nhà chồng mình có 2 anh em trai, chồng mình là lớn. còn 1 chú e chồng hơn mình gần chục tuổi chưa vợ. có học Tây học Ta đủ cả. đợt trc mình chưa sinh con, chồng mình cũng lo cho chú ý xe cộ và cùng làm 1 số việc kiếm tiền. sau đó có 1 đợt sinh ra cờ bạc nợ nần, nói ko nghe, thường xuyên về vay tiền ko trả ( mồm nói rõ là vay, mai trả, ngày kia trả, tháng sau trả,....).
Cái đấy mình ko tham gia vì anh em thì lo cho nhau mình cũng mới cưới lại ko kiếm ra tiền, với lại từ trc đến nay anh e họ vẫn lo cho nhau như thế
Cùng đợt đấy thì chồng mình làm ăn cũng khóa khăn, nợ nần, mình thì sinh bé đầu.
Vợ chồng cũng chẳng có tiền. Ngày đầy tháng cháu, chú có về, bé nhà mình đc mỗi ng cho 1 ít tiền làm quà đầy tháng, chú bảo vay mai trả, chồng mình cũng có bảo với mình là đưa nó vay tiếp khách hay lấy hàng j đó mai nó trả, mình ko nói j thì coi như mình đồng ý. mình ko ngờ đc là chồng mình đưa hết mấy chục triệu còn lại đó, chiều mình lấy tiền đi mua đồ cho con thì ko có 1 xu trong tủ.
Khoảng 1 năm sau thì tình hình cũng ổn hơn, mẹ chồng mình mua nhà ( bán nhà cũ) và chồng mình có thêm vào đó tiền để trả cho chủ và sửa sang lại. tiền sửa đưa chú em trang trải.
Đợt đấy có chiếc xmay SH của chú cũng ko thấy hỏi thì bảo bán lấy tiền tiếp khách làm ăn, và chồng mình có đưa oto để chú đi lại cho tiện, chồng mình đi xm và có dặn cuối tuần thì mang xe về cho cháu đi chơi. Nhưng hầu như ko bao h nhà mình có xe cả.
Sửa nhà xong mẹ chồng mình có nói: sao ko xây thêm 1 phòng để thờ trên tầng thì chú có bảo : " mỗi ng 1 ý ko chiều đc", chồng mình nói " mày chỉ có việc thuê người, tiền thì đã đưa mày đủ rồi, nói mỗi ng 1 phách là thế nào,..." rồi vứt trả chìa khóa oto nói từ h ko cần j nữa, và bỏ đi. Mình thì ko có mặt ở đấy, tự dưng hôm sau thấy có xe đi thì mình hỏi chú ko đi ah, chồng mình mới kể.
Hôm sau chú ý về mang hết chăn đệm, quần áo đi, nói là đi thuê nhà ở, thi thoảng mới về rồi đi ngay ko nói câu j
cách đây nửa năm, mẹ chồng mình có gọi chồng mình sang nói rằng có tin nhắn từ máy chồng mình vào máy chú ý kêu là tiền nong cần rõ ràng ra, và bảo là chắc mình cầm máy nhắn. chồng mình có về hỏi mình mình bảo ko thì chồng bảo cũng có thể bọn bạn anh nhắn treu nó.
Mình chán chẳng buồn nói j. bây h mẹ chồng mình còn sang nhà ngoại mình than tằng buồn vì mình nhắn tin như thế.
Hôm qua mình qua bà ngoại mình và thấy bà lại nói lại, bà khuyên mình gọi ddienj mời chú em về nhà ở.
Thật sự mình chẳng hiểu kiểu j,
Mình nên làm j các bạn tư vấn mình với, mình chán đến nỗi ko thèm nói j luôn.
mình chẳng can dự j tới tin nhắn của nó, và số tiền nó vay của con mình hôm đầy tháng mình cũng ko dám nói j, dù đấy là tiền ông bà nội ngoại và các cụ cho cháu( mình ko nói j đến tiền anh em họ cho nhau vay)
chẳng lẽ mình cứ im lặng đê mẹ con họ nói thế hay sao, nó là em mà thật là láo
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đi đi, 6tr ấy có thể...
Tạm thời gác chuyện đó sang một bên --> tập chung sức khỏe để vượt cạn đê...
Chúc vui!