Yêu nhau 8 năm anh cưới người con gái khác vì dính bầu
Hôm nay mình kể cho mọi người một chuyện như thế này. Trong xóm mình có 1 anh đó cũng hơn 30t rồi, yêu một chị ở huyện bên 8 năm. Thế mà đúng một phát anh ta cưới vợ, là một em gần nhà mình luôn. Anh này đi làm ăn xa, một năm chỉ về có vài dịp lễ tết. Chuyện tình yêu tình báo của anh thì mình cũng không rõ, nhưng có thời gian làm việc ở thành phố thì từng ở chung với chị người yêu rồi, sau này mới đi làm ăn xa. Dịp Tết Đoan Ngọ 5.5 vừa rồi có về, đi chơi với con bé ở gần nhà 2, 3 bữa chi đó, không biết say xỉn gì không mà không lâu sau em ấy gọi điện thoại ra báo là có bầu rồi. Lúc anh vô ăn tết ra chị người yêu còn tiễn đi ra xe. Anh báo cho mẹ anh biết chuyện thì mẹ anh mới dọa là giờ bé đó ở gần nhà, gần cửa, không cưới thì mẹ anh cũng không biết ngẩng mặt nhìn ai, thế là hôm nay thấy đi chụp ảnh cưới rồi. Mình nghe còn sốc huống hồ chi là chị người yêu. Mình thiết nghĩ các anh dù có chơi bời kiểu gì thì cũng nên biết giới hạn mà dừng lại. Cưới nhau cũng chỉ vì trách nhiệm sống với nhau biết có hạnh phúc, còn chị người yêu thì biết làm sao mà vượt qua nổi đau này đây. Một người đàn ông mà làm khổ 2 người phụ nữ như vậy liệu có được không? Mình chưa có người yêu mà mất niềm tin quá mọi người ạ, chẳng biết tốt xấu thế nào, yêu nhau lâu dài mà còn thế, mình biết tin ai bây giờ.:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cũng may ngày đó còn học...
minjg cung. Mất hết 7 năm tuổi thanh xuân đây thôi
giơ chỉ thấy tiếc :) nhưng sống khoẻ...
Người quá tin người là tự hại mình