có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi ko? xin chia sẻ giúp tôi với , chắc tôi điên mất. chuyện là chồng tôi có quan hệ như vợ chổng với cô gái học củng lớp đh tại chức, cô gái này đã biết chồng tôi có gđ rồi mà vẩn đeo bám ko buông. Trong lúc tôi đang mang thai đứa thứ 2 thì anh luôn đi về rất khuya, hỏi thì anh bảo đi nhậu với bạn hoặc a thay dổi chỉ trong vòng tuần lễ là mọi việc lại như củ, khi tôi phát hiện ra những chứng cứ ngoại tình thì anh giải thích ,nói sẻ chấm dứt, nhưng đến nay gần 4 năm mà cũng chưa giải quyết được gì,anh đã dắt người tình đến nhà chị chồng tôi ngồi đó để nói xấu tui đủ thứ, nói tui ko biết chia sẽ, ko tạo hạnh phúc cho chồng tự tui đẩy chồng cho cô ấy, chứ cô ấy ko có giưt chồng, vì gd chồng tui cũng hiền nên giải thích cho hiểu để trả anh về lại với vơ con , cô ta còn ngang nhiên bảo ko bỏ được và sẽ ko bao giờ bỏ anh và còn mở miệng nói tui và ảnh từng có 1 đúa con nhưng tui bỏ để cho vợ ảnh đẻ ( lúc đó tui mới sanh được 1 tháng rưởi nên gd chồg sợ tui bị máu sản hâu nên ko cho tôi dự vào. sau việc đó anh hứa đủ thứ tôi vì con cũng đã bỏ qua nhưng day dứt mãi trong long, tưởng anh thay đổi vì con vì đứa sau rất giống anh, nhưng anh lạ tiếp tục lứa dối tui lien tục , ngày càng khắng quan hệ giữa tui và gd chồng rất tốt, ai cũng thương tui, mới đây cô ta còn nhắn tin , điện thoại chửi tui đủ thứ toàn những lời lẽ độc địa, thất học mặc dủ cô ta cũng học đai học , làm nhân viên tư vấn , vì con và vì những người than khuyên nên chồng tui cũng hiểu và chỉ mới ko nghe điện thoại của cô ta 1ngay mà cô ta cả gan hăm dọa cho giang hồ xử vợ con anh, khống chế anh đu thứ, cô ta còn ngang nhiên đến trước hẻm nhà tui đt kêu anh ra, anh ko ra cô ta chay đên trước nhà tui, doa thả bom xăng..... sáng sớm chồng tui đi làm cô ta canh sẳn chặn đường , kêu chồng tui đi nói chuyện chồng tui bảo đi làm cô ta liền giựt chìa khóa và giựt laptop của chồng tui , dùng áp lực đề chồng tui đến với cô ta,chồng tui kể cô ta hăm dọa anh đủ điều , dùng mail , tin nhắn , đt ly gián vợ chồng tui, mọi người ai cũng lắc đầu , tui thật sự mệt mỏi, chồng tui hứa 1 đằng nhưng làm một nẻo, chồng hứa với tôi là đợi anh lấy bằng tốt nghiệp rồi anh sẽ chấm dứt, liệu tui co tin ko? liệu anh có bỏ được ko? chồng tui còn kể hết mọi chuyện dù rất nhỏ của tui, gđ tui cho cô ta nghe để cô ta dùng nhửng lời cay nghiêt gửi mail , nt , đt cho tui, tui buồn chồng nhiều lắm, trong gđ tui cứ lục đục hoài, tui cố nhịn ko đánh ghen hay làm mất mặt chồng mong anh hiểu mà thay dổi , nhưng mọi chuyện vẫn ko giải quyết dược gì, bây giờ tui phải làm sao , ? đến nỗi mail mà cô ta cũng cướp luôn mật khẩu,chồng tui đi chơi với bạn cô ta cũng ghen , cô ta còn bào chồng tui li di vợ, chỉ 1 mình cô ta là vơ thôi, tôi thực sự mắc cười ghê, thật sự tui mất lòng tin ở chồng , anh cứ lien tục lừa dối tôi suốt thời gian dài, làm tui bị tổn thương quá nặng , tôi đang ở cử mà anh bỏ mẹ con tui đi chơi suốt đêm với cô ta,anh bảo tui là anh đi làm, ............ bây giờ tui phải làm sao có nên tiếp tục tha thứ ko? xin mọi người giúp tui với.