Mình rất thường xuyên truy cập diễn đàn, nhưng rất ít khi tham gia. Gần đây mình có gặp lại cô bạn cũ, cô ấy có tâm sự với mình chuyện gia đình nhưng mình không biết phải khuyên cô ấy thế nào cho phải. Mình mong nhận được lời khuyên của các mẹ để có thể cho bạn mình lời khuyên tốt nhất. Cám ơn các mẹ rất nhiều và mong được các mẹ chia sẻ.


Cách đây 2 năm bạn mình có yêu một người đàn ông đã có gia đình và đang ly thân được hơn 2 năm ( tính từ thời điểm bạn mình quen là người đàn ông này đã ly thân rồi ). Thời điểm đó khi bạn mình và người đàn ông ấy quyết định đám cưới thì vợ của người đàn ông đòi quay trở lại để hàn gắn gia đình. Người đàn ông ấy nhất định không đồng ý nhưng cô vợ dùng đủ mọi áp lực từ phía nội ngoại và con gái ( 2 người có chung nhau một bé gái 5 tuổi ). Thời điểm đó cô bạn mình đã nhất định rút lui, nhưng người đàn ông đó không chịu. Rồi bạn mình và người đàn ông đó đều đồng ý đến thời điểm thích hợp thì sẽ làm đám cưới. Sau đó cô bạn mình tính chuyện đi học xa, nhưng vào thời điểm chuẩn bị đi học thì mang thai và giờ có một bé trai. Người đàn ông của bạn mình rất dứt khoát và rất yêu bạn mình. Nhưng vợ của anh ấy muốn níu kéo. Còn bạn mình cảm thấy rất tội nghiệp chị ấy nên không có bất cứ phản ứng gì cả ( gia đình bạn mình rất gia giáo và bạn mình rất có điều kiện để nuôi con, chuyện sinh con là bạn mình giấu gia đình ). Phải nói là bạn mình đã sai lầm khi có em bé mà mọi chuyện không rõ ràng. Nhưng khi có em bé, bạn mình quyết đinh sẽ sinh con dù phải nuôi con một mình, và hoàn toàn không dùng điều này để ràng buộc người đàn ông đó. Nhưng người đàn ông ấy rất yêu thương bạn mình và con trai, nhưng cũng rất lo lắng cho đứa con gái của anh ấy. Giờ bạn mình cảm thấy rất tội nghiệp chị kia vì bạn mình mấy lần vô tình đọc được tin nhắn níu kéo của chị ấy. Bạn mình cứ tự trách mình rồi muốn rút lui bằng cách khi con lớn thì sẽ cho bé ra nước ngoài với mẹ. Mình thật sự không biết khuyên bạn mình sao cho phải.


Mong các mẹ giúp đỡ.