Xung đột với mẹ vợ- Chán chả buồn chết- Anh em nào có bức xúc với mẹ vợ không lên tâm sự cái coi.
Tui có bà mẹ vợ khó tính khủng luôn. Chăm vợ chăm con kiểu gì cũng không bằng lòng. Hai vợ chồng mà ở riêng thì chẳng sao mà cứ về mẹ vợ một thời gian là lại có chuyện.
Mới đây vợ bị động thai phải cho về nhà MV nằm tĩnh dưỡng, con gái cũng ở bên đó luôn ( vì nhà gần mà ) được 3-4 tuần lại xảy ra cãi nhau. Tôi tính nóng không chịu được cái đó. Nhiều khi chẳng thiết gì nữa. Vợ thì cứ về nhà ngoại là phó mặc hết cho mẹ với chồng. Có xung đột cũng kệ chẳng góp được tiếng nào.
MV thì nói năng thôi rồi. Mấy bà hàng tôm hàng cá gọi bằng cụ tỉ luôn. Đã thế còn hay suy đoán lung tung nữa. VD :Mình cho con ăn thì gọi : con chim non đâu rồi há miệng an nào... vậy mà bà bảo mình nói thêm câu " con chim già khóc huhu" rồi suy ra này kia có tức không?v.v cái kiểu là như vậy thì đầy rẫy. Chán