Xin hãy giúp gia đình tôi dạy đứa con gái bất trị! Thanks
Mình là thành viên cũ của Diẽn đàn nhưng chuyện nay làm mình rất xấu hổ và đau đầu vì vậy mình lập nick mới mong lời khuyên từ mọi người. Hay giúp gia đình mình với. PHải làm sao để giúp đứa em gái bất trị của mình năm nay mới 17 tuổi tỉnh ngộ...
Câu chuyện dưới đây chỉ là một ngày trong hàng chục năm kéo dài nó lừa dối gia đình và ăn chơi.
**************************
Có ai biết nó bị nghiện cái gì không?
Ma túy, thuốc lắc, điện tử hay hám "giai"??????????????////
Không thể hiểu nổi được nó nữa. Cứ dăm bữa nửa tháng cái nhà của nó lại rối tinh rối mù cả lên. Mẹ nó lại như điên như dại, chẳng thể làm gì mà chỉ bất lực mà phát điên.
Mấy ngày Tết ai cũng đi chơi chả nhẽ lại cấm nó ở nhà thì không được, thế là đành để nó đi chơi.
Ngày 30 Tết nó đi một mạch từ tối saukhi ăn cơm đến quá 12 giờ đêm mới về. Uh thôi thì nó đi xem bắn pháo hoa ko thể về sớm hơn được >>> tạm chấp nhận.
Ngày 1, 2 ,3, 4 nó đi từ sáng sớm chả biết nó có ăn sáng ko nữa nhưng khi mình ngủ dậy nó đã đi rồi và khi đến tối nó về mình đã ngon giấc. Mẹ nó lại nghĩ thôi thì cho nó chơi mấy ngày Tết chứ ai lại cấm nó đi chơi mấy ngày Tết. Tạm thời cho qua ko nói gì. chỉ nhắc nhở nhẹ nó là đi đâu liệ mà về chứ sao lại đi từ sáng sớm đến đêm thế. Cơm ko ăn, chả biết nó ăn gì ở đâu mà ăn đc nhiều thế.
Ngày mùng 5 tết sau khi bị nhắc nhở thì nó ở nhà buổi sáng và chiều nó lại đi. Bắt đầu làm mẹ nó nóng mặt rồi đấy.
Ngày mùng 6 Tết là ngày hội Gióng, kểu này nó lại có lý do để đi chơi. Đi chơi đi ra khỏi nhà chứ chừa chiền gì nó. Nhưng hôm đấy mẹ nó đi trồng lạc và gọi nó dậy để đi trồng cùng nó nhất định ko đi. Đúng là đồ con mất dạy, nuôi nó lớn thế mà ko chịu làm gì, chỉ ăn ngon mặc đẹp rồi đi chơi là nhanh. Mẹ nó gọi mỏi mồm , chửi cũng rát họng nhưng mẹ nó chửi mẹ nó tự nghe nó vãn ko thèm dậy. Nếu mình là mẹ lúc ấy cầm ngay cái đòn gánh phang cho nhát què giò khỏi đi đâu hết, rồi cơm đổ cho chó ăn chứ chả cho nó ăn nữa. Nhưng bố nó cũng thi lì với nó gọi lấy gọi để cho nó dậy đi làm với mẹ nó. Và nó cũng đi nhưngc hỉ thấy một lúc sau nó nịnh nọt thế nào mà mẹ nó cho về nấu cơm. Nó cắm vội nồi cơm và nấu 1 nồi canh mặn chát rồi bỏ đó đi Đền chả chào hỏi ai. Buổi trưa về mẹ nó bảo mình là đã cảnh cáo nó là " mày đi mà tối ko về thì mày đi luôn đi đừng về cái nhà này nữa". Cứ nghĩ nó biết điều mà về, ai dè 10 giờ đêm nó gọi điện về bố nghe máy nó bảo con đang ởnhà bạn tí con về. Bố nó cũng uh, bó tay cả bố nó luôn, nếu là mình mình đã hét lên và nói mày ko về bây giờ thì mày cút đi luôn đi. Mà một tí của nó đến quá 12 giờ đêm mới thấy nó dẫn xác về..... Nhà bạn nào mà lúc hỏi ko trả lời được là tên gì nhà ở đâu? làm gì đến tận giờ này?
