phòng không mở, anh đạp tung cửa phòng bước vào cũng là lúc Minh vừa cởi quần leo lên giường, Còn cô gái đắp cái chăn mỏng quay mặt vào tường kia chắc chắn là Hạnh. Toàn lao tới lật tung chăn ra, miệng hét lớn: “Hôm nay ông quay phim chụp ảnh hết cho mày hết đường chối cãi, xem mày có kí vào đơn ly hôn không nào”.



Cô gái bị kéo chăn bất ngờ cố với lại cái chăn che người không quần áo. Nhưng Toàn vẫn cứ kéo tuột chăn ra rồi vặn người vợ lại, nhưng rồi giây phút ấy khiến anh đứng hình khi người mà anh nghĩ là Hạnh thực ra lại chính là cô thư kí xinh đẹp của mình.



- Cô…



- Anh…



Lúc này thì Hạnh mới thủng thẳng bước từ bên ngoài vào. Chắc anh run lắm rồi không quay phim chụp ảnh được đâu, để tôi giúp anh nhé. Anh yên tâm lần này tôi đồng ý cho anh ly hôn mà không hề níu kéo đâu, tôi có ngu đâu mà cố giữ bên mình cái thứ chồng như anh.



Ngay ngày hôm sau đơn ly hôn đặt trước mặt bàn của Toàn, họ hàng chửi rủa anh ta thậm tệ. Hạnh bế con ra khỏi nhà chồng và ngay sau khi tòa giải quyết li hôn 1 ngày thì Hạnh lập tức gửi thiệp mời đám cưới với Minh. Toàn choáng váng không ngờ rằng mưu kế anh bày ra hãm hại vợ với đồng nghiệp lại giúp Hạnh có một đám cưới mới, giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Vợ chống sống với nhau hết tình còn nghĩa, suy cho cùng tất cả những gì hai vợ chồng làm đều làm để tổn thương nhau, những lúc như vậy liệu có ai còn nhớ đến những giây phút mặn nồng tình nghĩa thuở trước hay không???


webtretho




HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st