Yêu người đàn ông đã từng ly dị vợ. Em phải làm gì?
Chào các anh/chị. Vì chủ đề của em có dính tới gia đình nên em xin mạo muội lập topic ở đây để tham khảo ý kiến của các anh/chị đã từng lập gia đình.
Em 22 tuổi, anh ấy 42 tuổi đã từng ly dị vợ và có 2 con gái, hiện tại ảnh độc thân và rất thành đạt. Tụi em tình cờ quen biết nhau qua một buổi ăn uống chung với bạn bè chung. Thật sự thì em có tình cảm với anh trước...nhưng mà về phía ảnh em không biết là có hay không. Em thường hay chia sẻ status tâm sự của mình trên facebook và ảnh là người thường xuyên like các status đó và comment lại rất dí dỏm. Ảnh biết tình cảm của em qua các status ấy. Nhưng ảnh không tỏ ra là có tình cảm hay không có tình cảm với em. Ảnh cũng hay rủ em đi ăn uống nhưng mà thường là đi nhậu (chẳng lẽ đàn ông tuổi đó ai cũng vậy ư) và khi có chút men thì cũng ôm em và hun em (hun má nhẹ nhàng thôi, chứ không phải sấn sổ). Mọi việc cứ dừng lại ở mức độ: like status, rủ đi ăn nhậu chung với các bạn, ôm và hun nhẹ vậy thôi, còn ảnh có tình cảm với em hay không thì em không biết, ảnh không hề nói, không hề chia sẻ gì về vấn đề đó cả.
Thật sự em rất có tình cảm với ảnh, em rất buồn và hoang mang khi tình cảm nó cứ lưng chừng thế này. Mà cái quan trọng là em không thể hiểu được với những người lớn tuổi như ảnh và ly dị vợ thì việc bắt đầu một tình yêu mới, một mối quan hệ mới có phải là khó khăn với họ hay không? và ảnh muốn gì ở em? tình cảm ảnh đang thế nào? em phải làm gì để có được tình cảm từ anh. Những người đàn ông như thế họ cần gì ở 1 người phụ nữ mà họ yêu?
Thật sự em đang rối bời và đau khổ. Em không hiểu và khó nắm bắt được tâm lý những người đàn ông như thế và ở độ tuổi đó. Em đã trải qua 2-3 chuyện tình và chuyện nào cũng chẳng ra làm sao cả. Thật sự em rất buồn. Các anh/chị cho em lời khuyên và tư vấn giúp em. Em thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều @};-