xin ý kiến các mẹ về chuyện thông báo cho chồng của gái biết gái lẳng lơ thế nào
E xin tóm tắt tình hình nhà e luôn ạ, chồng em hiện đang được một em Phó tổng giám đốc 1 công ty xuất nhập khẩu đong đưa (một đối tác của chồng em). Chồng em đã xóa đi hết các tin nhắn gửi đi cũng như các tn của gái nhưng lọt lại 1 cái tn của gái (không biết cố tình hay quên) như sau: Em không lưu tên A nhưng mỗi khi nhìn vào list điện thoại nhìn thấy dãy số đó em thấy rất ấm áp, tin tưởng và chỉ muốn nhấn nút call ngay thôi.
Qua tn này e thấy có 1 số dữ kiện:
- Chồng e và gái có qua lại liên tục vì cả 2 cùng ko lưu tên trên đt
- Gái đã có chồng vì nếu không chả có lý do j ko dám lưu số
- Gái chủ động đong chồng e.
Và suy nghĩ lại thì có thể chuyện này có thể mới đang ở mức độ đong đưa 1 thời gian và sẵn sàng theo chiều hướng tiến tới.
E rất giận và sốc vì chồng e thường nói chuyện đạo lý chung thủy rất hà khắc, và cũng rất ghen e, nếu e ko đọc đc tn này thì ko bao giờ nghĩ chồng có gái vì nhà e cũng rất okie. Hiện tại e đang bỏ nhà đi mấy hôm, gửi các bà qua nhà ngó con và nói rằng e đi công tác. Tuy nhiên đi mấy hôm thì cũng phải về và phải đối mặt với chồng và chuyện này. E quan niệm quan trọng ở chồng mình chứ không phải ở gái kia, tuy nhiên vẫn rất bực mình vì chồng một mực nt nói e ghen bóng ghen gió. E ko muốn đánh ghen hay gặp gái làm j, vì trước khi đi e có gọi cho gái và bảo, gia đình em rất ấm áp, nếu chị thích ấm áp thì hôm nào em mời chị đến nhà em chơi và hưởng sự ấm áp từ vợ chồng em; gái nói cám ơn rồi cúp máy luôn. Với e, nói chuyện với gái thế là đủ, tuy nhiên e rất muốn gái bị chính chồng gái cho ăn đòn vì cái tội đong đưa của gái, để gia đình đấy tự xử nhau, mình xử chồng mình là đủ. Vì vậy e rất mong các mẹ có lời khuyên cho e vào lúc này, về nhà e nên làm gì với chồng e để dứt khoát trong chuyện này và có nên gửi cái tn đong đưa của gái cho chồng gái hay không vì e đang suy nghĩ đến các hậu quả của nó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng đàn bà mà lạc bước thì chỉ có mất hết...
Đừng lúc nào cũng 1 dạ 2 vâng
đàn ông ko thích...
cứ bình tĩnh ,kiềm chế,tìm cách nói chuyện...
Mình gần giống bạn trong vụ này. Nhưng mình làm với...
Em cũng là một Phó tổng giám đốc bên Kinh doanh. Em...
Hic nhưng khó chị ạ! Vì...