E cảm thấy bế tắc quá mọi người ạ. Yêu nhau bằng đấy thời gian....chưa đủ dài nhưng cũng chẳng hề ngắn...chưa một lần a dẫn e về ra mắt gia đình anh...nhưng trớ trêu thay e lại luôn nhận được lời phản đối gay gắt từ phía gia đình a . E thật sự không hiểu...chỉ với lí do duy nhất là e và a ấy ở xa nhau, lấy nhau sau này sẽ vất vả.. ( anh ấy làm bộ đội). Mẹ a ấy lại là người cực kì khó tính. Níu kéo rồi chia tay cũng vài lần...vì e không đành lòng. E yêu a ấy rất nhiều, e cũng đã nói là sẽ chấp nhận tất cả khổ cực để được bên anh ấy. Nhưng bố mẹ, họ hàng tất cả mọi người nhà a ấy lại luôn chia rẽ bọn e. Cuối cùng thì a ấy cũng không vượt qua được những giọt nước mắt của mẹ. E chỉ muốn rằng...chỉ 1 lần thôi...a ấy đấu tranh cho tình yêu của e đứa. Nhưng chắc khó quá mn ạ. Bỏ thì thương vương thì tội. E...phải làm ji đây ạ :(