Trong văn học - nghệ thuật cũng như trong đời sống xã hội, tình yêu thương của người mẹ dành cho con luôn rất gần gũi và sâu đậm vì “mang nặng đẻ đau, dứt ruột đẻ ra…” khiến cho hình ảnh người cha mang tính trách nhiệm nhiều hơn so với sự thương yêu, che chở, đùm bọc.. của người mẹ.
Thời gian qua, những sự việc như là: ném con 31 ngày tuổi xuống sông vì chồng nói là không giống mình.., sẩy thai nên bắt cóc con người khác vì sợ chồng bỏ.., giận chồng cho 2 con uống thuốc độc.., đem em gái ruột mới 7 tuổi “bù đắp” cho chồng vì mình không còn trinh tiết.., thủ tiêu con đẻ mới 6 tuổi để dễ dàng qua lại với nhân tình.., tiếp tay cho nhân tình cưỡng hiếp cả 3 con gái.., vào google search sẽ thấy rất nhiều, cho thấy rằng ở một số phụ nữ, thiên chức làm vợ của của họ cao hơn thiên chức làm mẹ rất nhiều, đối với họ bám chặt và giữ lấy người ông của mình quan trọng hơn cả mạng sống của họ, của đứa con và những người khác cho dù bị người đàn ông đó lợi dụng tiền của hoặc bị đối xử tệ bạc...những đứa con chỉ là vật xúc tác, sợi dây, là keo dính, là mồi nhử...theo suy nghĩ chủ quan của họ là giọt máu của người chồng hoặc người tình sẽ có giá trị để họ “dựa hơi” níu giữ người đàn ông của mình, nhưng khi biết rằng đứa con chẳng có tác dụng hàn gắn hoặc gây trở ngại thì họ quay lại hắt hủi, đánh đập thậm chí vứt bỏ. nhiều trường hợp người chồng vô trách nhiệm, bất tài, cờ bạc, rượu chè, bồ bịch, ngoại tình bòn rút tiền bạc của vợ...mà người vợ sẵn sàng bỏ hết để chạy theo níu kéo, nếu có ai cám cảnh mà khuyên can thì họ sẽ ngụy biện rằng: sợ con không có cha, giành cha lại cho con...thật ra là họ đang giành cho họ, họ sợ không có chồng thì đúng hơn, đơn giản vì nếu không phải tiêu tốn tiền của, thời gian, sức khỏe...để chạy theo níu giữ người đàn ông như vậy, họ đã có thể dồn hết tình yêu thương, tiền bạc vật chất để chăm lo cho con đầy đủ, nhiều đứa con khi cảm nhận được sự vô trách nhiệm, tệ bạc, lợi dụng tiền bạc của người cha (hay cha dượng) cũng xa lánh và ít muốn gần gủi thì họ lại tìm đủ mọi cách đấy đứa con ra trước mặt chồng như nhắc nhở trách nhiệm và tình cảm cũa người cha vì họ biết tình cảm chồng dành cho mình là rất ít nên phải mang đứa con ra “trợ lực” , tôi từng biết có nhiều phụ nữ mỗi ngày phải trông thấy hay chí ít phải nghe thấy tiếng chồng một lần, khổ nổi nếu gọi điện cho chồng mà không có “lý do chính đáng” thì sợ bị la nên họ nghĩ ra nhiều cách, bạn gái của vợ tôi đang ngồi hóng chuyện bổng dưng cấu nhéo thật mạnh vào đứa con đang ngủ trên tay, đứa trẻ khóc thét lên và cô ta thản nhiên gọi điện cho chồng và nêu lý do chính đáng “anh ơi! con nó đau sao ấy chiều anh về sớm chở con đi bác sĩ nhé” đầu dây bên kia tiếng người chồng cũng cằn nhằn nhưng chấp thuận làm khuôn mặt cô ấy đầy hạnh phúc xoay qua dỗ dành nựng nịu đứa trẻ đang khóc oằn lên vì đau “con trai của bố ngoan, mẹ yêu con..?” có lần cô em họ của tôi làm cho tôi có một cảm giác…không thể nào diễn tả được khi nói với tôi “nhiều khi em mong thằng cu bin nó bệnh…chút chút thôi như thế thì “Ảnh” mới quan tâm tới mẹ con em!!!!. nhiều người vợ không bao giờ tự quyết định cho con, cho bản thân, cho gia đình…việc gì được mà luôn phải chờ đợi ý kiến của chồng cho dù họ đang nắm giữ về kinh tế và người chồng không quan tâm đến gia đình, nhiều đứa trẻ phải nghỉ học thêm, chưa dám mua sách… vì mẹ chưa xin được bố đồng ý , thậm chí nhiều việc riêng tư của con gái cũng phải đợi ý kiến của bố…nói chung họ họ chắt chiu từng cơ hội để được nói chuyện, gặp gỡ chồng.
Trái lại, ở nhiều phụ nữ thiên chức làm làm mẹ của họ rất mãnh liệt, họ sẵn sàng vượt qua mọi định kiến xã hội để được làm mẹ, một người mẹ đơn thân, điều đặc biệt là trong số họ có rất nhiều người đang hoạt động trong giới showbiz; nơi mang nhiều thị phi về chuyện quan hệ nam nữ, hôn nhân gia đình...nhiều phụ nữ sẵn sàng để cho người chồng ra đi khi thấy họ quá vô trách nhiệm và giành hết tình thương, chăm sóc cho con của mình.
xin nhờ Admin xóa giùm liên kết website dưới chân bài, do mình soạn trên word rồi copy-paste vô tình dính theo (đang tìm những chổ in thiệp cưới cho...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ising? bạn viết cái gì vậy? tôi có vào xem thử các bài viết của bạn, bạn vừa đóng vai nam, vừa đóng vai nữ nhưng...