Xử lý nt3 như thế nào khi mà vẫn cứ dai dẳng bám theo chồng?????
HI Các mẹ!
C em không còn muốn dây dưa gì với NT3 nhưng cô ta cứ ngày đêm gọi điện thoại quấy rầy, nên nhổ cái ung bướu này như thế nào nhỉ? mặc dù nó vừa mới lấy chồng, mà chồng nó kể cũng lạ biết nó muốn phá vỡ hạnh phúc người khác, biết mọi chuyện vẫn cưới (em nghĩ chỉ có người điên mới như thế). Nó từng tuyên bố cho dù trong ngày cưới chỉ cần chồng em đến thì nó sẽ đi với chồng em ko màng gì đến lễ cưới, chồng nó cũng biết chuyện đó vậy mà vẫn chấp nhận. Nên e nghĩ nó chả xem chồng nó là gì, vì thế cứ liên tục gọi điện chồng em. Nó là bác sỹ hẳn hoi đấy, thế mà ko có lòng tự trọng. các mẹ nghĩ nên sử thế nào cho lịch sự mà êm thắm nhĩ??????????????
me echxanhdihoc oi!!!!!!!!!!! chồng e dùng Ifone có chức năng này không nhỉ? nhưng e biết sony-erision thi có. Nếu có bày e nhe. E ủng hộ hai chân hai...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chồng e dùng Ifone có chức năng này không nhỉ? nhưng e biết sony-erision thi có. Nếu có bày e nhe. E ủng hộ hai chân hai...
Trước mắt thì để chồng dụ nó sang 1 số điện thoại riêng để phục...
Kể cũng lạ, con người T3 này chả có việc gì làm hay sao...
Nó không thích ưa nhẹ thì bạn cho nó...