Xin chào tất cả các mẹ, xin các mẹ đứng trên quan điểm từng trải, thẳng thắn tư vấn giúp em.


Bạn trai em năm nay 31 tuổi, em quen anh ấy và cũng có ý nghiêm túc tìm hiểu để đi đến hôn nhân. Tuy nhiên qua nói chuyện và gặp gỡ, em thực sự có 1 vài băn khoăn có nên tiếp tục mối quan hệ với anh ấy hay không.


- Tụi em nói chuyện qua chat chit nhiều hơn. Em cảm thấy anh ấy rất trẻ con, nói chuyện rất không đâu vào đâu, thường share cho em những tin tức vớ vẩn từ những trang báo mạng, đặc biệt mê tín, hay xem bói, rồi xem mấy cái Cung Hoàng Đạo ý các mẹ ạ. Em ngán chẳng muốn nói. Anh ấy hay đi chùa chiền ( thôi cái này là tín ngưỡng tôn giáo, em cũng ko phản đối). Nhưng mê tín quá thật là thảm hoạ. Suốt ngày coi anh ta và em có hợp ko, sinh con năm nào tốt. Sơn nhà cũng coi màu, mỗi phòng 1 màu nhìn thấy sao sao đó. 31 tuổi rồi.


Anh ấy làm việc về CNTT nhưng em thật sự ko nhìn ra 1 điểm nào của người làm trong lĩnh vực này ở anh ấy. Em có hỏi anh ấy mấy vấn về về tin học thì ảnh cũng biết. Mà sao em cảm thấy ảnh ko nhanh nhẹn lắm. Ảnh chăm chỉ đi làm, 1 tháng ko nghỉ ngày nào, chi tiêu tiết kiệm tuyệt đối. Tiết kiệm để tích luỹ tiền chứ ko tìn cách kiếm nhiều thêm. Có lần em chỉ nói ý "công việc của anh cũng tốt mà anh ko có nhiều cơ hội để phát triển vậy cũng đáng tiếc nhỉ", ảnh hẩy đi luôn "kệ anh, em đi mà làm".


Đi làm anh ấy mang bình nước đi, mang cơm đi, ko ăn đồ ăn ngoài. Thực phẩm cũng mua trong siêu thị. Hay hỏi em có biết nấu cơm không. Có lần anh ấy bảo em nấu cơm anh ấy ăn nhưng em ko nấu, xem phản ứng ra sao. Anh ấy giận các chị ạ.


Tụi em đi chơi cùng nhau, đi hết mấy quãng phố,m anh ấy cũng không mua nước. Em mua pepsi anh ấy không cho vì ko uống đồ có ga. Kem ko ăn vì lạnh cổ, nói chung ko cho ăn bên ngoài.


Anh ấy hay nói với em về mẫu con gái anh ấy thích, em thì ko giống hình tượng nào. Anh ấy bảo em nam tính quá, đi đứng không nhẹ nhàng. Anh ấy bảo thích ng ko quá chi li về tiền bạc. Nhưng có 1 lần em cần đi xe bus, mà túi có mỗi tờ 500k, ngại ko đổi được tiền, em xin anh ấy 10k, anh ấy bảo "sao anh phải cho em". Em chết đứng. Về sau vẫn móc túi ra tìm 10k nhưng ko có, đưa em 20k. Cảm giác như chờ thối lại tiền dư.


Bữa anh bảo đưa em về ra mắt nhưng có vẻ ko muốn nghỉ 1 ngày làm. Em thấy anh vậy cũng lưỡng lự chưa nhận lời. Hôm sau nói chuyện ảnh bảo "thôi, không cho về nữa".


Anh ấy thấp, người tập yoga nên cũng ko gầy, da trắng, không có râu, ko có lông tay, lông chân, lông nách. Điều em cảm thấy hoang mang nhất là cái xxx của anh ấy rất nhỏ, chỉ 5-7cm khi đạt cực đại. Như vậy có thể có con không các chị?


Anh ấy đã 31 tuổi rồi, vẫn giống như 1 đứa trẻ, chưa bao giờ nói chuyện về định hướng tương lai. Em cảm thấy thật nghi ngờ về tính nam của anh ấy. Em ko nghĩ anh ấy bê đê nhưng em cảm thấy ko ổn chút nào.


Các chị cho em nhận xét và lời khuyên có nên tiếp tục hay không? Bố mẹ em thì giục lấy chồng nhiều quá. Mà nhắm mắt đưa chân em không đành, em chỉ có 1 cuộc đời thôi.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của mua_tren_pho_vang