E và bạn trai cuối năm nay cưới rồi. Tình cảm nói chung là tốt đẹp. Nhưng e đang lo 1 vấn đề này. Nhà btrai e vừa thuê 1 e osin nhỏ hơn ck e 4t. Sắp tới cả nhà sẽ ra Hà Nội thăm bà con kết hợp du lịch 10 ngày. Ck e vì công việc nên phải ở nhà. Và nhà lúc đó thì chỉ còn ck sắp cưới của e với cô bé ấy thôi. Hỏi các chị có lo không cơ chứ. Ck e thì chẳng nói làm gì vì trước giờ chưa từng lăng nhăng kể cả trong những lúc đi công tác.
Nhưng vấn đề ở ng còn lại thì e không thể tin đc. Mỗi lần tiếp xúc v ck e hay tỏ ra mắc cỡ, e thẹn (có vẻ thix ck e). Nhưng lúc đi chơi thì lại mặc đồ sexy, trang điểm đậm. Cách nói chuyện, thái độ cũng ko giống như khi có mặt ck e. E nghĩ chắc cũng ko hiền lành gì. Thế nên mới lo. Trai đơn gái chiếc ở cùng 1 nhà. Haizzz e phải làm sao đây các chị? Ko dám nghĩ tới nữa...Khổ tâm !
P/s: ck e có nhà riêng, cv ổn định, mặt mũi sáng sủa. Còn cô bé kia thì bỏ nhà lên SG làm osin, trước thuê trọ. Nhưng giờ làm cho nhà ck e ăn-ở tại đó lun.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1