Em xin chào các mẹ trên wtt. Không biết em viết bài có đúng chuyên mục hay không, nếu sai xin mod chuyển giùm em vào chuyên mục phù hợp, em cảm ơn ạ.
Em có một việc khó nghĩ quá, lại là chuyện trong nhà chẳng biết tâm sự với ai, nên đành lên đây nhờ các mẹ cho em lời khuyên.
Em có đứa em gái kém em 4 tuổi. Năm nay mới 22 thôi các chị ạ. Gần đây em phát hiện nó yêu một người đàn ông có vợ và con trai hơn 1 tuổi rồi. Lúc đọc được tin nhắn của nó nhắn cho người kia em rất sốc. Sau đó em hỏi thì nó cũng thú nhận. Nó bảo yêu nhau được 1 năm, không hiểu sao lại yêu người đàn ông kia như thế. Nó biết làm vậy là sai. Nhiều lần cả 2 chia tay nhưng chỉ được một thời gian lại không chịu được, lại quay lại. Em gái em bình thường nó khôn và chín chắn lắm, em đâu có nghĩ nó lại vụng dại vì tình yêu như vậy. Em biết nó yêu thật, từ hôm ấy nó khóc rất nhiều. Nhưng làm sao có thể được hả các chị. Nếu cứ yêu người này, liệu em gái em có được hạnh phúc. Lại còn dự định sau này có con riêng với nhau nữa. Một người đàn ông ngoại tình liệu có thể yêu thật lòng ko đây. Em phải làm sao để khuyên và giúp nó quên đi chuyện điên rồ này. Các chị giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
cảm ơn ý tưởng của bạn. thực sự...