Mà có thằng nào đèo nó về ấy, mình nằm trên tầng thấy có tiếng xe ga hẳn hoi nha, tiếng xe đỗ ở xa cổng nhà một chút vì ko dám đưa đến cổng. Chỉ có loại ko đàng hoàng mới ko dám dẫn đến cổng thôi chứ, mà đàng hoàng chả ai chơi từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm cả???!!!!
Mình nghĩ nát cả óc ra mà ko hiểu nó nghiện cái gì?
Có ai biết ko chỉ cho mình thì tốt quá.
Nghiện mà túy thì phải cần tiền và nó phải dật dờ ra chứ nhỉ? chứu đằng này nó vẫn chải chuốt và xinh đẹp lắm. Hay nó có trai bao đủ tiền đủ thuốc thfi làm sao nó dật dờ được? Nếu đúng thì mình có nên bảo mẹ nó cho nó đi xét nghiệm ko????
Hay nghiện thuốc lắc nhỉ? Chồng mình bảo ko thể vì thuốc lắc ko gây nghiện như ma túy nhưng mà tốn rất nhiều tiền,chỉ có đại gia mới chơi đc. Biết đâu đấy nó lại lọt vào tầm mắt của thằng con tên đại gia nào đó thì sao? và nó chỉ cần..... hic ko dám nghĩ tiếp.
Hay nó nghiện game, nhưng nó ko xin tiền, chả nhẽ lại có trai bao? >>>> hình như ko đúng.
Hay nó yêu, yêu một thằng nào đó nên chỉ muốn ở với nó suốt cả ngày lẫn đêm. Nhưng yêu gì mà đắm đuối, có chuyện gì mà nói suốt từ sáng đến tận đêm? Ngày xưa mình cũng yêu nhưng mà có nhiều chuyện thế đâu nhỉ? Mình hỏi chồng "thế dàn ông có gì mà hút hồn con người ta mê mẩ như thế? EM thì chả đến mức bị anh hút hồn như thế?????" CHồng trả lời "anh bó tay, ko biết"
..... tóm lại là nó làm sao nhỉ? Hay thần kinh của nó có vấn đề? Nó có bị điên hay ko? mà sao nó chả nghe lời ai, chả tiếp thu, chả sợ cái gì cả, cứ đi như một con thiêu thân????
Sáng nay mẹ nó đánh đuổi đi nhưng nó lại lì ra và xin lỗi. Ôi mình buồn nôn với lời xin lỗi của nó vì nó nói quá nhiều.
Mình chán quá, mình chả muốn sống gần nó một tí nào. Mình sợ con mình lây nó thì mình chắc tự tử vì con mất thôi. Phải làm sao đây hả giời ơi???????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
ngày xưa mình cũng thường ăn hiếp em mình lắm ( nhưng chưa bao giờ dọa đánh nó què quặt.. )
Bg...
Mình thấy chủ top hơi khắt khe với con bé.. K biết con bé ấy là gì của chủ...
có người hiểu và đồng cảm, có người ném đá em nhận hết.
Đúng là có thể em và gia đình đã...
Tuy nhiên cách giáo dục một đứa trẻ tốt...
Bạn về mua một quả súng...
Thực ra bạn là người lớn mà chưa có được cái nhìn bao dung đâu. Em bạn vẫn là đứa trẻ và nó hoàn toàn sống theo...
gọi nó lại cùng với mọi người nói dứt điểm 1 lần rồi thôi
coi nó muô...
À với lại các bố...
Thực sự tớ đọc bài này mà lạnh cả người, không thể ngờ được...
1- Xã hội bây giờ khác xã hội ngày xưa rất nhiều, nên việc so sánh giữa thanh thiếu niên hư ngày nay với ngày xưa...
Làm gì mà dậy sớm thế ? Ở bên Nhật giờ mấy giờ?
Lúc mới đọc bài của bạn ấy mình cũng ngỡ ngàng nhưng buổi chiều đi dạo...