Chào mn trong webtretho mong mn cho xin ý kiến về chuyện của em,


Chuyện là vk ck e biết nhau từ bé, mãi đến khi e đi làm còn vk e học xong về nhà chiaw xin đc việc thì bọn e vô tình gặp nhau rồi yêu nhau lúc nào k hay. Tình yêu của bọn e cứ thế phát triển sau đc 18th bon e đã kết hôn. Vậy là chúng e có cs trung, nhưng vì e là con 1 nên chúng e sống cùng bố mẹ e. Cs cũng có đooi chút rắc rồi với bố mẹ, nhưng vẫn ổn. E rất yêu vk e vì 1 phần tình yêu của em trao cho vk e la sau 1 mối tình sâu đậm e mới yêu vk em, 1 phần vì e thương cảm vs vk e vì vk e có 1 tuổi thơi k mấy đc yên tình như các mn!


Sau cưới đc 3 tháng vk e xin đc làm tại 1 cty, nhờ khả năng ăn nói + nhanh nhẹn, thông minh vk e nhanh chóng đc thăng chức dần dần cho đến phó phòng. Vì lên chức nên công việc của vk e ngày càng nhiều. Thương vk vất vả , cũng mong vk thành công e đã rất tin tưởng vk khi có 2,3 lần đi tiếp khách. Nói thật k có thằng đàn ông nào lại k ghen khi vk đi tiếp khách tối. E thương vk vì công việc căng thẳng k muốn gây sức ép cho cô ấy, nên chỉ góp ý vk đi làm sớm sớm về. Vk e hiểu ý nên rất nghe lời thường về trước 21h30p. Làm e rất yên tâm.


Rồi 1 lần sau khi đi tiếp khách về , vk e mệt quad ngủ luôn trong tay e khi e đang xem tivi ở phòng ngủ. Bỗng có tin nhắn zalo báo, hiếu kì e với tay xem đt của vk thì ra vk em vào 1 nick zalo khác k phải nick của vk em. E càng tò mò kéo xuống đọc đọc ... Như sét đánh ngang tai khi có ảnh vk e và gã trưởng phòng thơm môi tự sướng. Kéo xuống nữa e đọc xem đc hơn 10 ảnh nữa kèm theo những dòng yêu thương mà tên trưởng phòng kia đăng lên cho vk em đọc. Thực sự trái tim e tan nát, e như k thở đc, sao vk e lại làm ntn vs e. Rồi e vùng dậy hất vk e ra rồi hỏi ntn là ntn. Vk e đang ngủ mơ màng chưa hiểu ra chưywenj gì. Khi thấy e câm đt trên tay vk e định giằng lấy bị e ngăn lại, e k nói gì,


E giáng cho vk e 1 cái tát. Vk em khóc lóc thảm thiết quỳ xuống lậy e câu xin em nghe cô ấy nói. Trong đầu e như phát điên, nhưng trong tim em đau quặn thắt, . Sau khi nình tĩnh e ngồi xuống nghe vk e kể là chỉ vì công việc mỗi khi làm phạm lỗi là bị lão trưởng phòng bắt phạt và hôn rồi chụp để ghi lại. Chứ thực lòng vk e chỉ yêu mỗi m e, vì công việc dạo này áp lực quá lên .... Thật lòng e giận vk thì ít mà thương vk thì nhiều. Vk e xin thề k bjo có chuyện đó lần 2. Vk e thề là chưa có chuyện gì sẩy ra!


Hôm sau e đã gặp thẳng lão trưởng phòng kia nc lão xin lỗi e và hứa sẽ k có chuyện nhue vậy.


Vì thương vk và 1 phần e sợ chuyện xấu này làm to sẽ ảnh hưởng đến vk e và gđ e. Nên e yêu cầu lão hãy tôn trọng lão và tôn trọng vk e chấm dứt ngay cái mang ve vãn vk ng khác. Lão xin e bỏ qua và tưf giờ sẽ chỉ có quan hệ đồng nghiệp vs vk e k hơn k kém.


Sau lần đó vk e k đi tiếp khách đêm nữa. Đi làm về sớm. E cũng k muốn nhắc lại nên cũng dần dần qua đi ( mn có nghĩ e quá dễ dãi k ạ )


Sau đó đc 2 tháng vk e có thai, vk ck e rất vui mừng, vì biết vk e có e bé + cay cú lên lão tp gây sức ép vs vk e nên e bảo vk e nghỉ việc. Vk e xin là làm nốt đến khi đẻ để lấy tiền thai sản rồi nghỉ. Vì việc vk e chỉ làm hành chính e xuôi theo.


Cứ vậy sau đến ngày vk vk e để e bé. E rất vui sướng khi đó là con trai. E bắt vk e nghỉ luôn, vk e cũng k ý kiến nghỉ luôn. Chuyện cũng chẳng có gì khi dạo gần đây vk e và e nghe đc tin đòn từ 2 nhà hàng xóm chuyên nói xấu nhau, hóng hớt đưa tin bóng gió là con trai của e là của lão tp kia. Thật lòng e cũng bực tức lắm , vì la làng xóm cũng 1 phần banwg tuổi bố mẹ nên e cũng chỉ nói gió họ.


Như biết chuyện vk e đau khổ khóc lóc rất nhiều, sau 1 đêm mà vk e già đi trông thấy. Như thể k chịu đc nữa vk e đã thú nhận vs e là đã có chót say rượu đã với lão tp kia. Vk em quỳ gói xin e hãy li dị vk e và cho phép vk và con e về ông bà ngoại. Rồi vk e như tỉnh ra nói vs e là con k có lỗi xin e hãy chăm con, nếu k đc xin gửi con cho ông bà ngoại.... Vk e thấy k thể nhìn mặt e , k dám xin e tha thứ chỉ mong e hãy li di và đi tìm ng khác!


E rơi xuống địa ngục, taam trí quay cuồng, đau đớn...e đã từng nghĩ có chuyện này chỉ là từ trước đến giờ e chỉ cầu mong nó k xẩy ra, nhưng hnay vk e đã sác nhận. E vừa thương con, vừa giận vk. E thương con lắm, dù lòng nhiều mối tơ vò. Thương con, giận vk, sót sa khi vk quằn quại xin e li di, hoang mang con e hay con lão tp kia!


E bầng thầng đó mặc vk khóc lóc, con như hiểu tâm trạng lúc này con nằm chăm chú quan xát bố mẹ. Nhìn vào đôi mắt trong sáng, to tròn của con e thấy đắng cay cho m. Sót sa cho vk, con ơi ba phải làm gì để con k bị thiệt thòi



Mong mn đọc và tư vấn !