Em xin tâm sự với các chị trên webtretho, và em xin các chị hãy cho em ý kiến trong việc này:


Em và người yêu cụng là chồng sắp cưới của em, chúng em đã quen nhau hơn 6 năm nay rồi, và còn 1 tháng mấy nữa thôi là em và anh ấy chính thức thành vợ chồng.


Từ khi quen nhau cho đến nay, anh ấy vẫn ko bỏ được cái tính hoài nghi, tò mò.. Khi mới quen chưa được bao lâu, anh ấy thường xuyên lên nick chat yahoo của em và kiểm tra tin nhắn, kiếm tra danh sách bạn bè, nếu có bạn nam nào nhắn tin là có chuyện để nói liền, và để tránh cãi vã, em đã xóa hết nick của bạn nam, em còn phải đổi cả nick yahoo mới để add lại các bạn nữ, thậm chí vì chuyện này mà tụi em cãi vã rất nhiều, em biết lỗi ko phải ở em, em vẫn phải đi học, phải quen biết bạn bè nhưng vì anh ấy em đã hạn chế liên lạc với tất cả bạn nam. Ngay cả điện thoại em cũng hạn chế lưu số của con trai, chỉ những ng thật sự cần thiết mới lưu thôi. Và việc kiểm tra nick chat Yahoo này lâu lâu lại tái diễn, lại có những trận cãi vã kịch liệt mà trong đó em ko có sai gì, sai là vì em đã cho anh ấy biết password của em! Khi lên nick em, anh ấy cứ thắc mắc cái này, thắc mắc người này , thắc mắc người kia là ai, em thật sự rất là khó chịu, thật sự em yêu anh ấy, em ko hề có gì mờ ám hết, bạn bè nói chuyện với nhau là rất bình thường nhưng anh ấy cứ làm khó dễ em hoài. từ khi quen anh ấy em đã đổi hết mấy cái nick để làm mới lại danh sách bạn bè. Facebook cũng vậy, em đã phải khóa facebook đến hơn chục lần chỉ vì anh ấy ko thích em add friend những người là nam, ko cho em trò chuyện với ai là nam trên facebook dù cho đó là bạn học cũng phải hạn chế. Em đau đầu lắm, tụi em thường cãi nhau chỉ vỉ vấn đề này, anh ấy làm vậy em thấy như mình ko còn gì gọi là cá nhân. Thật sự rất buồn!


Quen nhau được mấy năm thì việc kiểm tra này cũng đã từ từ giảm bớt và mấy tháng nay anh ấy không kiểm tra nick em nữa, và em cũng đã đổi pass để bảo mật. Hôm nay đột nhiên anh ấy hỏi pass Yh em, em thật sự bất ngờ lắm, em nói với anh ấy đây là quyền riêng tư cá nhân em đáng phải có, em ko thể đưa pass cho anh ấy lên lục lọi kiểm tra dc, bản thân em ko phạm lỗi gì, ko tán gẫu với trai lạ nào, tuy nhiên em nghĩ tốt nhất ko đưa pass cho anh ấy nữa. Vậy là anh ấy nói em có giấu chuyện gì nên mới sợ không đưa pass, thế là 1 cuộc tranh cãi bằng tin nhắn điện thoại giữa 2 người lại tiếp diễn, anh ấy làm vậy cứ như là ko tin tưởng em, yêu nhau phải tin tưởng nhau, và tôn trọng nhau. Em cho rằng em và anh ấy cưới nhau sẽ san sẻ cho nhau vui buồn trong cuộc sống, tuy nhiên vẫn nên có 1 chút gì đó riêng tư mà cả hai đáng phải có. em quyết định ko nhượng bộ trong việc bảo vệ 1 chút tự dọ riêng tư nhỏ nhoi còn sót lại của em! Liệu em làm như vậy có đúng không các chị? xin hãy cho em lời khuyên! em xin cảm ơn!