Khi em type những dòng này, em không biết nên vui hay nên buồn, nhưng nước mắt thì cứ rơi còn trái tim thì cứ như bị ai bóp nghẹt, đau đớn và thất vọng quá!
Chuyện là thế này, em vừa mới sinh cháu được 1 tháng, sáng nay có việc định đi ra ngoài nên đi tìm chìa khóa xe máy (chồng em đi), tình cờ mở cặp của chồng em ra thì thấy có hai lá thư tình, tạm thời em chỉ nói đến lá thư thứ hai thôi, lá thư thứ nhất là của một cô khác.
Trong lá thư đó có đoạn 'chuyện bắt đầu từ ngày 28/3 khi mình gặp nhau trên TN, lần đầu tiên nằm bên anh em đã biết rằng cuộc đời này sẽ được che chở bởi đôi tay và đôi bờ vai anh. Em đã yêu, nói thật là đã yêu anh rất nhiều....' rồi 'khi lần đầu anh về nhà em chơi, mẹ em đã bảo ... anh ... là người tốt đấy... cố gắng duy trì tình cảm...' và cũng có đoạn 'nhưng khi em biết anh có gia đình rồi thì trái tim em tan nát, em cảm thấy mình bị lừa gạt trong chuyện tình cảm, em thấy bị tổn thương và tự ái kinh khủng có lé do em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó'... rồi thì em làm anh buồn, anh thất vọng...
Theo như lời lẽ trong bức thư thì có lẽ cô này chỉ viết một lá thư này cho chồng em thôi.
Hiện giờ chồng em đang đi công tác mấy ngày, em không biết nên cư xử ra sao khi anh ấy về, có nên hỏi toẹt xem chuyện lá thư này là thế nào không? Hay giả vờ như không biết? vì dù sao chuyện này có vẻ như đã qua rồi, cô ấy đã không còn làm cùng CQ với chồng em nữa. Có nên đi gặp gỡ những người ở cùng CQ của anh ấy để dò hỏi chuyện này không? và khi biết rồi thì em làm thế nào đây?
Bản thân em thì muốn chôn chặt chuyện này trong lòng, nhưng sao khó quá! Em thấy đau đớn và thấy mình ngu quá! từ trước đến giờ em vẫn tin tưởng chồng em tuyệt đối, cũng biết là chồng mình cũng có người thích, nhưng không nghĩ sẽ có những thứ như thế này trong cặp chồng....
Mỗi lần bắt gặp em lên mục tâm sự, đọc và khóc thì chồng em bảo, 'em lên WTT vừa thôi, rồi thì suy diến,', 'anh k phải loại người đó', 'anh có niềm đam mê khác' (tức là không mê gái ấy), 'em nghi ngờ anh tức là em không tôn trọng anh'.... chính miệng chồng em nói thế mà!? sao bây giờ lại như thế này!?
Em sợ khóc nhiều và buồn sẽ ảnh hưởng tới con em, vì em vẫn đang cho con bú mà, nhưng cứ giữ trong lòng... không 'ngả bài' với chồng em thì chắc em không chịu được mất!
Em là thành viên cũ của WTT nhưng chỉ đọc và chia sẻ với mọi người thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình phải viết những dòng tâm sự này... mong các anh chị đọc và cho em lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đến giờ thì mình vẫn chưa hiểu lắm về câu nói...
Có một thời gian dài mình đã nghĩ rằng mình chỉ cần kiếm 1 đứa con là xong. Thế nhưng cuối cùng lại ko thực hiện...
Nguỵ biện, trăng hoa, không nghiêm túc.
Người như thế chỉ xứng đáng nhận những gì gọi là...