Xin kinh nghiệm về cách ứng xử với người thứ 3 với ạ
Các mẹ thông thái cho mình xin kinh nghiệm về cách đối phó với người thứ 3 để em ý tự động rút lui với ạ. Chuyện là thế này, có 1 em 9x cực kỳ thích chồng em, em đó là y tá hay điều dưỡng j đó ạ mà em ko rõ lắm. Ngày trước em đó ở cùng dãy nhà trọ với vợ chồng em, cũng chả thân thiết j. Mà hồi em về quê sinh con thì bắt đầu tiếp cận với chồng em. Còn hỏi chồng em câu đại ý là "Em thích người có vợ thì có sao không?". Lão chồng em trả lời "Thì thiệt em chứ thiệt ai".
Em này rất hay nhắn tin rủ chồng em đi chơi, kể cả ngày 14/2, 8/3 cứ nhắn tin rủ chồng em đi chơi với nó. Tối 9h rồi còn chạy qua chỗ nhà em rủ chồng em đi uống cafe. Nói chung nhõng nhẽo với chồng em lắm ạ. Em biết nhưng cũng chỉ cảnh báo chồng em, đừng làm j vượt giới hạn, không thì em cho 1 đi không trở lại. Tại em cứ nghĩ, nó cứ tán tỉnh chồng mình nhưng quan trọng là ở chồng mình thôi.Em cũng chưa dằn mặt em này lần nào.
Chắc do thấy em không nói j, em này được đà lấn tới. Suốt ngày nhắn tin cho chồng em "I miss u", "I love U", "Anh là người bạn thân nhất của em, anh đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời em" và liên tục đu bám đi chơi với chồng em. Em đọc được mà em lộn hết cả máu. Em nghĩ rằng 1 người tử tế sẽ không bao giờ nhắn cho người có vợ như vậy, và 1 người tử tế thì luôn biết giới hạn. Tất nhiên, lão chồng em thì em đã xử làm cho ra lẽ rồi. Các mẹ thông thái bày cho em cách để em này tự biết giới hạn cua mình với ạ.
Em cảm ơn các mẹ và xin lỗi nếu câu văn em không được trau truốt
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình bảo chuyện gì đã qua thì cho qua luôn, chứ như này là e không đồng ý,...
Chị em cứ bảo nhau " quan trọng là chồng mình" chứ chả phải đâu. Mỡ để miệng mèo thì mèo nào chả tranh thủ ăn...