Trong hội mình có mẹ nào từng đánh chồng chưa ạ? Hôm nay em điên lắm các mẹ ạ! Trước khi lấy nó em rất hiền, nhưng thằng chồng em rất cục tính và hay cáu bẩn chửi bậy lung tung. Tìm đồ không được cũng chửi, vấp chân vào thành giường cũng chửi, thấy con ngã nó không đỡ còn chửi con "chết cha mày đi", hơi tí nó chửi người khác ngu. Thời gian đầu nó hay chửi em nhịn, nhưng sau rồi em bực quá chửi lại thì nó bảo em láo rồi đánh em. Em sức con gái không đánh lại nó chỉ biết ôm mặt khóc. Hôm nay nó đi ăn với bạn, nó gọi em đến đón, em mắt cận đi quá số nhà, đang định vòng xe lại đón nó thì nó gọi điện chửi em xơi xơi, bảo em là ... "mày mù à, con điên này, mày đi cứ lờ dà lờ dờ ra thế!".



Xong nó đạp xe em giữa ngã tư. Chuyện chỉ có thế mà nó chửi em như vậy. Đến lúc này em điên không chịu nổi nữa rồi, đường 1 chiều nên em đi đúng 1 vòng để quay lại số nhà đấy. Thấy nó em lao vào tát cho 1 phát. Nó vả em 2 phát, em lấy ghế phang giữa đầu nó. Bảo nó là "anh bỏ ngay cái thói ăn nói hỗn hào thích chửi là chửi đi nhé, tôi là vợ chứ ko phải con anh, tôi đã phải đi đón anh mà anh còn chửi tôi thế à? Tôi làm gì sai mà anh chửi tôi? "



Lúc đấy em không coi nó là chồng nữa, định lấy cái chặn giấy gần đấy phang chết nó đi, thì mọi người can. Mọi người bảo em bình tĩnh, 1 lúc sau nó ra làm lành với em.



Tính nó lúc say cũng như lúc tỉnh, suốt ngày nó chửi, vui cũng chửi, bực cũng chửi, buồn thì nó chửi nhiều hơn. Chồng em ra xã hội nhát như cáy, chỉ oai với bạn bè lâu năm hay vợ con. Hôm nay nó không nghĩ em dám bật nó như thế, mà em lại cầm ghế đập nó nên nó cũng sợ, quay ra làm lành ngay lập tức. Em mà nhịn nó như mọi lần là nó lại chửi em ngay.



Dạo này em tập gym với boxing nên cũng khoẻ, hơn nữa em căm nó nhiều lần quá rồi, em giấu gậy trong nhà, từ giờ láo lếu em đập cho vỡ mõm. Không ai bảo vệ được mình thì tự phải cứu lấy mình các mẹ ạ!