Xin chào tất cả các anh chị em trong diễn đàn, em có chuyện liên quan đến việc hôn nhân của em mong nhận được ý kiến tư vấn.


Em hiện 26 tuổi là kỹ sư xây dựng ra trường đã được 3 năm, ny em năm nay. Do may mắn nên công việc và học tập của em khá thuận lợi, được các thầy quý mến nên em hiện đang công tác trong một đơn vị trong trường. Do xác định mai sau sẽ sống tại HN nên em luôn cố gắng hết sức, ngoài đi làm chính thức còn làm thêm các dự án, tham gia cùng nhóm bạn thi công nho nhỏ. Mức lương hiện tại hàng tháng của em cũng tầm 7-8 triêu và đã học xong cao học.


Em và người yêu em quen nhau được 2 năm mẹ của ny và mẹ em là 2 người bạn thân, ny e học sư phạm hiện đã ra trường. Hồi xưa khi em tới với ny thì cô ấy đang có ny, em cũng không biết rồi em bày tỏ tình cảm với cô ấy và bị từ chối. Rồi em trở lại cuộc sống bt sau 3 tháng trải qua khó khăn, em quan điểm là không xen vào hạnh phúc của người khác nên khi biết có ny mặc dù tình cảm dành cho cô ấy rất sâu đậm nhưng em cũng dừng lại vì em rất tin vào nhân quả, nếu em cứ theo đuổi và phá hoại HP của người khác thì rất có thể em, học con em sau này cũng sẽ rơi vào tình huống đó. Cuộc sống trở lại bt, và sau đó gần năm em nhận được điện thoại của mẹ ny em mời e ra chơi, trong câu chuyện mẹ của ny em muốn chúng em thử cho nhau cơ hội vì cả 2 gia đình cùng quê lại biết nhau, ny e lúc đó và bạn trai đã chia tay nhau. Em cũng thử và khi gặp lại ny em thì cảm xúc ngày xưa của em trào về, một phần vì em vẫn còn yêu và hiểu rõ hoàn cảnh ny em có những điều khó xử (về gia đình, ny cũ do ny em kể lại). Rồi sau thời gian chúng em yêu nhau , em công tác HN còn ny em hiện chưa xin được việc nên đang ở dưới quê và lúc đó đang đi học cao học. Bố em biết chuyện nên ra sức ngăn cản chúng em chắc một phần vì chuyện ngày xưa ny e dấu gia đình em chuyện có ny lúc em sang tìm hiểu. Em một mặt cố gắng thuyết phục bố và động viên người yêu cố gắng lên trên này tìm việc. Chuyện càng ngày càng khó sử khi bố em ở quê nghe người khác nói về gia đình người yêu em không tốt, bố em cương quyết phản đối ny em vì lý do: gia đình không cơ bản, ny em chưa có công việc, rồi gia đình em là gia đình lao động còn người yêu em là con út lên được chiều chuộng về nhà không biết làm gì cả. Về phần gia đình người yêu em thì gia đình rất quý em, mặc dù biết chuyện những vẫn đồng ý chuyện 2 đứa em em rất trân trọng tình cảm của gia đình ny em. Vì chuyện này mà em và bố em đã to tiếng với nhau rất nhiều lần, đỉnh điểm là tối hôm qua bố đt bảo em là nếu e vẫn tiếp tục với ny thì bố em từ mặt, không còn bố con gì nữa. Chuyện bố phản đối em cũng đã nghĩ rất nhiều, thôi bố phản đối thì e và ny em vẫn quyết tâm bám trụ trên này, công việc em đang rất thuận lợi, các dự án rồi công việc làm thêm của em nữa nếu chịu khó tiết kiệm và vay mượn 1 ít thì chắc khoảng 2,3 năm nữa có thể mua được nhà vì hiện tai em cũng có một khoản nho nhỏ. Về phần người yêu em, em cũng đã động viên cô ấy cố gắng lên đây tìm một công việc tạm thời vì thời buổi này xin được đúng ngành đúng nghề rất khó, đặc biệt là nghề sư phạm nhưng em không quan trọng về phần công việc lắm chỉ hi vọng cô ấy tìm được một công việc gì đó đi làm để cô ấy trân trọng giá trị đồng tiền mình kiếm ra, vì nhiều khi em thấy cách chi tiêu của ny em không hợp lý chút nào, mua sắm và ăn uống không tính toán kỹ mai sau có gia đình sẽ rất khó đảm đương và mẹ em cũng không thích như vậy, trước mẹ em còn ủng hộ nhưng một thời gian thấy ny em mãi không đi làm gia đình ở quê cứ nói tới chuyện của em lại to tiếng nên cũng mệt mỏi, em rất thương mẹ nên suy nghĩ rất nhiều định dừng lại.


Còn về phần người yêu em cũng được một thời gian rồi, em và ny em to tiếng với nhau về vấn đề việc làm, hôm trước bố mẹ ny có điện thoại nói chuyện bảo em động viên ny em đi học cao học, bao giờ tìm được công việc phù hợp ổn định thì đi làm. Em cũng nói lại với ny, cô ấy bảo ko trả lời bố mẹ nhưng khi em nhắc tới việc đi làm thì cô ấy bảo em không thể việc nào cũng làm được (Bán hàng,…) Thực sự em rất khó sử vì giữa bên tình bên hiếu, ny em là một cô gái rất nhạy cảm hay buồn hay suy nghĩ nếu em nói lời chia tay thì có lẽ sẽ là một tổn thương rất lớn đối với cô ấy và gia đình cô ấy. Chúng em đã chia tay 2,3 lần nhưng rồi em lại không đủ dũng cảm và tự tin khi nhìn thấy cô ấy đau khổ và dằn vặt … Thật sự bây giờ đi làm mà tâm trí em không thể tập trung được, mong các anh chị đi trước trong diễn đàn cho em xin lời khuyên !!!