Xin tư vấn về việc giành quyền nuôi con trước khi ly hôn.
Chào tất cả mọi người.
Mình lấy chồng được 6 năm, hiện tại có 2 con trai 5 tuổi và 16 tháng tuổi. Chồng mình đi làm xa suốt, 2-3 tháng mới về 1 lần, ít quan tâm đến con cái, ngay cả việc chu cấp tiền cho con cũng k thường xuyên mà chồng đã hơn 1 lần ngoại tình nên vợ chồng cứ hay có mâu thuẫn. Gần đây chồng mình có yêu 1 cô gái gần chỗ làm và chồng về yêu cầu mình ly hôn. Mình có nói với chồng là em sẵn sàng ly hôn nhưng với điều kiện anh phải để em nuôi 2 con nhưng chồng k đồng ý. Chồng đã đơn phương gửi đơn ly hôn và trong đơn nói muốn nuôi đứa lớn.
Về tình hình kinh tế của bản thân: Mình làm hành chính với thu nhập ổn định khoảng 10tr/ tháng, không có nhà cửa còn nhà chồng thì có nhà ở Hà Nội. Hiện tại mình vẫn sống chung cùng bố mẹ chồng, còn chồng thì vẫn đi làm xa từ khi cưới cho đến giờ. Có mẹ nào đã từng ở vào hoàn cảnh như mình thì vào tư vấn giúp mình với. Mình đang băn khoăn một số vấn đề sau:
Thực sự mình rất muốn được trực tiếp nuôi cả 2 con nhưng vì mình k có nhà, sau khi ly hôn sẽ phải đi thuê nhà và với thu nhập của mình để nuôi 2 con sẽ rất vất vả. Bản thân mình nghĩ nếu được chồng chu cấp thì dù vất vả đến mấy mình cũng sẽ vẫn thấy hạnh phúc nếu được nuôi cả 2 con. Nhưng nếu chồng k chu cấp thì với thu nhập của mình có sợ con thiệt thòi, thiếu thốn về vật chất không? Mình k sợ bản thân mình khổ, vất vả mà chỉ sợ vì mình mà con cái thiếu thốn về vật chất thay vì cho 1 đứa ở với bố chúng (chồng mình nhận nuôi con nhưng cũng để ở nhà cho ông bà nội chăm chứ a ta cũng đi suốt, k trực tiếp chăm sóc các con từ khi sinh ra cho đến giờ, hầu như a ta k hề quan tâm đến con cái)
Mình có nên giành quyền nuôi cả 2 đứa hay không? Mẹ nào đã từng ở vào hoàn cảnh giống như mình, thu nhập như mình mà sau khi ly hôn có thể nuôi được 2 con ở mức có thể chấp nhận được thì vào cho mình lời khuyên để mình có động lực đấu tranh giành quyền nuôi cả 2 con với. Mình đang băn khoăn hay là buông 1 đứa ra cho ở với ông bà nội(mặc dù xa đứa nào cũng là điều mình vô cùng đau đớn.
Xin nói thêm mình đi làm tuần 5 ngày còn lại toàn bộ thời gian là dành cho con cái suốt 6 năm qua còn chồng thì đi làm xa, số ngày chồng ở nhà chưa nổi 1 tháng/1 năm, toàn bộ vấn đề liên quan đến sinh hoạt,học hành của con là mình chăm sóc có sự giúp đỡ của ông bà nội
Về kinh tế: 3 năm đầu chung sống vì mới có 1 đứa nên tự mình có thể lo liệu được còn chồng thì năm thì mười họa mới đưa tiền nhưng nó rất ít, năm thứ 4 là năm chồng có thay đổi rõ rệt hơn trong việc chu cấp tiền nuôi con (50tr/năm) năm đó mình cũng có bầu bé thứ 2, năm thứ 5 (80tr/năm) và năm nay chồng mới đưa được 23tr. Từ khi mình biết chồng có bồ, chúng mình cãi nhau là a ta tuyên bố không chu cấp tiền nuôi con nữa và yêu cầu mình ly hôn.
Mình bây giờ đang rất hoang mang, không biết là có nên giành 2 con về phía mình cho chúng có anh có em hay là chỉ nuôi 1 đứa bé thôi.
Xin các bố các mẹ ở bên ngoài tỉnh táo và thông suốt cho mình xin ý kiến với. Mình nên làm thế nào để tốt cho các con đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đứa bé thứ 2 dưới 3 tuổi thì chắc chắn bạn được quền nuôi con, còn bạn muốn nuôi cả 2 đứa và yêu cầu chồng trợ cấp...